Tôi và chồng luôn mâu thuẫn trong việc dạy con

Chồng cho rằng không cần học nhiều vẫn có thể kiếm được nhiều tiền, còn tôi thì không muốn con có tư tưởng đó...

Vào đầu năm học là vợ chồng tôi lại cã vã chuyện học hành của con. Chồng tôi từ bé đã là một người rất chăm chỉ học hành, 12 năm học phổ thông anh luôn chăm chỉ học và đạt học sinh giỏi theo đúng mong muốn của bố mẹ. Mẹ anh là giáo viên, nên rất muốn con mình học thật giỏi.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, ra trường, chồng cũng chỉ làm công việc bình thường với mức thu nhập tầm gần 30 triệu mỗi tháng. Trong khi đó, những người bạn của anh học cùng trước đây, có những người chẳng học hành gỏi giang, nhưng vì may mắn, vì có người đỡ đầu nên ngoài 40 tuổi đã ông nọ, bà kia, có người thì tự thành lập công ty, trở thành doanh nghiệp có tiếng.

Chính vì thế, chồng luôn nghĩ rằng trẻ con không cần phải học nhiều, không cần phải nhồi nhét vào đầu chúng những kiến thức sách vở làm gì, chỉ cần khỏe mạnh và cho học thêm kỹ năng sống để ứng phó với mọi thứ xung quanh, cuộc sống như vậy vừa nhàn hạ, không áp lực học hành lại dễ thích nghi với mọi thứ xung quanh.

Tôi thì lại khác, tôi không đồng ý với quan điểm đó của chồng. Vì suy từ bản thân mình, chỉ có con đường học tập, tôi mới thoát khỏi cảnh nông nghiệp và có cơ hội làm việc tại thành phố.

Quan điểm khác nhau, nên lúc nào tôi và chồng cũng mâu thuẫn với nhau trong việc dạy dỗ con cái. Tôi rất mệt mỏi mỗi khi tôi bắt con học thì chồng lại bảo không cần học nhiều, thế là các con tôi lại có cớ để chơi, để xem tivi, máy tính, thậm chí cả game mà không có cách nào nói được.

Tôi đã từng nghĩ đến chuyện ly hôn, vì không chịu được sự khác biệt trong cách giáo dục con cái với chồng. Nhưng nhiều người lại cho rằng tôi quá nghiêm khắc với con và đang áp đặt suy nghĩ của mình vào bọn trẻ. Lẽ nào những suy nghĩ của tôi là sai sao?.

Hoài

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/tam-su/tien-bac/toi-va-chong-luon-mau-thuan-trong-viec-day-con-3419055/