Tổng kết phim Tết 2023: Thắng doanh thu nhưng thua bia miệng, lỗi tại ai?

Tình hình phim Tết 2023 khiến khán giả khó hiểu khi có sự đối lập giữa doanh thu và danh tiếng của phim.

Tết được xem là một trong những dịp bội thu nhất của phim điện ảnh vì thời gian nghỉ dài, khán giả đến rạp xem đông hơn. Chính vì vậy, các bộ phim luôn muốn tranh thủ giành được cho mình một suất ra mắt vào dịp Tết. Năm nay, rạp Việt và Trung đã chứng kiến màn chạy đua cực kỳ khốc liệt của các dự án điện ảnh vô cùng được mong đợi trước đó. Tuy nhiên, một điều lạ là có nhiều phim đạt mức doanh thu cao nhưng bia miệng hay danh tiếng lại không tốt nếu không muốn nói là bị chê thảm.

Thực trạng phim Tết Việt 2023

Trong dịp Tết Quý Mão 2023 này, chỉ có hai bộ phim điện ảnh Việt được ra mắt là Nhà Bà Nữ Chị Chị Em Em 2. Trước đó, cả hai bộ phim này đều nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng bởi có dàn diễn viên chất lượng và nội dung mới mẻ. Tuy ra mắt cùng một thời điểm, nhưng không khó để nhận ra sự chênh lệch về mặt doanh thu của Nhà Bà Nữ Chị Chị Em Em 2.

Chị Chị Em Em 2 gây ấn tượng với khán giả khi có sự tham gia diễn xuất của hai mỹ nhân đình đám Vbiz là Minh Hằng và Ngọc Trinh. Bộ phim được đánh giá cao về hình ảnh, âm thanh và đặc biệt là diễn xuất của Minh Hằng. Tính đến thời điểm hiện tại, Chị Chị Em Em 2 đã thu về mức doanh số là hơn 100 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam). So với mặt bằng chung của phim điện ảnh Việt 2022, thì dự án hợp tác của Minh Hằng – Ngọc Trinh có doanh thu ở mức cao.

Tuy thu về 100 tỷ đồng, song Chị Chị Em Em 2 vẫn gây tranh cãi rất nhiều. Nội dung phim bị đánh giá là chưa đủ để khiến người xem thỏa mãn, nhiều tình tiết phi logic, phản cảm. Đặc biệt, việc sử dụng hình ảnh “nhạy cảm” của Ngọc Trinh trong phim để quảng bá càng khiến Chị Chị Em Em 2 mất điểm trong mắt khán giả.

Đứng đầu doanh thu phòng vé rạp Việt dịp Tết năm nay phải kể đến Nhà Bà Nữ của Trấn Thành. Sáng tạo một câu chuyện gia đình tưởng như bình thường, nhưng Trấn Thành đã thu về hơn 400 tỷ đồng chỉ sau hơn 20 ngày chiếu rạp. Như vậy, Nhà Bà Nữ đã chính thức vượt mặt Bố Già – tác phẩm giữ kỷ lục về mặt doanh thu trước đó. Với đà này, tác phẩm thứ 2 của Trấn Thành được kỳ vọng sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Thắng đậm về mặt doanh thu là vậy, thế nhưng Nhà Bà Nữ của Trấn Thành lại bị một bộ phận khán giả “ghét bỏ”. Người xem ghét vì những triết lý lồng ghép trong phim quá mâu thuẫn. Ghét vì xây dựng nữ chính Ngọc Nhi (Uyển Ân) là đứa con gái vô ơn, sẵn sàng xé nát trái tim mẹ chỉ vì thứ tình cảm tuổi đôi mươi còn non dại. Hay chính những câu chửi quá “đời” trên phim cũng bị mắng là thô tục, phản cảm. Chưa hết, Nhà Bà Nữ còn phải nhận vô số gạch đá vì chiếm quá nhiều suất chiếu, chèn ép các bộ phim khác.

