Tội phạm ấu dâm đến Việt Nam sống từng dùng tiếng kèn để dụ trẻ em ở Anh

Nhạc công Trinnaman chuyển tới Việt Nam sau khi mãn hạn tù vào năm 2015 về tội danh ấu dâm. Cách thức hắn ta dùng để tiếp cận con mồi là tiếng kèn, Mirror đưa tin.

Bức ảnh Trinnaman tươi cười bên những đứa trẻ ở Việt Nam.

Trinnaman là một nghệ sĩ tam tấu và âm nhạc đã cho phép hắn ta kết nối với trẻ em tạo quan hệ thân mật để từ đó ra tay lạm dụng tình dục các em.

Một nạn nhân của Trinnaman tiết lộ cách hắn ta nhắn tin gửi những bức ảnh riêng tư của hắn ta và cố gắng gặp nạn nhân để quan hệ tình dục.

Nạn nhân kể trên tờ Mirror ngày 12.5 rằng: “ Tôi lúc đó rất trẻ, ngây thơ và không hiểu mức độ nghiêm trọng. Bây giờ, tôi biết hắn ta đang săn lùng những người dễ bị tổn thương. Hắn ta cố gắng giả vờ chăm sóc chúng tôi nhưng hắn ta thật kinh tởm”.

Sau khi thông tin tội phạm ấu dâm Trinnaman đã chuyển đến sống ở Việt Nam sau khi mãn hạn tù năm 2015 được đăng tải, dư luận Anh tỏ ý bức xúc.

Một trong những nạn nhân của Trinnaman viết trên Facebook: "Thật kinh khủng".

"Tại sao hắn lại được cho phép đi ra nước ngoài? Hắn là một kẻ lôi kéo, là mối nguy hiểm cho trẻ em. Tôi sẽ luôn nhớ những gì hắn đã làm với tôi, nó sẽ luôn ở bên tôi", cô gái cho biết.

Nhà chức trách Anh cho biết Trinnaman không vi phạm luật lệ nào, mặc dù người này sống tự do ở Việt Nam trong khi có tên trong danh sách tội phạm tình dục của Anh.

Trinnaman từng là một nghệ sĩ thổi kèn.

Trong bài viết trên Mirror, tác giả Dan Warburton miêu tả Christopher Trinnaman cười toe toét khi hắn ta đứng xung quanh bởi những đứa trẻ không ngờ tới trong ngôi nhà mới của hắn ở Việt Nam.

Hình ảnh này ngay lập tức đã gây lo ngại trong dư luận.

Bảo Ngọc

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/toi-pham-au-dam-den-viet-nam-song-tung-dung-tieng-ken-de-du-tre-em-o-anh-979186.html