Tỏa sáng bản lĩnh chiến binh Việt

Góp công lớn vào tấm Huy chương Vàng lịch sử của đội tuyển xe tăng Việt Nam tại Army Games năm ngoái, thiếu tá Trần Việt Hải (SN 1989) đã chứng minh bản lĩnh của những người lính tăng Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Thiếu tá Trần Việt Hải tại Liên bang Nga trong thời gian tham gia Army Games 2020. ẢNH: NVCC

Thiếu tá Trần Việt Hải tại Liên bang Nga trong thời gian tham gia Army Games 2020. ẢNH: NVCC

Vượt khó giành chiến thắng

Nhớ lại hành trình đem vinh quang về cho đất nước trên thao trường Alabino ở Liên bang Nga hồi tháng 9 năm ngoái, thiếu tá Trần Việt Hải cho biết, anh và đồng đội gặp khá nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc thi “Xe tăng hành tiến” (Tank biathlon) của bảng 2 trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) 2020.

Đó là sự chênh lệch về múi giờ, thời tiết khí hậu cùng những khác biệt về đồ ăn, thức uống. Đặc biệt, loại xe tăng được sử dụng trong Army Games là xe T-72B3 hiện đại, quân đội Việt Nam chưa có dòng xe này. Quyết tâm vượt khó, Trần Việt Hải cùng đồng đội tranh thủ từng phút quý giá để làm quen với dòng xe tăng T-72B3 và các thiết bị, vũ khí trang bị trên xe, tìm hiểu thao trường thi đấu. “Đây là lần thứ 3 tôi được tin tưởng giao trọng trách trưởng một kíp xe của đội tuyển xe tăng Việt Nam tại Army Games. Năm 2018 đội sang Nga thi đấu chỉ đứng 17/22 đội; năm 2019 giành Huy chương Bạc. Anh em chúng tôi động viên nhau rằng mình là Bộ đội Cụ Hồ và khắc ghi khẩu hiệu truyền thống của bộ đội Tăng thiết giáp: “Đã ra quân là đánh thắng”, nên đã nỗ lực cao nhất vì màu cờ sắc áo và chúng tôi đã làm được”, thiếu tá Hải chia sẻ.

Những cố gắng, nỗ lực của thiếu tá Hải và đồng đội đã được đền đáp xứng đáng bởi đấu pháp hợp lý qua từng chặng đua và nhiều lượt bắn chuẩn xác. Qua 3 vòng thi đấu, cá nhân anh đã tiêu diệt toàn bộ 5/5 mục tiêu được đảm nhiệm, giúp kíp xe nói riêng, toàn đội nói chung giành được điểm tuyệt đối trong phần bắn súng máy phòng không 12,7mm trên xe tăng.

“Khoảnh khắc cùng anh em lên bục nhận giải, tôi cảm thấy rất tự hào, xúc động. Động lực to lớn của tôi và đồng đội tại các kỳ Army Games chính là hình ảnh cổ động viên Việt Nam dù số lượng khá ít nhưng luôn nổi bật với cờ đỏ sao vàng trên một góc khán đài, cùng với đó là sự cổ vũ rất nhiệt tình của những kiều bào ở Nga đã vượt hàng ngàn cây số tới động viên chúng tôi…”, thiếu tá Hải chia sẻ.

Giỏi chuyên môn, mê sáng tạo

Chia sẻ về con đường binh nghiệp của mình, thiếu tá Hải cho biết, ngay từ nhỏ anh đã yêu thích màu áo lính. Sau này lớn lên, được tiếp xúc, được nghe nhiều về người lính, anh càng mong muốn được đứng trong hàng ngũ quân đội. “Gia đình tôi có ông ngoại là liệt sĩ trong kháng chiến chống Mỹ, bố và bác tôi từng tham gia chiến đấu trong cuộc chiến bảo vệ biên giới 1979. Biết được ước mơ này, mẹ tôi đã luôn động viên, ủng hộ”, anh nói.

Tốt nghiệp Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp tháng 8/2011 với quân hàm trung úy, Hải gắn bó với Lữ đoàn xe tăng 201 (Binh chủng Tăng thiết giáp) từ đó đến nay. Hiện anh là Đại đội trưởng Đại đội 8, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 201. Không chỉ giỏi chuyên môn, thiếu tá Hải còn có những sáng kiến hiệu quả như “Cờ chỉ huy tập chiến thuật ngày đêm” và “Giá đỡ bình điện gầm xe T54, T55”.

Thiếu tá Trần Việt Hải là một trong 20 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2020 ở lĩnh vực Quốc phòng. Ba năm liên tục (2018-2020), anh đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Với tấm Huy chương Vàng Army Games 2020, anh được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen. Tháng 12/2020, Trần Việt Hải vinh dự là đại biểu dự Ðại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III.

Nói về hai sáng kiến này, thiếu tá Hải chia sẻ: Xuất phát từ thực tiễn huấn luyện đêm tại đơn vị, việc chỉ huy điều hành luyện tập rất khó khăn, phải dùng đèn pin, không thuận tiện cho việc quy ước trong huấn luyện. Vì vậy tôi nảy ra ý tưởng áp dụng đèn led gắn vào cờ chỉ huy ban ngày để chỉ huy phân đội tập vào ban đêm, giúp luyện tập và chỉ huy dễ dàng hơn. Đối với sáng kiến “Giá đỡ bình điện gầm xe T54, T55” cũng từ thực tiễn trong việc tháo lắp bình điện trên xe tăng rất khó khăn, các đồng chí lái xe rất dễ bị thương tật về xương sống khi phải tháo lắp nhiều xe. Để giảm tải một phần sức lực khi tháo lắp bình điện, tôi cùng đồng đội tự nghiên cứu và lắp đặt các lò xo trợ lực để thao tác thuận tiện, đơn giản hơn.

“Tôi cho rằng sống là cống hiến, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, khoa học và hiệu quả, không bao giờ gục ngã trước mọi khó khăn, thử thách. Là một người lính trong thời đại 4.0, bản thân tôi phải thường xuyên học tập để có kiến thức toàn diện, nhất là trau dồi ngoại ngữ, công nghệ thông tin…, từ đó mới có thể áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào trong các hoạt động quân sự”, thiếu tá Hải nói thêm.

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/toa-sang-ban-linh-chien-binh-viet-1799671.tpo