'Tôi biết bí mật của bạn': vì sao phim chuyển thể của 'nam thần' Huỳnh Tông Trạch lại bị 'ghẻ lạnh'?

Được chuyển thể tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng 'Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc' của nhà văn Ân Tầm và quy tụ gương mặt đình đám xứ Cảng Thơm – Huỳnh Tông Trạch, 'Tôi biết bí mật của bạn' được dự đoán sẽ gây bão trên màn ảnh nhỏ tháng 10/2019. Thế nhưng, dù đã đi được nửa chặng đường, bộ phim khiến không ít khán giả lắc đầu ngao ngán.

Từ một dự án hứa hẹn bùng nổ màn ảnh nhỏ…

“Tôi biết bí mật của bạn” xoay quanh chuyện tình giữa chuyên gia pháp y Lục Bắc Thần (Huỳnh Tông Trạch) và nữ bác sĩ Cố Sơ (Diệp Thanh). Cặp đôi từng phải lòng nhau trong những năm tháng còn ngồi ghế nhà trường. Nhưng trớ trêu thay, do hoán đổi thân phận với người em trai sinh đôi Lục Bắc Thâm khi đi học (cũng do Huỳnh Tông Trạch thủ diễn), nên Lục Bắc Thần phải trải qua đoạn tình cảm với Cố Sơ dưới thân phận em trai mình. Vì biến cố gia đình của Cố Sơ, đôi tình nhân buộc phải chia tay nhau trong đau đớn. Nhiều năm sau bất ngờ gặp lại Lục Bắc Thần, Cố Sơ không khỏi ngạc nhiên. Từ đây, hai người cùng nhau trải qua nhiều sóng gió, nhiều bí mật được lật mở, hóa giải mọi khúc mắc và viết tiếp câu chuyện tình yêu ngọt ngào.

Ngay khi tin tức bộ tiểu thuyết sẽ được chuyển thể thành phim truyền hình công bố, người hâm mộ nguyên tác đã tỏ ra vô cùng phấn khích. Trên các kênh truyền thông và mạng xã hội Weibo, thông tin về bộ phim liên tục được cập nhật và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Tuy nhiên, dù quá trình quay phim đã hoàn tất từ tháng 1/2018 nhưng “Tôi biết bí mật của bạn” vấp phải cửa ải kiểm duyệt khắt khe của Tổng cục điện ảnh Trung Quốc; phim vì vậy bị hoãn lên sóng mãi cho đến tận tháng đầu tháng 10 năm nay.

Tác phẩm gốc “Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc” thuộc thể loại tình cảm đan xen yếu tố trinh thám của Ân Tầm đã chinh phục đông đảo độc giả nhờ tình tiết gãy gọn, hấp dẫn. Tuyến nhân vật được xây dựng, khai thác và phát triển tâm lý hợp lý. Các vụ án cũng được xử lý chặt chẽ, thuyết phục.

Tác phẩm gốc “Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc” thuộc thể loại tình cảm đan xen yếu tố trinh thám của Ân Tầm đã chinh phục đông đảo độc giả nhờ tình tiết gãy gọn, hấp dẫn. Tuyến nhân vật được xây dựng, khai thác và phát triển tâm lý hợp lý. Các vụ án cũng được xử lý chặt chẽ, thuyết phục.

Về phần nội dung, “Tôi biết bí mật của bạn” ghi điểm khi thành công tái hiện những vụ án ly kỳ, cùng thủ pháp gây án khiến khán giả “sởn gai óc” không kém series “Bằng chứng thép” của Hồng Kông là bao. Bên cạnh thể loại ngôn tình kết hợp phá án hợp gu khán giả đại chúng, sự góp mặt của ngôi sao TVB – Huỳnh Tông Trạch cũng là một trong những thỏi nam châm đầy sức hút với phần đông người hâm mộ. Là nam diễn viên dày dạn kinh nghiệm khi sở hữu gia tài phim đồ sộ như “Mẹ chồng khó tính”, “Sức mạnh tình thân”, “Lấy chồng giàu sang”, “Bảo vệ nhân chứng”, “Phi Hổ cực chiến”, “Vẫn cứ thích em”… ngôi sao sinh năm 1980 chính là bảo chứng cho chất lượng của dự án lần này.

Lục Bắc Thần – một thiên tài pháp y được người người ca ngợi – theo như Ân Tầm miêu tả: “Người nếu vứt cho một mảnh xương cũng có thể phá được án”. Và câu châm ngôn nổi tiếng của anh là: “Có hai thứ không thể nhìn trực diện, một là ánh mặt trời, hai là lòng người”.

Người hâm mộ hoàn toàn có lý do tin rằng Huỳnh Tông Trạch có thể đưa một Lục Bắc Thần xuất chúng bước ra từ trang sách của Ân Tầm một cách sinh động và chân thực nhất. Thế nhưng, bấy nhiêu thôi dường như vẫn là chưa đủ để cứu “Tôi biết bí mật của bạn” tránh khỏi việc bị ghẻ lạnh.

