Tội phạm buôn lậu thuốc lá ngày càng manh động

Trước lợi nhuận 'khủng' của việc buôn lậu thuốc lá, các đối tượng sẵn sàng chống trả lực lượng thi hành nhiệm vụ để cướp lại tang vật và tẩu thoát.. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, từ đây đến cuối năm, tình hình buôn lậu ở biên giới Tây Nam sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp...

Chiều 5-6, cơ quan chức năng TP.Hà Tiên (Kiên Giang) tạm giữ Minh Y (34 tuổi, trú P.Mỹ Đức, TP.Hà Tiên) về hành vi buôn lậu và chống người thi hành công vụ.

Lúc 19 giờ 30 ngày 2-6, tại cột mốc 308/2 thuộc tổ 10 (KP2, P.Đông Hồ, TP.Hà Tiên), cách đường biên giới khoảng 50m về phía Việt Nam, chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 số 1 thuộc Trạm kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ (Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên) gồm 4 chiến sĩ đã phát hiện một số đối tượng vác thuốc lá lậu từ biên giới Campuchia về hướng nội địa nên xin chi viện để ngăn chặn, bắt giữ.

Nhận tin báo, Trạm cùng lực lượng công an lên kế hoạch đón lõng các đối tượng trên. Đội hình ngăn chặn gồm 20 cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và Cảnh sát Cơ động đã áp sát nhóm đối tượng và bắt giữ một tên cùng tang vật. Trong lúc giằng co, 5 đối tượng khác vứt bỏ tang vật và cùng nhóm hơn 50 người từ phía Campuchia tràn sang la hét, kích động và dùng gạch, đá ném vào tổ công tác. Có kẻ còn dùng kiếm tấn công vào lực lượng chức năng.

Do các đối tượng rất manh động, tiếp tục đập phá chốt gần như hư hỏng hoàn toàn, buộc tổ công tác phải bắn chỉ thiên lần thứ nhất bằng súng bắn đạn cao su nhưng nhóm người này không dừng lại. Lần thứ 2, tổ công tác phải bắn chỉ thiên bằng súng trường UMP trang bị cho cảnh sát cơ động, tuy nhiên vẫn không hiệu quả. Nhóm người này chỉ dạt sang 2 bên trốn và một số rút về Campuchia khi có chó nghiệp vụ chiến đấu xuất hiện.

Minh Y

Minh Y

Tổ công tác đã bắt giữ Minh Y cùng tang vật là 6 thùng thuốc lá ngoại gồm 1 thùng của đối tượng, 5 thùng của những kẻ bỏ lại (tổng cộng 3.710 bao thuốc lá ngoại các loại). Hai chiến sĩ Biên phòng bị thương vùng mặt, phải nhập viện để khâu vết thương. Hiện Đồn Biên phòng tổ chức truy bắt các đối tượng còn lại, thông báo cho lực lượng Cảnh sát bảo vệ biên giới Campuchia phối hợp bắt giữ các đối tượng bỏ trốn.

Theo Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, trước siêu lợi nhuận của thuốc lá lậu nên các đối tượng hoạt động ngày càng táo tợn. Chúng tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ để cướp lại số thuốc.

Lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang thăm hỏi đại úy Phạm Minh Tuấn

Trước đó, rạng sáng 28-4, tại khu vực biên giới TP.Hà Tiên (Kiên Giang), tổ trực chốt phòng chống Covid-19 phát hiện khoảng 200 đối tượng vừa vác, vừa đẩy các bè trên nước (có trên 120 ngàn bao thuốc lá lậu) đi từ hướng Campuchia vào biên giới nước ta. Tổ trực đã báo với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Sau đó, 40 đồng chí gồm Biên phòng và Cảnh sát cơ động (Công an Kiên Giang) được điều động để ngăn chặn.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, 100 đối tượng dùng hung khí và đá xông vào tấn công cán bộ chiến sĩ. Mặc dù bắn chỉ thiên liên tục nhưng các đối tượng không sợ mà vẫn hung hãn xông vào chống trả lực lượng làm nhiệm vụ. Hơn 20 phút sau, tổ công tác bắt giữ Chau Ha (SN 1991) và Tăng Quang Ni (SN 2002) cùng 2.500 bao thuốc lá. Tuy nhiên, số đối tượng còn lại đã manh động xông vào dùng gậy đánh và cướp lại 2.000 bao thuốc lá rồi đẩy toàn bộ số thuốc này về phía Campuchia.

Trong lúc giằng co, bọn quá khích đã vây đánh làm đại úy Phạm Anh Tuấn bị thương ở đầu, mặt và gãy cánh tay phải; 4 đồng chí biên phòng bị thương vùng đầu và phần mềm.

Thiện Thảo

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/toi-pham-buon-lau-thuoc-la-ngay-cang-manh-dong_93934.html