Tôi tính ly hôn vì chồng muốn bán nhà để về ở chung với bố mẹ

Tôi đang suy nghĩ đến việc ly hôn một cách nghiêm túc khi chồng nhậu nhiều và giờ thêm việc này nữa.

Tôi 30 tuổi, chồng 36, chúng tôi quen nhau 5 năm, kết hôn cũng được 5 năm rồi nhưng chưa có con. Tôi làm văn phòng, chồng làm kỹ thuật, tuy lương không cao lắm nhưng cũng ổn định. Để được như ngày hôm nay, vợ chồng tôi đã phải rất khó khăn vì trước đây công việc không ổn định. Hơn nữa chồng tôi có một khoản nợ vài trăm triệu do làm ăn thua lỗ trước khi cưới, nhưng tôi vẫn chấp nhận kết hôn và cùng anh trả nợ vì tôi rất yêu thương anh. Kết hôn xong chúng tôi mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành với giá rẻ để có chỗ an cư lạc nghiệp. Tiền mua nhà do gia đình hai bên cho khi cưới và phải vay mượn thêm vì lúc đó chúng tôi không có tiền riêng.

Chúng tôi trả gần hết nợ, vợ chồng không có mâu thuẫn gì ngoài việc anh thường xuyên nhậu với bạn bè rồi về nhà rất trễ. Tôi góp ý lúc nhẹ nhàng lúc cương quyết, nhưng đâu vẫn vào đấy, anh hứa hẹn, hối lỗi rồi vẫn vậy. Nhiều lúc tôi thấy mình sống chung nhà với chồng nhưng thật ra chẳng khác gì sống một mình vì anh có mặt ở nhà rất ít. Được một điều là chồng tôi cũng lo làm ăn, tiền làm ra đưa về cho tôi chi tiêu, quản lý. Nhưng cái ý nghĩ ly hôn vẫn thấp thoáng hiện ra trong đầu vì tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể thay đổi được anh.

Đỉnh điểm là ngày hôm qua anh đề cập đến việc sẽ bán căn nhà chúng tôi đang sống, xây nhà trên đất của ba mẹ chồng tôi rồi ở chung và chăm sóc ông bà khi về già. Nếu xây nhà ở đó, chúng tôi sẽ chịu tiền xây nhà bằng toàn bộ số tiền bán được của căn nhà đang ở (vì nhà tôi ở xa nên có giá thấp).

Sau này làm việc dành dụm để trả lại cho ông bà một nửa giá trị mảnh đất ông bà đang sở hữu để ông bà có tiền dưỡng già, và vợ chồng tôi sẽ đứng tên căn nhà mới xây. Xin nói thêm là ba mẹ chồng tôi có nhà ở quê, nhưng đã vào thành phố buôn bán nhiều năm. Sau này ông bà mua được miếng đất nằm giữa khoảng cách nhà tôi và nhà anh chồng tôi để tiện bề các con qua lại thăm nom, chăm sóc. Tôi rất vui và đồng tình với quyết định đó của ông bà. Nhưng vì chưa có tiền để xây nên ông bà đã bàn với chồng tôi việc góp tiền xây như đã nêu trên.

Tôi không bận tâm đến tài sản hay tiền bạc nhưng không muốn sống chung vì sợ sẽ phát sinh mâu thuẫn trong nhà. Hai thế hệ khác nhau, quan điểm sống sẽ khác nhau mặc dù tôi cũng thương ông bà và ông bà cũng thương tôi. Lúc mới kết hôn tôi cũng có ý nghĩ sẽ ở chung với ba mẹ chồng.

Tuy nhiên sau thời gian tiếp xúc, tôi nhận ra vấn đề không phải ai đúng ai sai, mà là suy nghĩ quá khác nhau. Ba chồng tôi rất quan trọng lễ nghĩa theo kiểu truyền thống, ví dụ 3 ngày Tết các anh em trong nhà không thể đi đâu vì nhà thờ cúng liên tục, nấu nướng, rửa dọn hết cả 3 ngày. Mẹ chồng tôi là người tốt tính nhưng vì cuộc sống khó khăn nên bà rất tiết kiệm đến mức hà tiện trong mọi sinh hoạt và thường có nhiều tranh cãi, mâu thuẫn với ba chồng tôi.

