Tom Hanks bị chê

Giới phê bình khen ngợi màn hóa thân của Austin Butler thành huyền thoại âm nhạc Elvis Presley, nhưng không giấu được thất vọng với Tom Hanks trong phim tiểu sử 'Elvis'.

Tuần qua, bộ phim Elvis của đạo diễn Baz Luhrmann, với sự góp mặt của ngôi sao trẻ Austin Butler và tài tử Tom Hanks trong các vai chính đã có buổi công chiếu tại LHP Cannes lần thứ 75. Tác phẩm tiểu sử xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp của huyền thoại âm nhạc Elvis Presley và là phim điện ảnh tiếp theo của Luhrmann sau 8 năm kể từ The Great Gatsby (2013).

Elvis được khán giả tại Cannes đón nhận bằng một tràng pháo tay dài trong buổi công chiếu. Tuy nhiên, bên cạnh những lời ngợi khen, phim vẫn vấp phải không ít chỉ trích về điểm nhìn của câu chuyện, cách xếp đặt tình tiết của đạo diễn hay diễn xuất của diễn viên... Bất ngờ hơn, cái nhíu mày từ các cây bút phê bình điện ảnh không dành cho Austin Butler - ngôi sao trẻ đã có màn hóa thân đầy thuyết phục thành Elvis Presley - mà là tài tử Tom Hanks.

Lần thủ vai ác của Tom Hanks

Tom Hanks vào vai Đại tá Tom Parker, người quản lý sống bám vào thành công của Elvis. Kịch bản của Luhrmann phát triển theo hướng cuộc đời và sự nghiệp của giọng ca huyền thoại đều nằm gọn trong lòng bàn tay của nhân vật này. Ngay từ khi trailer đầu tiên của Elvis được công bố, sự xuất hiện của Tom Hanks đã khiến người xem phải bối rối.

Tom Hanks đã phải mang lớp hóa trang dày để thủ vai Đại tá Tom Parker trên màn ảnh. Lớp hóa trang khiến tài tử trông gian xảo, khác hẳn với hình ảnh hòa nhã quen thuộc. Ảnh: NY Post.

Nam diễn viên vốn gắn liền sự nghiệp với hình tượng lương thiện, tốt đẹp trên màn ảnh đã có lần thử sức với một vai diễn tăm tối, gây tranh cãi hơn. Tom Hanks trong Elvis nhìn gian xảo, đáng ghét với bộ dạng ục ịch và cái mũi giả. Thêm vào đó, âm giọng kỳ quặc mà nam diễn viên sử dụng cũng khiến khán giả phải băn khoăn “Tom Hanks đang làm gì thế?”.

Nhận xét về vai diễn của Tom Hanks, cây bút David Ehrlich từ IndieWire không giấu được cảm giác ghét bỏ: "'Diễn xuất chân thật' của Tom Hanks - thể hiện qua bộ đồ hóa trang giả béo, cái mũi giả và chất giọng tôi chỉ có thể mô tả là đến từ ‘hội viên vàng của chuỗi gà rán KFC’ - là nhân vật điện ảnh khó chịu đựng nổi nhất từng được tạo ra. Như thể Luhrmann đã xem diễn xuất của Hanks trong The Ladykillers và nghĩ 'Ồ, sẽ ra sao nếu ta cường điệu biểu hiện này lên 100 lần và kéo dài gần ba tiếng nhỉ?'".

The Ladykillers là tác phẩm hài, tội phạm ra mắt năm 2004. Trong phim, Hanks vào vai một gã giáo sư lập dị âm mưu thực hiện một vụ cướp ngân hàng. Nhóm tội phạm thuê một căn nhà làm tổng hành dinh để chuẩn bị cho tội ác. Nhưng kế hoạch bị nữ chủ nhà phát hiện ra và họ lên kế hoạch giết bà. Đây là lần hiếm hoi trong sự nghiệp Hanks vào vai phản diện.

Trong bài bình luận của mình, David Rooney từ The Hollywood Reporter cũng chỉ ra điểm bất hợp lý khi bộ phim lựa chọn kể lại câu chuyện của một trong những biểu tượng vĩ đại nhất lịch sử âm nhạc qua góc nhìn của người ít thích hợp hơn cả.

Diễn xuất của Hanks cũng được nhắc đến: “Đây có thể coi là màn diễn xuất ít ấn tượng nhất trong sự nghiệp của Tom Hanks. Một đôi mắt ti hí bị chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp latex, luôn phóng ra tia nhìn gườm gườm đáng sợ; được cộng hưởng bằng chất giọng kỳ quái, khó nghe - vẫn bất hợp lý ngay cả khi tổ tiên Hà Lan của ông ta được hé lộ”.

Tom Hanks từng bối rối vì vai diễn

Trả lời phỏng vấn tờ People, Tom Hanks tiết lộ về lý do nhận vai Tom Parker: “Tôi không hào hứng với việc nhận vai kẻ xấu chỉ để đóng những cảnh kiểu ‘Trước khi tôi giết ngài, ngài Bond, có lẽ ta nên đi dạo một vòng quanh căn cứ của tôi’. Cảnh ấy cũng ổn thôi, tôi biết, nhưng đó thuộc về một phạm trù khác”.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Hanks thừa nhận ông không rõ ngoài đời diện mạo Đại tá Tom Parker nom ra sao. Nam diễn viên chia sẻ đạo diễn Luhrmann mô tả nhân vật của mình là một người chuyên kiếm ăn từ các hội chợ, và sống tốt với công việc ấy.

Bà Priscilla Presley, nữ diễn viên Olivia DeJonge, Austin Butler, đạo diễn Baz Luhrmann và Tom Hanks tại sự kiện ra mắt phim trong khuôn khổ LHP Cannes lần thứ 75. Ảnh: AP.

“Công việc của những người như Tom là chào mời mọi người đến với các khu hội chợ lấp lánh ánh đèn nằm ở ngoại ô, hứa hẹn rằng họ sẽ được trải qua những thứ chưa từng thấy trong đời, rồi sau đó, mang chúng lướt qua mắt họ với một cái giá đắt đỏ. Khi nghe mô tả ấy, tôi đã nói ‘Giờ tôi là quân của cậu, hãy cho tôi xem hình ông ta đi”, Hanks nói.

Nam diễn viên chia sẻ đoạn kết của câu chuyện: "Khi cậu ấy cho tôi xem hình Colonel, tôi đã nghĩ 'Trời ơi, mình vừa làm gì thế này!?'". Tuy nhiên, Hanks vẫn nhìn thấy tiềm năng ở nhân vật mình sắp thủ vai. Hanks chia sẻ tiếp: "Parker là một lão già nham hiểm nhưng cũng có tài trong việc đảm bảo túi mình luôn đầy tiền. Ông ta nhìn rõ hào quang của Elvis ngay từ lần đầu tiên thấy tầm ảnh hưởng của cậu ta với khán giả. Ông ta biết Elvis là trái cấm, một mặt hàng sẽ đem bán được bộn tiền".

Theo nhiều trang tin quốc tế, trong các cuộc phỏng vấn trước và sau khi Elvis công chiếu, Tom Hanks cũng nhận được câu hỏi về chất giọng kỳ lạ mình sáng tạo ra cho bộ phim. Tuy nhiên, ngôi sao 66 tuổi đã chủ động lái câu chuyện theo hướng khác, tránh đề cập đến vấn đề này.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tom-hanks-bi-che-post1321540.html