Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Chiều 20/11, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia Vũ Ngọc Lý đã tới chúc mừng cô giáo Nguyễn Thị Sương, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Vũ Ngọc Lý chúc mừng cô giáo Nguyễn Thị Sương. (Nguồn: TLSQ)

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, chiều 20/11, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia Vũ Ngọc Lý cùng tập thể cán bộ Tổng Lãnh sự quán và đại diện Hội Khmer-Việt Nam chi nhánh tỉnh Preah Sihanouk đã tới chúc mừng cô giáo Nguyễn Thị Sương, người có nhiều năm dạy chữ Việt cho nhiều thế hệ học sinh gốc Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk.

Cảm động trước những tình cảm của Tổng Lãnh sự quán và Hội Khmer-Việt Nam chi nhánh tỉnh Preah Sihanouk, cô giáo Nguyễn Thị Sương khẳng định sẽ dành hết tâm huyết và khả năng của mình để dạy dỗ cho các cháu không chỉ chữ viết mà còn hiểu thêm về phong tục tập quán của dân tộc ta để luôn hướng về nguồn cội.

Cô giáo Nguyễn Thị Sương năm nay 67 tuổi. Bà theo chồng về làm dâu trên đất Campuchia từ mấy chục năm qua và mưu sinh bằng nghề làm thuê với thu nhập không quá 50 USD/tháng.

Hàng ngày, xen giữa quỹ thời gian ít ỏi mưu sinh và phải nuôi dưỡng hai đứa cháu nội mồ côi cha, người phụ nữ gầy còm nhưng đầy tâm huyết ấy vẫn đều đặn, lóc cóc đạp chiếc xe đạp cũ tới lớp học miền phí của mình (được đặt trong khuôn viên Hội Khmer-Việt Nam chi nhánh tỉnh Preah Sihanouk) với mong muốn "phải giữ tiếng Việt cho tụi nhỏ con em kiều bào mình".

Đến nay, lớp học miễn phí của bà đã duy trì được hơn 12 năm, các cháu trẻ em gốc Việt theo học lớp của bà đều đọc thông, viết thạo tiếng Việt và có hiểu biết về đạo đức, phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam.

QT

(Tin do TLSQ Việt Nam tại Preah Sihanouk, Campuchia cung cấp )

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-lanh-su-quan-viet-nam-tai-sihanoukville-chuc-mung-ngay-nha-giao-viet-nam-2011-104790.html