'Tôi không thở được, nghĩ mình chết chắc thì nghe tiếng gọi của Cảnh sát chữa cháy....'

Đến sáng nay 8-9, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra vụ cháy quán karaoke An Phú gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và thương tâm với 32 người chết, hơn chục người bị thương.

Đêm kinh hoàng

Khoảng 21 giờ ngày 6-9, quán karaoke An Phú bất ngờ phát cháy. Lửa bùng lên từ tầng một và nhanh chóng lan sang 2 tầng phía trên. Thời điểm này, trong quán rất đông khách, do chỉ có một lối thoát duy nhất là đường thang bộ nhưng nhỏ nên không thể đáp ứng được lượng người lao xuống tầng trệt. Vì thế nên khi khói lửa phong tỏa hoàn toàn cầu thang bộ, mọi người tháo chạy tán loạn lên sân thượng.

Bà L.T.H (40 tuổi, nhà bán hàng tạp hóa gần quán karaoke) kể: “Khoảng 21 giờ, tôi nghe tiếng la hét của người dân xung quanh nên chạy tới kiểm tra thì thấy khói lửa đã bao trùm lên quán karaoke, nhiều nhân viên, bảo vệ quán, khách... chạy tán loạn. Ngọn lửa quá lớn nên người dân không thể hỗ trợ được. Tôi thấy nhiều người liều mình nhảy từ tầng cao xuống đất bị thương”.

Là người đầu tiên phát hiện cháy, anh T. (nhân viên của quán) thất thần nhớ lại thời khắc nguy hiểm. “Lúc đó đang ở lầu 2, tôi chạy đi gõ cửa các phòng rồi lên lầu 3 kêu nhân viên chạy ra khỏi quán. Cháy từ tầng 1, trên tầng có 4 nhân viên phục vụ. Tôi chạy xuống nhưng thấy khói lửa bốc lên nên lại phải chạy lên trên. Tôi phải chờ thang cứu hộ tới mới dám leo xuống”. Nói như nhân viên này, rõ ràng tòa nhà không có chuông báo động chung khi xảy ra sự cố. Hoặc chuông đã không hoạt động?

Cảnh sát PCCC dùng xe thang cứu người trên tầng cao của quán karaoke

Cảnh sát PCCC dùng xe thang cứu người trên tầng cao của quán karaoke

Đến 4 giờ sáng, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên, 2 giờ sau ngọn lửa lại bùng lên, khói bao trùm cả khu vực. Hàng chục xe chữa cháy của TP.Thuận An, xe chữa cháy của Khu công nghiệp Sóng Thần, của TP.Dĩ An và cả của tỉnh Bình Dương đã được điều tới để tham gia chữa cháy. Các lực lượng PCCC đã dùng áo chống cháy, đeo trang thiết bị chống độc, chống ngạt, sử dụng bình dưỡng khí chuyên dụng để tiếp cận bên trong tòa nhà tìm kiếm thêm thi thể nạn nhân.

Đến sáng 07-9, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút trên nóc của quán karaoke An Phú. Theo lực lượng Cảnh sát PCCC, dù nhiều lần cứ tưởng đã khống chế, dập tắt được ngọn lửa nhưng vào 6 giờ sáng, 9 giờ 15, 11 giờ 45..., ngọn lửa lại tái bùng phát làm cho lực lượng PCCC làm việc hết sức vất vả. Đến 11 giờ 30, dù tại TP.Thuận An có mưa rất lớn nhưng đám cháy lại tiếp tục bùng lên và khói vẫn bao phủ cả một vùng trời.

Bên ngoài hiện trường vụ cháy, nhiều xe cấp cứu cũng túc trực sẵn. Do hỏa hoạn gần vòng xoay An Phú (giao đường Trần Quang Diệu và Mỹ Phước - Tân Vạn), khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn, ùn tắc cục bộ.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, nhiều nạn nhân (là khách karaoke) cùng 16 nhân viên của quán karaoke An Phú cũng được đưa vào cứu chữa, có 11 ca nguy kịch. Lực lượng công an, viện kiểm sát, đội ngũ pháp y vẫn đang giám định, xác định các nạn nhân tử vong. Điều đau lòng là nhiều người nhà tới nhận dạng thi thể, nhưng cũng không thể xác định được do thi thể bị cháy biến dạng.

Một nạn nhân nữ may mắn thoát chết đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa An Phú cho biết thêm: “Lúc lửa bùng lên em nghĩ mình chết chắc nên kêu cứu và khóc. Mọi người cũng chạy tán loạn, không biết bạn bè mình thế nào. Em chạy lên trên trần nhà, khói nhiều lắm thở không được. Khi sắp tuyệt vọng thì nghe thấy tiếng kêu của các chiến sĩ chữa cháy, liền sau đó thang cứu hộ áp sát mái tôn nên em leo lên thang. Đó là khoảnh khắc em biết mình đã được cứu sống. Còn rất nhiều người do bị ngạt khói nên ngã xuống”.

Người dân bàng hoàng chứng kiến vụ cháy

Anh Nguyễn Trọng Ph. (SN 2004, nhân viên của quán) vẫn chưa hoàn hồn khi được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa An Phú. Theo đó, Ph. bị gãy chân phải đang chờ phẫu thuật sau khi nhảy từ độ cao từ quán karaoke cháy xuống mái tôn nhà bên cạnh. Ph. cho biết khoảng 21 giờ ngày 06-9, khi đang dọn phòng ở lầu một, Phúc nghe hô “cháy phòng 303 rồi”. Vài phút sau, nhiều tiếng nổ phát ra từ 2 tầng bên dưới. Sau đó điện bị ngắt, khói len lỏi rồi bao trùm các tầng. Lúc này trong quán có khoảng 40 người khách và nhân viên.

