Tôi hụt hẫng khi xem 'Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ'

Tên phim đọc đã thấy lằng nhằng, xem lại càng thấy rối hơi khi nhà làm phim liên tục nhồi các tình huống gây ức chế không để khán giả được thư giãn đến một phút.

Việt Anh vào vai Việt, dạng nhân vật mới lạ anh từng đảm nhiệm.

Việt Anh vào vai Việt, dạng nhân vật mới lạ anh từng đảm nhiệm.

Vốn rất thích xem phim Việt Nam, đặc biệt đánh giá cao diễn xuất của Việt Anh nên tôi đã từng rất kỳ vọng rằng Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ là một bộ phim hay dù ban đầu cũng không có cảm tình với tên phim lắm. Tuy nhiên khi phim trình chiếu quả thực tôi rất hụt hẫng. Việt Anh diễn tốt, vai khá lạ so với những nhân vật trước đây nam diễn viên này đảm nhiệm nhưng sự thất vọng của tôi lại đến từ nhiều yếu tố khác.

Biên kịch hẳn là muốn thu hút người xem bởi câu chuyện ngập tràn drama với những mối quan hệ chồng chéo đúng là chỉ có trên phim, vô lý đến mức khó chịu. Việt kết hôn với Giang nhưng lại duy trì mối quan hệ thân thiết quá giới hạn với vợ cũ là Lam. Lam lại từng có mối quan hệ quen biết và làm ăn với Vũ - người yêu cũ của Giang.

Việt và vợ cũ Lam cùng con riêng Mai Anh.

Vũ bỏ vợ ra Hà Nội trở thành giám đốc công ty truyền thông mà Giang đang làm việc. Con gái riêng của Việt và Lam lại từng có tình cảm với Vũ trong khi vợ cũ của Vũ thân thiết với Lam. Chỉ vẽ sơ đồ về các mối quan hệ chồng chéo gây xoắn não giữa các nhân vật này cũng khiến người xem đau đầu chứ đừng nói mỗi tập phim lại phải chứng kiến những drama không hồi kết giữa 6 người này.

Tôi đọc nhiều bình luận của khán giả chê Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ và nói họ đã bỏ xem phim từ lâu vì quá gây ức chế nhưng tôi lại khác, phim càng gây khó chịu tôi càng xem kỹ xem khả năng chịu đựng của mình tới đâu. Nhưng quả là may khi phim chỉ lên sóng 2 tập mỗi tuần chứ nếu phát sóng cả tuần có khi tôi cũng bỏ xem thật vì cảm giác drama mãi không kết thúc.

Vũ là tình cũ nhưng là sếp mới của Giang.

Phải nói rằng phim đã xây dựng nhân vật không thực tế, đặc biệt là Việt. Việt hồn nhiên gặp gỡ và nói chuyện vợ cũ, cư xử như hai người chưa từng có chuyện gì xảy ra và luôn bỏ ngoài tai mọi lời bình phẩm của vợ cũ về vợ mới. Có người đàn ông nào như Việt không khi không quan tâm đến quá khứ của vợ cũ. Thậm chí anh còn tỏ ra không chút ghen tuông khi cô biết cô hàng ngày đi làm và chạm mặt tình cũ, thậm chí có thể lao đến nhà tình cũ lúc nửa đêm để gặp con của người em thân thiết đang sống ở đó.

Việt cao thượng hay quá ngu ngốc, vô cảm đến mức chẳng mảy may bận tâm đến những mối quan hệ của vợ, thậm chí không hề tỏ ra lo lắng chuyện "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" hay "tình cũ không rủ cũng tới?" Cách cư xử như của Việt đúng là chỉ có trên phim.

Chưa kể cách đối xử với con gái của Việt cũng khiến người xem ức chế. Sự nuông chiều thái quá của một ông bố luôn có mặc cảm có lỗi với con, không thể mang đến cho con một gia đình trọn vẹn khiến Việt biến mình thành ông bố nhu nhược và biến con gái thành một cô bé hỗn láo.

Cô con gái xấc xược của Việt và Lam gây ức chế.

Nói đến đây tôi lại thấy bức xúc vì nhân vật Mai Anh. Từ lúc cô bé này xuất hiện tôi chỉ nhìn thấy sự xấc xược ở nhân vật này. Mai Anh được xây dựng một chiều, từ đầu đến phim luôn có cách cư xử cực đoan, ích kỷ, thiếu tôn trọng với người lớn và thiếu hòa nhã với bạn bè, lúc nào cũng cho mình là trung tâm của vũ trụ. Cả phim không có tình huống nào khiến khán giả thương nổi cô bé này.

Các tình huống hiểu lầm, mâu thuẫn giữa các nhân vật luôn được "nhồi" vào mỗi tập phim với tần suất dày đặc chưa kể nhịp phim chậm, hình ảnh tối kết hợp nhạc nền ảo não khiến Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ càng tạo nên cảm giác bí bách, khó chịu cho người xem.

Rất may bên cạnh tuyến nhân vật gây ức chế Việt - Lam - Giang - Mai Anh - Vũ thì sự xuất hiện của Minh và Hào giúp khán giả thư giãn. Dù chỉ là là tuyến phụ nhưng tôi thấy đây lại là hai nhân vật thú vị nhất phim. Cả hai đều nóng nảy, cá tính, cứ gặp nhau là cãi vã, đối đầu chan chát nhưng luôn mang đến tiếng cười bởi những màn đấu khẩu và đụng độ có một không hai. Diễn xuất của Quỳnh Nga và nam diễn viên thủ vai Hào khá ăn ý, giúp cân bằng lại mạch phim vốn u tối và ngập tràn drama không hồi kết.

Minh Hoàng và Quỳnh Nga

Hy vọng các tập sắp tới mâu thuẫn giữa các nhân vật sẽ bớt đi, các tình huống drama sẽ giảm, thay vào đó là những tình tiết đời thường và nhiều cảm xúc hơn để những khán giả như tôi hào hứng xem tiếp Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ thay vì chuyển kênh hoặc tắt tivi.

Độc giả Kim Anh (Nam Định)

Độc giả có thể gửi ý kiến về địa chỉ: banvanhoa@vietnamnet.vn. Ý kiến của bạn không nhất thiết trùng với quan điểm của VietNamNet. Xin trân trọng cảm ơn!

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/toi-hut-hang-khi-xem-chong-cu-vo-cu-nguoi-yeu-cu-2043356.html