Toàn cảnh vụ cháy đám cưới khiến gần 300 người thương vong tại Iraq

Vụ cháy hôm 26/9 vừa qua tại miền bắc Iraq khiến ít nhất 108 người thiệt mạng và khoảng 150 người khác bị thương.

Hôm 26/9 vừa qua, một vụ cháy thảm khốc đã diễn ra tại một đám cưới ở miền bắc Iraq, khiến ít nhất 108 người thiệt mạng tới thời điểm này, theo chính quyền địa phương.

Vụ cháy diễn ra tại địa điểm tổ chức tiệc cưới, nơi có khoảng 900 khách mời tham dự và đã gây sự chú ý lớn của quốc tế.

Vụ cháy diễn ra tại đâu?

Vụ cháy thảm họa này diễn ra tại Hội trường al-Haitham, một địa điểm tổ chức sự kiện lớn nằm ở ngoại ô thị trấn Qaraqosh, phía bắc Iraq. Còn được gọi là Bakhdida, đây là trung tâm chính của quận al-Hamdaniya và cách thành phố Mosul khoảng 15km về phía đông nam.

Qaraqosh là thị trấn Thiên chúa giáo lớn nhất ở Iraq - với dân số khoảng 50.000 người, hầu hết là người Assyria - trước khi bị Nhà nước Hồi giáo IS tàn phá vào năm 2014. Thị trấn vẫn đang được xây dựng lại và khoảng một nửa cư dân đã quay lại đây sinh sống.

Ngọn lửa bùng phát như thế nào?

Các nhân chứng cho biết vụ việc bắt đầu trong khoảng 22:00 đến 22:45 giờ địa phương, khi pháo hoa được đốt bên trong hội trường trong lúc cô dâu và chú rể khiêu vũ.

"Trong màn khiêu vũ chậm, một trong những quả pháo hoa đã bắn trúng mái nhà", một người đàn ông nói với Rudaw, hãng thông tấn ở Iraq. "Trần nhà bất ngờ bốc cháy và cháy lan khắp nơi vì tất cả đều được làm bằng tấm sandwich panel, nhựa vinyl và vải. Mọi thứ bốc cháy và bắt đầu rơi xuống đầu mọi người. Không ai có thể thoát ra ngoài".

Anhr cắt từ video.

Rania Waad, một cô gái 17 tuổi bị bỏng ở tay, nói với hãng tin AFP: "Pháo hoa bắt đầu bay lên trần nhà và toàn bộ hội trường bốc cháy".

Một video được đăng trực tuyến cho thấy bốn cột pháo hoa lớn được thắp sáng trong hội trường, trong khi nhiều người ngồi ở những chiếc bàn dài gần đó và bật nhạc ầm ĩ. Một lúc sau, một mảng trang trí trần nhà lớn được bao phủ bởi tua và đèn bị nhấn chìm trong lửa và tiếng la hét vang lên.

Trong cảnh quay khác, được quay từ một góc độ khác, cô dâu, chú rể và những vị khách khác phải né những mảnh vụn đang cháy rơi xuống sàn nhảy.

Ngay sau đó, nguồn điện bị tắt khiến việc thoát ra ngoài rất khó khăn.

Thông tin mới nhất về các nạn nhân

Một số báo cáo đưa số người chết lên tới 119 người, nhưng một ủy ban điều tra của chính phủ Iraq hôm 1/10 công bố rằng có 107 người đã thiệt mạng. Tuy nhiên, tới hôm 3/10, đã có thêm ít nhất một nạn nhân nữa đã thiệt mạng là cha cô dâu, nâng con số lên thành 108.

Một người bạn của cặp đôi nói với AFP rằng cả cô dâu và chú rể đều sống sót sau vụ cháy, mặc dù cả hai đều bị bỏng nhẹ và mất đi người thân.

Cô dâu và chú rể thất thần sau thảm họa quá tang thương.

"Cô dâu đã mất cả gia đình - ba anh em, tất cả các chú và các em họ. Chú rể mất mẹ", anh Jamil al-Jamil nói.

Tính đến nay, cô dâu đã mất 10 người thân, bao gồm cha mẹ và anh em trai. Trong khi đó, chú rể mất 15 người thân.

Một người sống sót giấu tên được đài tin tức Rudaw phỏng vấn cho biết anh ta có hơn 20 người thân đến dự đám cưới và vài người trong số họ đã thiệt mạng.

"Tôi có một người bạn mà cả gia đình anh ấy đã chết. Anh ấy, các con anh ấy, mẹ anh ấy, vợ anh ấy, tất cả mọi người. Nhiều gia đình đã chết", anh nói thêm. "Đó là một thảm họa của loài người, một sự hủy diệt".

