Toàn cảnh trận mưa đá hiếm gặp ở Quảng Nam, Quảng Trị

Sau vài ngày nắng gay gắt, tại tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị bất ngờ xuất hiện mưa đá tại một số địa phương. Những viên đá nhỏ bằng viên bi, đường kính từ 1-2 cm.

Clip mưa đá ở TP Tam Kỳ.

Chiều tối 21/4, người dân tại nhiều khu vực ở TP Tam Kỳ, huyện Nam Trà My ở tỉnh Quảng Nam bất ngờ khi chứng kiến mưa đá với hạt rất to, kéo dài nhiều phút.

Theo ghi nhận, khoảng 18 giờ 50 phút, một cơn mưa đá kèm gió giật mạnh xuất hiện ở các khu vực quanh TP Tam Kỳ. Mưa đá bất ngờ trút xuống với lưu lượng lớn khoảng 1 phút, sau đó là mưa lớn kèm đá.

Trên mạng xã hội, các tài khoản ở TP Tam Kỳ chia sẻ các hình ảnh về trận mưa đá nói trên. Nhiều người không khỏi bất ngờ, tò mò về hiện tượng tự nhiên này.

Những ngày qua, tại tỉnh Quảng Trị xảy ra tình trạng nắng nóng trên diện rộng. Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quảng Trị trong ngày 21-4, nhiệt độ cao nhất tại Quảng Trị đạt 40,5 độ C. Cuối giờ chiều cùng ngày, mây dông phát triển mạnh phía tây Lào, di chuyển sát biên giới các huyện Đakrông và Hướng Hóa của tỉnh Quảng Trị.

Ngoài huyện Hướng Hóa, tại một số địa phương khác của tỉnh Quảng Trị cũng có mưa, gió giật mạnh.

Mưa đá kinh hoàng khiến nhiều gian hàng ở hội chợ được tổ chức tại Quảng trường Tam Kỳ bị ngã.

Nhiều người đã chụp lại những viên đá nhặt được trong cơn mưa. Những viên đá nhỏ bằng viên bi, đường kính từ 1-2 cm, tan nhanh sau khi tiếp đất. Một số nơi, người dân chia sẻ hình ảnh nhiều viên đá đường kính 2-3 cm.

Người dân nhặt hạt đá sau khi trận dông lốc, mưa đá kết thúc.

Được biết, 3 ngày qua, tại tỉnh Quảng Nam nắng nóng hết sức gay gắt, nhiều địa phương ghi nhận nắng nóng từ 37 đến 40 độ C, có nơi cao hơn. Chiều cùng ngày, tại xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My cũng xuất hiện mưa đá với những hạt đá khá lớn. Cùng thời điểm, một trận mưa đá kèm dông lốc xảy ra ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, khiến nhiều cây xanh và pano, bảng hiệu, mái hiên... bị ngã đổ, giật bay.

Cụ thể, lúc 16h30, trận dông lốc và mưa đá bắt đầu xảy ra tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa và kéo dài gần 30 phút. Theo ghi nhận, hạt mưa đá to bằng đầu ngón tay. Ông Lê Bá Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo cho biết, thống kê ban đầu có hơn 20 cây xanh ở Quốc lộ 9 và Công viên Lao Bảo bị ngã, đổ. Nhiều pano, bảng hiệu, mái che bị dông lốc giật sập. Địa phương này đã huy động lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả sau khi trận dông lốc, mưa đá qua đi.

Theo Trần Thường- Đức Nghĩa/Người lao động

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/toan-canh-tran-mua-da-hiem-gap-o-quang-nam-quang-tri-1847636.html