Việc Nhà Bà Nữ độc chiếm phòng vé dịp Tết, chèn ép cả Chị Chị Em Em 2 và phim ngoại khiến nhiều người bức xúc. Thậm chí, có khán giả đã lên tiếng yêu cầu phía rạp chiếu phim chia thời gian chiếu Nhà Bà Nữ cho các dự án khác nữa. Chiếm nhiều xuất chiếu tại các rạp cũng được xem là nguyên nhân giúp dự án điện ảnh thứ 2 của Trấn Thành đạt mức doanh thu cao kỷ lục chỉ sau hơn ngày.

Thực trạng phim Tết Hoa ngữ 2023

Đường đua phim Tết 2023 tại Trung Quốc cũng nhộn nhịp chẳng hề kém cạnh rạp Việt. Năm nay, có ba bộ phim điện ảnh gây chú ý nhiều nhất là Mãn Giang Hồng, Vô DanhLưu Lạc Địa Cầu 2. Doanh thu cao đó nhưng những drama xoay xung quanh phim lại khiến công chúng không ngừng tranh cãi.

Năm nay, Lưu Lạc Địa Cầu 2 do Ngô Kinh, Lưu Đức Hoa đóng chính có vẻ như là bộ phim thành công nhất khi vừa có doanh thu cao lại vừa có danh tiếng tốt. Sau 3 tuần công chiếu, bộ phim thu về 3,45 tỷ NDT và được kỳ vọng sẽ sớm chạm mốc 3,8 tỷ NDT. Đâu chỉ có doanh thu cao, Lưu Lạc Địa Cầu 2 còn nhận được vô số lời khen ngợi của khán giả. Dự án điện ảnh mới của Ngô Kinh và Lưu Đức Hoa được chấm 8.3 điểm trên Douban.

Cũng trong dịp Tết 2023, Vương Nhất Bác đã chính thức ra mắt với vai trò diễn viên điện ảnh trong bộ phim Vô Danh. Ở dự án này, chàng mỹ nam Trần Tình Lệnh có cơ hội hợp tác cùng Ảnh đế Lương Triều Vỹ. Mới đây, Vô Danh cũng đã chính thức cán mốc doanh thu là 800 triệu NDT. Từng được kỳ vọng lớn khi ra mắt, thế nhưng Vô Danh lại khiến nhiều khán giả không khỏi thất vọng.

Trong đường đua phim điện ảnh năm nay, tác phẩm của Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Bác phải đối mặt với vô số sóng gió. Phim chỉ được chấm 6.5 điểm trên Douban và chễm chệ trên hotsearch “Khó xem”. Nguyên nhân khiến bộ phim này mất điểm nghiêm trọng trong mắt khán giả được cho là lỗi của Vương Nhất Bác. Anh chàng khiến dân tình tức giận vì sự kém cỏi, vô tâm khi trả lời phỏng vấn ở buổi họp báo ra mắt Vô Danh. Chưa dừng lại ở đó, diễn xuất của Vương Nhất Bác trên màn ảnh rộng cũng bị đánh giá là tệ chẳng kém khi đóng phim truyền hình.

Bộ phim có doanh thu cao nhất phòng vé Trung Quốc năm nay chính là Mãn Giang Hồng do Lôi Giai Âm, Dịch Dương Thiên Tỉ đóng chính. Tính đến nay, phim đã thu về 4,064 tỷ NDT và bỏ xa Lưu Lạc Địa Cầu 2 của Ngô Kinh, Lưu Đức Hoa, đồng thời cho Vô Danh hít khói. Thắng đậm tại cuộc đua doanh thu là vậy, nhưng bia miệng của Mãn Giang Hồng đã gần như xuống mức âm vì quá nhiều tranh cãi.

Mãn Giang Hồng gắn mác là một bộ phim lịch sử nhưng lại bị tố tuyên truyền lệch lạc, trích dẫn thơ sai nội dung và sai cả chính tả. Tên phim khi dịch từ tiếng Trung sang tiếng Anh cũng gây rất nhiều tranh cãi, không truyền tải được hết ý nghĩa. Đỉnh điểm của drama xoay xung quanh Mãn Giang Hồng phải kể đến bài viết thông báo doanh thu nhưng kèm theo dòng chữ đầy thách thức và có ý mỉa mai Lưu Lạc Địa Cầu 2.