Chồng tôi có nói một câu khiến tôi rất sốc và tổn thương. Tôi đang suy nghĩ đến việc ly hôn một cách nghiêm túc. Anh nói: “Chắc kiếp trước ba mẹ anh có thù với người ta nên kiếp này có con dâu mất dạy là em”. Tôi đang suy nghĩ đến việc ly hôn một cách nghiêm túc khi chồng nhậu nhiều và giờ thêm việc này nữa. Mong chuyên gia và quý độc giả cho tôi xin lời khuyên.

Ảnh minh họa

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Gương gợi ý:

Chào bạn Như,

Nếu chồng bạn chỉ mê nhậu và sau khi nhậu về không đập phá đồ đạc, đánh đập hay lớn tiếng với bạn thì vẫn có thể tha thứ và khắc phục. Bạn nói rằng chồng là người biết lo làm ăn, tiền làm ra cũng đưa về cho bạn chi tiêu, quản lý chứng tỏ anh ta không đến nỗi quá tệ. Việc bỏ nhậu cũng giống như cai nghiện, cần sự quyết tâm ở chồng, sự giúp đỡ từ bạn và mọi người.

Cùng với góp ý, bạn phân tích cho chồng hiểu, lấy dẫn chứng cụ thể về những tác hại khủng khiếp từ bia rượu như: tàn phá sức khỏe con người, gây tai nạn giao thông, mất hạnh phúc gia đình… Sau đó, bạn có thể giúp chồng cai bia rượu bằng cách: sử dụng thuốc cai bia rượu, sử dụng một số “chiêu thức” để níu chân chồng ở nhà. Ngoài ra, bạn có thể nhờ người thân khuyên những người bạn nhậu đừng gọi chồng bạn đi nhậu hoặc từ chối khi chồng bạn rủ rê.

Vấn đề bán nhà về sống chung với bố mẹ chồng. Đây là một quyết định rất hệ trọng mà cả bạn và chồng bạn cần sáng suốt khi quyết định, vì có thể kéo theo những rắc rối không đáng có sau này. Khi sống chung với bố mẹ chồng có thể phát sinh những mâu thuẫn mà không ai lường trước được. Bạn đã nhận thấy mình và bố mẹ chồng có những quan điểm sống khác nhau và khó có thể dung hòa thì tốt nhất không nên sống chung.

Chồng bạn trong lúc nóng nảy, không kiểm soát được cảm xúc nên đã có câu nói khiến bạn tổn thương. Nên đối với chồng, bạn cần vừa khéo léo lại vừa kiên quyết. Khéo léo thuyết phục, phân tích chỉ ra cho chồng thấy những rắc rối, phức tạp có thể xảy đến khi bán nhà để về xây trên đất của bố mẹ; nói cho chồng biết cảm xúc của bạn, mong muốn có khoảng trời riêng của hai vợ chồng; thể hiện cho chồng bạn thấy dù không ở chung nhưng bạn vẫn tôn trọng, yêu thương và chăm sóc bố mẹ chồng.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần kiên quyết nếu muốn giữ lại căn nhà. Căn nhà là tài sản chung của hai vợ chồng nên mọi quyết định liên quan đến tài sản chung cần được sự đồng thuận từ cả hai bạn.

Đối với bố mẹ chồng, bạn nên nói chuyện trực tiếp, bày tỏ quan điểm và quyết định của mình. Bạn nói rằng bố mẹ chồng thương bạn và đều là những người tốt tính nên họ sẽ thông cảm với bạn khi hiểu ra vấn đề và có cách giải quyết phù hợp. Bạn có thể gợi ý với chồng vài giải pháp: thuyết phục bố mẹ chồng bán nhà dưới quê, lấy tiền đó để xây nhà cho ông bà; cùng anh trai chồng vay tiền xây nhà cho ông bà; bàn với ông bà bán mảnh đất đó đi, mua một căn nhà có sẵn hoặc mảnh đất rồi xây nhà ở gần nhà bạn đang ở...

Một vấn đề nữa là cưới nhau 5 năm mà các bạn chưa có con. Vậy lý do là gì? Các bạn gặp khó khăn về vấn đề này hay còn lý do nào khác? Con cái chính là sợi dây kết nối quan trọng giữa vợ chồng. Đến một thời điểm nhất định, khi sự nồng nhiệt của tình yêu qua đi thì tình nghĩa vợ chồng, trách nhiệm, tình cảm với con cái chính là chất keo gắn kết hai người.

Chúc bạn bình tĩnh, khéo léo.

Theo Như/Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/toi-tinh-ly-hon-vi-chong-muon-ban-nha-de-ve-o-chung-voi-bo-me-507773.htm