Do sử dụng vật liệu cách âm dễ cháy nên chỉ một thời gian ngắn, cả tòa nhà giống như một lò thiêu. Nhiều tiếng la hét hoảng loạn, cầu cứu thất thanh vang vọng khắp nơi. Vì là nhân viên của quán nên Ph. quen lối thang bộ nên chạy theo về hướng trên, nhưng khói và sức nóng bao trùm, phải chạy bật vào. Ph. dò dẫm vào nhà vệ sinh mở cửa sổ liều mình nhảy xuống. May mắn anh rơi trúng mái tôn ngôi nhà hai tầng bên cạnh, được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu.

Cũng tại Bệnh viện đa khoa An Phú, gần chục nữ nhân viên quán karaoke cũng đang được các y bác sĩ tập trung cứu chữa. Huỳnh Thị Ng. (một trong số nhân viên được lực lượng Cảnh sát PCCC giải cứu bằng xe thang) vừa khóc vừa kể: Lúc đó chị đang ngủ trên lầu hai cùng hàng chục người khác thì phát hiện mùi khói nồng nặc, nghẹt thở. Cùng lúc, nghe tri hô cháy nên mọi người tức tốc quơ vội bất cứ vật gì, lao ra lối thoát hiểm thang bộ nhưng bị khói lửa ập vào khiến tất cả phải chạy lên sân thượng. Rất may lực lượng cứu hỏa đã đến kịp thời và đưa xe thang cao hơn 20m tiếp cận, phá các khung sắt, giải cứu mọi người đưa vào bệnh viện.

Cảnh sát liên tục hội ý về phương án tìm kiếm cứu nạn

Vì đâu nên nỗi?

Theo ghi nhận của chúng tôi, quán karaoke An Phú có 3 tầng, diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500m2, diện tích cháy nằm ở khu vực tầng 2, 3. Bên trong chứa nhiều vật liệu trang trí nội thất và gỗ khiến ngọn lửa bùng phát nhanh và mạnh. Có mặt tại bệnh viện thăm hỏi nạn nhân, ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết: “Nhiệm vụ trước mắt là tập trung ưu tiên cứu người. Sau đó, cơ quan chức năng sẽ thu thập thông tin người thân nạn nhân bị tử vong phục vụ điều tra, xử lý vụ cháy”.

Theo bác sĩ CKII Nguyễn Đình Đạt (Bệnh viện đa khoa An Phú), có gần 40 người là nạn nhân vụ cháy được đưa tới bệnh viện trong tình trạng hoảng loạn, mặt đen do ám khói và bị ngạt khí. Các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu và phân loại bệnh nhân, sau đó những bệnh nhân ổn định đã được cho về nhà.

“Sau khi phân loại, sơ cứu thì có khoảng 20 người được về nhà theo dõi, 1 người bị chấn thương sọ não chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu. Còn khoảng 10 người đang được điều trị tại bệnh viện ở phường An Phú, trong đó 3 người bị gãy xương nặng, 7 người bị nhẹ”, bác sĩ Đạt cho biết thêm.

Lúc tiếp nhận các bệnh nhân, tâm lý họ hoảng loạn, chủ yếu bị ngạt khí và gãy xương. Có một ca chấn thương sọ não được chuyển viện, 3 ca chấn thương nặng và 7 ca ngạt khí, hiện tình hình sức khỏe đã ổn định. Bước đầu qua báo cáo nhanh của lãnh đạo Công an tỉnh, cơ sở karaoke trên đã được cấp phép và thẩm định phòng cháy chữa cháy. Nguyên nhân vụ việc sẽ được điều tra.

CBCS Cảnh sát PCCC-CNCH mệt nhoài sau thời gian dài tìm kiếm cứu nạn

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết sẽ chỉ đạo tổng kiểm tra các quán karaoke. “Sau khi xử lý xong vụ cháy, các ngành, địa phương tổng rà soát, kiểm tra tất cả cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn về công tác phòng cháy chữa cháy”, ông Minh nhấn mạnh.

Ông yêu cầu các đơn vị y tế tập trung cứu chữa, điều trị tốt cho những người bị thương trong vụ cháy, tận tình hỗ trợ, chia sẻ nỗi đau với thân nhân các nạn nhân tử vong. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khẳng định, sau khi điều tra, nếu phát hiện sai phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy sẽ xử lý nghiêm theo quy định, ai bao che sẽ bị xử lý nặng.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương, còn quá sớm để đưa ra nguyên nhân thảm họa cháy này, tuy nhiên từ một số thông tin ban đầu, nhiều nguyên nhân có thể do chập điện. Đặc biệt, thông tin vì sao hệ thống báo cháy của quán không hoạt động (hoặc không được kích hoạt) vào thời điểm cháy sẽ được Cơ quan điều tra làm rõ.

N.Anh - H.Cường-Q.Hương

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/toi-khong-tho-duoc-nghi-minh-chet-chac-thi-nghe-tieng-goi-cua-canh-sat-chua-chay_136611.html