…đến “bản án” khác nguyên tác khiến phim bị phớt lờ

Đã phát sóng được một nửa nhưng điểm douban của phim chỉ đang ở mức 4.5 – thành tích này được xem là khá thất vọng so với một bộ phim được chuyển thể từ nguyên tác lớn như “Tôi biết bí mật của bạn”. Tuy nhiên, nói một cách lạc quan, điều này cũng không phải dấu chấm hết cho phim, khi siêu phẩm đam mỹ “Trần tình lệnh” cũng đã từng rơi vào tình cảnh tương tự. Phim loay hoay với điểm douban khá thấp nhưng ở những tập cuối, phim của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã lội ngược dòng vươn lên đến điểm 8.0.

Dù hồ sơ diễn xuất của Diệp Thanh có phần lép vế hơn so với Huỳnh Tông Trạch, nhưng cả hai vẫn tạo nên một đôi tình nhân đẹp đôi trên màn ảnh.

Một số khán giả khó tính cho rằng, “nam thần” sinh năm 1980 vào vai Lục Bắc Thần trẻ hơn mình gần 10 tuổi có phần hơi khiên cưỡng. Tuy nhiên chuyện diễn viên “trẻ hóa” để sắm vai trên màn ảnh đã còn không là vấn đề quá lớn, vì thông thường lực diễn, ngoại hình và thần thái của họ hoàn toàn có thể bù đắp được lỗ hỏng tuổi tác. Và Lục Bắc Thần của Huỳnh Tông Trạch không chỉ xứng với mô tả của Ân Tầm, là một người “sở hữu ngoại hình xuất chúng, chiều cao nổi bật ở tuổi chỉ gần 30”, mà còn có phần trầm tĩnh và đầy sức hút.

Từng được biết đến qua vai diễn cung nữ Ngọc Đàn trong “Bộ bộ kinh tâm” nhưng sự nghiệp diễn xuất của Diệp Thanh vẫn chưa thật sự đột phá.

Điều đáng nói hơn cả khiến khán giả chê tơi tả chính là hình tượng nữ chính Cố Sơ khác xa nguyên tác, nếu không phải nói là gây ức chế. Việc nhân vật được sáng tạo có phần “lệch pha” so với nguyên tác cũng phần nào khiến diễn xuất của nữ diễn viên sinh năm 1988 bị lu mờ trong mắt khán giả. Nếu Cố Sơ của Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc” là một cô gái yếu đuối song vẫn kiên cường và mạnh mẽ đúng lúc, thông minh, hiểu chuyện và có sự trải đời nhất định; Cố Sơ của Diệp Thanh trái lại ngây thơ đến vô lý, tạo cảm giác lúc nào cũng cần một bờ vai để dựa dẫm. Nhiều ý kiến cho rằng một cô gái thiếu khí chất như thế, làm sao có thể khiến “nam thần pháp y” họ Lục yêu say đắm suốt nhiều năm như thế?

Chuyện tình của Bắc Thần và Cố Sơ là một trong những điều khán giả đang mong chờ nhất.

Ngoài ra, việc Bắc Thần muốn Cố Sơ để quá khứ cùng Bắc Thâm ngủ yên, thử mở lòng với anh từ tập 9 cũng chưa thật thỏa đáng. Dù cả hai vẫn giữ khoảng cách và chưa hề có một phân đoạn tình cảm báo hiệu nào trong suốt 8 tập trước đó. Là một tác phẩm truyền hình được chuyển thể từ một tiểu thuyết nổi tiếng, “Tôi biết bí mật của bạn” khó tránh việc bị “vạch lá tìm sâu”, cân đo đong đếm từ người hâm mộ nguyên tác. Việc tác phẩm có phần khác so với truyện, tình tiết khá lõng lẻo ắt hẳn sẽ khiến nhiều khán giả hụt hẫng, nhưng chúng ta cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn với thời lượng hạn chế của phim.

“Tôi biết bí mật của bạn” còn gây bất ngờ nhiều hơn khi nhà sản xuất hé lộ sẽ sáng tạo thêm để tăng kịch tính.

Việc thẳng tay áp “bản án” nguyên tác lên “Tôi biết bí mật của bạn” có lẽ hơi thiếu công tâm khi bỏ qua điểm sáng của nội dung; bởi từ hơn 500 chương truyện chỉ còn chưa đầy 50 tập phim, chuyển biến tâm lý của nhân vật khó tránh chưa thật tròn trịa, không làm thỏa lòng người xem. Nhìn chung, mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ khi số phận Bắc Thâm vẫn còn là một dấu chấm hỏi, từng vụ án sẽ được sáng tạo thêm để tăng kịch tính, đồng thời mối tình của Bắc Thần và Cố Sơ có thể biến chuyển khó đoán. Phim vì vậy vẫn còn một chặng đường dài nữa để lấy lại lòng tin của khán giả.

Thực hiện: Huyền My Trương

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/toi-biet-bi-mat-cua-ban-vi-sao-phim-chuyen-the-cua-nam-than-huynh-tong-trach-lai-bi-ghe-lanh/