Dù vướng phải vô số tranh cãi là thế, nhưng ngạc nhiên là doanh thu của Mãn Giang Hồng vẫn liên tục phá kỷ lục. Nhiều người cho rằng nguyên nhân là bởi dự án điện ảnh này cũng có nhiều suất chiếu hơn hẳn các bộ phim khác. Không những vậy, Mãn Giang Hồng còn bị tố “bơm nước” cho doanh thu và ăn cắp doanh thu của Lưu Lạc Địa Cầu 2. Vụ việc này ồn ào đến mức phía đoàn làm phim phải phát văn bản thanh minh thậm chí đòi kiện những người “vu khống” để đòi lại trong sạch. Dù vậy, danh tiếng của Mãn Giang Hồng vẫn một đường đi xuống mặc doanh thu phá 4 tỷ NDT.

Lỗi tại ai?

Sau thời gian dài ảm đạm vì ảnh hưởng của dịch bệnh, cuối cùng doanh thu phim điện ảnh đã có sự khởi sắc lớn. Có thể nói, các dự án điện ảnh của cả Việt Nam và Trung Quốc ra mắt trong dịp Tết 2023 này đều thành công về mặt doanh thu. Tuy nhiên, doanh thu phim cao, danh tiếng phim lại gần như chạm đáy. Phải đổ lỗi cho ai bây giờ?

Trước hết, nói đến trường hợp của Chị Chị Em Em 2, phim có rất nhiều điểm cộng cả về diễn viên, trang phục, bối cảnh… Nhưng đúng là có lỗ hổng về nội dung, cảnh nhạy cảm của Ngọc Trinh được tận dụng hơi quá đà nên dễ gây phản cảm. Đây là lỗi thuộc về quá trình quảng bá phim của phía đơn vị sản xuất và đơn vị phát hành. Bao giờ những cảnh “độc – lạ” nhất cũng được đem ra để làm “mồi câu” khán giả nhưng trong trường hợp này lại gây ra hiệu ứng trái chiều.

Hay như việc Nhà Bà Nữ và cả Mãn Giang Hồng bị chỉ trích vì chèn ép các dự án phim điện ảnh khác khi ra mắt cùng thời điểm. Điều này khiến khán giả có nhu cầu xem phim khác cảm thấy bất mãn vì không mua được vé vào khung giờ mình muốn, các fan phim khác cảm thấy khó chịu… Nhưng khán giả có nhu cầu thì phía đơn vị phát hành phim mới xếp lịch như vậy. Đây là điều không phải bộ phim nào cũng có thể làm được.

Bên cạnh đó, yếu tố diễn viên cũng là điều khiến các dự án điện ảnh chiếu Tết năm nay vấp phải nhiều tranh cãi. Tại rạp Trung năm nay có đến hai dự án điện ảnh có sự tham gia của diễn viên lưu lượng là Mãn Giang Hồng – Dịch Dương thiên Tỉ và Vô Danh - Vương Nhất Bác. Tuy có fan đông nhưng lượng anti-fan của hai chàng mỹ nam này cũng nhiều chẳng kém cạnh. Chỉ một động thái nhỏ của cả hai cũng sẽ tạo thành cuộc tranh cãi lớn. Đó là còn chưa kể đến việc trước đó Dịch Dương Thiên Tỉ từng bị ghét vì việc “đi cửa sau”, còn Vương Nhất Bác bị mắng vô tri, vô dụng.

Còn ở rạp Việt đó là câu chuyện của Ngọc Trinh trong Chị Chị Em Em 2 với diễn xuất non tay, hay dàn diễn viên đã quá quen mặt ở Nhà Bà Nữ của Trấn Thành.

Bất kỳ một tác giả nào cũng đều mong muốn tác phẩm của mình thành công về mọi mặt. Tuy nhiên, trong quá trình phim ra mắt không thể tránh được những lỗi lầm. Thế nhưng, để nói phải đổ lỗi cho ai thì cũng thật khó. Trong trường hợp này, có lẽ câu nói trong Nhà Bà Nữ của Trấn Thành lại khá đúng: “Ai cũng có lỗi nhưng ai cũng nghĩ mình là… nạn nhân”.

Hạ Băng

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/thuc-trang-phim-tet-2023-thang-doanh-thu-nhung-thua-bia-mieng-202302170730529264.html