Tôi sẽ không đăng ký cho con học kỹ năng sống ở trường

Nếu ở trường học của các con tôi có môn kỹ năng sống thì tôi sẽ không đăng ký cho các con học. Lý do là các con tôi hằng ngày vẫn học kỹ năng sống và đó là hành trình suốt cuộc đời mỗi con người.

Cách đây gần chục năm, cơn lốc đào tạo kỹ năng sống ồ ạt du nhập vào nước ta, khởi phát từ các thành phố lớn, có phụ huynh còn cho con sang cả nước ngoài để học kỹ năng sống. Nhưng thực sự đã mấy ai tự hỏi kỹ năng sống là gì? Có bao nhiêu kỹ năng sống? Con mình đã có kỹ năng sống gì rồi? Còn thiếu kỹ năng nào không? Học kỹ năng đấy thì có cần thiết với con không?

Cha mẹ đăng ký cho con đi học kỹ năng sống vì có người mở lớp kỹ năng sống, mở trung tâm đào tạo kỹ năng sống. Trải qua một chặng đường gần mười năm, không hề có một khảo sát đánh giá nào về kết quả mà các em học sinh đã đạt được từ việc tham gia vào các khóa đào tạo kỹ năng sống rất đắt đỏ ấy. Cũng không ai biết được con em mình có ứng dụng được các kỹ năng đã học vào cuộc sống không, các em có thay đổi gì sau khi học các khóa học ấy không? Không ai quan tâm, cứ có tiền là cho con đi học. Bởi vì học có bao giờ là thừa?

Học kỹ năng sống là hành trình suốt cuộc đời của mỗi con người. Ảnh minh họa

Khi cơn lốc đào tạo kỹ năng sống ngoài nhà trường qua đi thì người ta lại chuyển nó vào nhà trường và nhiều câu chuyện bi hài đã xảy ra. Nếu hỏi bất ngờ và vu vơ (không có sự chuẩn bị trước) rằng em thích môn học nào ở trường nhất thì một đứa trẻ sẽ trả lời em thích học môn kỹ năng sống nhất. Vì sao? Vì không phải ghi chép, không phải làm bài, chỉ đến để chơi. Quan trọng nhất là môn kỹ năng sống sẽ không dùng để tính điểm thi, điểm học bạ, điểm lên lớp. Thế em học được gì từ giờ học kỹ năng sống ở trường? Thì em học kỹ năng sống. Kỹ năng sống gì? Em không biết.

Thiết nghĩ, kỹ năng sống là cách ứng xử của một con người với các hoạt động liên quan đến chính bản thân người đó gắn với gia đình, nhà trường, xã hội và môi trường tự nhiên. Bất kể việc gì, từ việc nấu cơm, rửa bát, quét nhà, ứng xử lễ phép, kính trọng, yêu thương ông bà, bố mẹ, anh chị em, họ hàng, hàng xóm... Những kỹ năng này trẻ có thể học ở nhà.

Nói một cách tiêu cực rằng nếu ở trường học của các con tôi có môn kỹ năng sống thì tôi sẽ không đăng ký cho các con học. Lý do là các con tôi hằng ngày vẫn học kỹ năng sống đó thôi. Và hành trình học kỹ năng sống này sẽ không bao giờ kết thúc, nó là một hành trình suốt cuộc đời của mỗi con người.

Vương Mỹ

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/toi-se-khong-dang-ky-cho-con-hoc-ky-nang-song-o-truong-post50758.html