'Tôi đã tát Sir Alex Ferguson trong cơn mù quáng'

Ruud van Nistelrooy đã tiết lộ quyết định rời Real Madrid là sai lầm lớn nhất trong đời của mình và day dứt khôn nguôi về hành động tồi tệ với thầy cũ Alex Ferguson.

Real Madrid đã ký hợp đồng với Karim Benzema, Cristiano Ronaldo và Kaka vào mùa hè năm 2009, trong thời điểm Van Nistelrooy sa sút phong độ. Chân sút người Hà Lan muốn được thi đấu thường xuyên nên đã chuyển đến Hamburg ở sân chơi Bundesliga.

Phát biểu trong tập mới của The Overlap with Gary Neville, Nistelrooy cho rằng sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp của mình là rời khỏi Real Madrid. Van Gol nói: “Pellegrini là người quản lý của chúng tôi và ông ấy chọn ký hợp đồng với Karim Benzema, Kaka và Cristiano Ronaldo. Không còn chỗ cho tôi nữa.

Tôi đã chấp nhận điều đó, cũng bởi khi ấy tôi đã 33 tuổi. Tôi muốn tham dự World Cup vào năm 2010, vì vậy tôi quyết định đến Hamburg. Tiếc rằng tôi đã đưa ra quyết định đó quá nhanh. Nếu nhìn lại, tôi không nên rời Madrid, đó là sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp của tôi.

Ruud van Nistelrooy quyết định rời Real Madrid là một sai lầm. Ảnh: GETTY.

Ruud van Nistelrooy quyết định rời Real Madrid là một sai lầm. Ảnh: GETTY.

Ngoài ra, đó cũng không phải là thời điểm thích hợp để gia đình tôi rời đi. Tôi dám tự tin mình vẫn khỏe mạnh về thể chất và tinh thần để đương đầu với những cầu thủ lúc đó như CR7. Trong một tình huống vội vã, tôi đã không cân nhắc kỹ lưỡng về quyết định có thể ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của mình".

Ruud van Nistelrooy tiết lộ anh cũng đã hàn gắn mọi thứ với Sir Alex Ferguson. Tiền đạo người Hà Lan cho biết mình đã nói chuyện với người quản lý huyền thoại sau khi rời Manchester United và tuyên bố tất cả các vấn đề mâu thuẫn giữa hai người là xuất phát ở trận chung kết League Cup diễn ra tại Cardiff.

Val Gol xúc động chia sẻ: "Tôi là người đầu tiên làm mọi chuyện ổn thỏa trở lại. Tôi đã gọi điện thoại cho ông ấy (Sir Alex Ferguson) giãi bày mọi chuyện. Một năm tôi gọi cho ông vài lần. Bản thân tôi cảm thấy tồi tệ sau những gì mình đã làm với ông ấy.

Chân sút người Hà Lan ngồi dự bị trận chung kết League Cup khiến anh nổi nóng làm chuyện sai trái với Sir Alex Ferguson. Ảnh: GETTY.

HLV Ferguson đã cho tôi ngồi trên băng ghế dự bị suốt cả trận đấu, trong cuộc chơi ở chung kết League Cup tại Cardiff. Tuổi trẻ bồng bột đã làm hại tôi. Trong cơn thịnh nộ mù quáng, tôi đã hét vào mặt của Sir Alex và thẳng tay tát ông ta".

Nistelrooy nói thêm: "Tôi đã gọi điện xin lỗi ông ta và nói rất nhiều điều, cũng như đã khóc vì hối hận. Tôi ăn năn từ đáy lòng mình với Sir Alex và chia sẻ với ông về cơn thịnh nộ mù quáng. Lúc đấy tôi vốn tự phụ và bướng bỉnh, tôi không thể thoát khỏi những ám ảnh trong một thời gian sau đó.

Nhưng mọi chuyện đã đi xa hơn tôi nghĩ. Hành động của tôi làm đổ bể tất cả. Thật sự tôi rất thiếu tôn trọng đối với Sir Alex vì khi đó đang có rất nhiều người khác ở đó. Về mặt từ ngữ thì không quá đáng nhưng nó hoàn toàn không bình thường. Tôi có gì để bào chữa và tôi không thể tự tha thứ cho chính mình. Sự việc vẫn luôn ám ảnh tới bây giờ."

Ruud van Nistelrooy hiện là nhà cầm quân của PSV, đội đang đứng thứ 3 tại Eredivisie.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/toi-da-tat-sir-alex-ferguson-trong-con-mu-quang-post725835.html