Quan tài một nạn nhân trong vụ cháy (27/9/2023)

Tại một nhà xác địa phương, một người phụ nữ tên Mariam Khedr nói với hãng tin Reuters rằng bà đang chờ giới chức trả thi thể của con gái 27 tuổi, Rana Yakoub, và ba đứa cháu.

Một người đàn ông khác bị bỏng ở tay và mặt cho biết ông đã cứu được cháu trai 3 tuổi của mình nhưng vợ ông, Bashra Mansour, khoảng 50 tuổi, đã bị ngã khi cố gắng chạy trốn khỏi ngọn lửa và tử vong.

Nhiều người trong số các nạn nhân bị thương do vụ cháy bị bỏng nặng. Quan chức y tế tỉnh Nineveh Ahmed Dubardani nói với Rudaw: "Phần lớn trong số họ bị bỏng hoàn toàn và một số khác bị bỏng 50 đến 60% cơ thể".

Kết luận điều tra

Bộ trưởng Nội vụ Abdul Amir al-Shammari hôm 1/10 thông báo rằng ủy ban điều tra đã kết luận rằng vụ cháy là "vô tình và 100% là do Thiên Chúa".

Theo Hãng thông tấn nhà nước Iraq (INA), ông nói thêm: "Pháo hoa là nguyên nhân chính gây ra vụ cháy". Ông cho rằng các đồ trang trí dễ cháy trên trần nhà cũng giúp ngọn lửa lan nhanh.

Người đứng đầu ủy ban điều tra, tướng Saad Faleh, cho biết bốn thiết bị pháo hoa đã bắn ra những tia lửa cao 4m vào không trung. "Đây là khoảng cách cho phép chúng chạm tới trần của hội trường và cuối cùng dẫn đến hỏa hoạn".

Ông Shammari lưu ý rằng hội trường có sức chứa 500 người, nhưng con số đó là "gấp đôi" khi ngọn lửa bắt đầu. Nơi xảy ra vụ cháy cũng "không có cửa thoát hiểm".

Ông cho biết thêm: "Chủ hội trường cho rằng chập điện đã gây cháy nên đã cắt điện, gây ảnh hưởng đáng kể. Điều này gây ra sự hỗn loạn, hoảng loạn và giẫm đạp".

Tổng cục Dân phòng Iraq trước đó cho biết hội trường được bao phủ bằng các tấm composite kim loại giá rẻ, rất dễ cháy, còn được gọi là tấm sandwich panel, chúng "sụp đổ trong vòng vài phút khi đám cháy bùng phát".

Để nói thêm về tầm quan trọng của vật liệu trong phòng chống cháy, tấm composite làm từ nhựa và nhôm lắp đặt ở hai bên tòa tháp Grenfell ở London bị cho là nguyên nhân khiến ngọn lửa lan rộng khi đám cháy bùng phát vào tháng 6/2017 khiến 72 người thiệt mạng.

Chuyên gia an toàn hỏa hoạn người Anh Arnold Tarling nói với BBC: "Cần có các khoảng chống cháy trên trần và sàn nhà. Vật liệu không nên dễ cháy, kể cả đồ trang trí đám cưới".

Ông nói thêm: "Những vụ cháy kiểu này hoàn toàn có thể tránh được. Mọi người mang pháo hoa đến những sự kiện như vậy nhưng không ai nghĩ tới hậu quả".

Phản ứng của cơ quan chức năng

Ông Shammari cho biết các nhà điều tra đã chuyển "tất cả những người tắc trách" tới cơ quan tư pháp để truy tố. 14 người đã bị bắt sau vụ cháy, trong đó có chủ hội trường và bốn người liên quan đến việc đốt pháo hoa. Một số đã được thả ra.

Người đàn ông ôm ảnh hôn thê là nạn nhân trong vụ cháy.

Bộ trưởng Nội vụ Iraq cũng cho biết thị trưởng Qaraqosh, người đứng đầu thành phố, lãnh đạo ngành du lịch và giải trí, một quan chức điện lực và người đứng đầu cơ quan cứu hỏa và an ninh của lực lượng dân phòng Nineveh đã bị sa thải vì "không thực hiện nhiệm vụ của mình", theo AFP.

Thủ tướng Mohammed Shia al-Sudani đã yêu cầu "những hình phạt nghiêm khắc nhất mà luật pháp cho phép đối với những người chịu trách nhiệm về sự sơ suất hoặc sai sót dẫn đến vụ hỏa hoạn thảm khốc này".

Ông cũng ra lệnh cho tất cả các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra tòa nhà và xác minh các quy trình an toàn tại các trung tâm mua sắm, nhà hàng, phòng tổ chức sự kiện và khách sạn.

Nguồn: Siasat, Rudaw

Thạch Anh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/toan-canh-vu-chay-dam-cuoi-khien-gan-300-nguoi-thuong-vong-tai-iraq-20231005165118762.htm