'Tôi yêu chiếc card đồ họa cũ của mình'

Sự khan hiếm của RTX 3000 khiến những chiếc card đồ họa thế hệ cũ là quyết định tối ưu cho người dùng muốn nâng cấp PC thời gian này.

Zing lược dịch bài viết của tác giả Luke Plunkett từ Kotaku.

Sau thời gian dài gắn bó, chiếc PC mua từ tháng 2/2015 của tôi trở nên chậm chạp. Cỗ máy đã cùng tôi trải qua những tựa game từ The Witcher 3 đến Death Stranding nay không thể khởi động cả Photoshop, huống chi những game mới như Horizon.

Vì vậy, sau hơn 5 năm rưỡi, tôi quyết định mua một bộ máy mới nhưng vẫn hơi lo lắng với quyết định của mình.

 Sau vài tuần ra mắt, Nvidia phải xin lỗi vì để 3080 "cháy hàng". Ảnh Nvidia.

Sau vài tuần ra mắt, Nvidia phải xin lỗi vì để 3080 "cháy hàng". Ảnh Nvidia.

Chủ yếu là vì dòng card đồ họa Nvidia 2000 đã xuất hiện trên thị trường một khoảng thời gian và chắc chắn dòng card mới, có hiệu suất tốt hơn sẽ ra mắt sớm. Tuy nhiên, tôi dùng PC để làm việc và chơi game khá thường xuyên nên không thể chờ lâu hơn nữa.

Chiếc PC mới của tôi dùng card đồ họa RTX 2080 Super, không phải loại tốt nhất nhưng vẫn có nhiều cải tiến hơn dòng 900-series GPU. Dẫu sao, có một dàn máy mới sau 5 năm làm tôi rất phấn khởi.

Với màn hình 32 inch chất lượng hiển thị 4K, cỗ máy làm tôi ấn tượng đến mức phải viết một bài blog về hình ảnh những vách đá sắc nét trong game. Trong hai tuần đầu, tôi như sống trong thiên đường, tải hết mọi game tôi thích nhưng không chơi được trên chiếc PC cũ.

Nhưng ngay sau đó, Nvidia thông báo sẽ ra mắt dòng card 3000. Lúc đấy, tôi đã rất bứt rứt. Chỉ cần chờ đợi thêm vài tuần nữa, tôi có thể mua được chiếc card thế hệ mới, hiệu suất tốt và bền bỉ hơn. Có lẽ những người tiêu tốn cho đồ công nghệ đắt tiền sẽ hiểu rõ cảm giác của tôi.

Tôi đã chi rất nhiều tiền cho một thứ được người ta thay thế gần như ngay lập tức. Nó làm tôi thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Thật khó chịu khi PC của mình không phải loại tốt nhất.

 Tác giả cho rằng RTX 3000 đang như không tồn tại. Ảnh: Megatech.

Tác giả cho rằng RTX 3000 đang như không tồn tại. Ảnh: Megatech.

Nhưng tôi đã lầm. Chỉ vài tuần sau đó, Nvidia phải lên tiếng xin lỗi vì không thể cung cấp đủ hàng, nhà buôn lại thổi giá lên gấp 2-3 lần. Trong bối cảnh đại dịch toàn cầu đang diễn ra và thiếu hụt chip, series 3000 của Nvidia lại càng khó đặt mua. Đến 8 tháng sau, nó vẫn được bán với giá cao đến mức vô lý do hàng tồn kho đã bị những tay săn mua hết từ trước.

Vì vậy, dù đã quyết định nâng cấp card lên dòng 3000, tôi vẫn chưa mua được chiếc mới. Nhiều người cũng gặp tình trạng đó. Họ quyết định mua card GPU, dù cũ nhưng vẫn hoạt động tốt và nhất là có sẵn hàng để mua.

Mọi thứ càng kỳ lạ hơn khi Nvidia quyết định tiếp tục sản xuất card 2060 và 1050ti, dù nhiều người cho rằng hai dòng này đã lỗi thời từ lâu.

Sau nhiều việc xảy ra, tôi lại thấy may mắn với quyết định của mình với chiếc card 2080 “lỗi thời”. Bởi trên thực tế, Nvidia 3000 dường như không tồn tại.

Đại Việt

Theo Kotaku

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/toi-yeu-chiec-card-do-hoa-cu-cua-minh-post1204199.html