Tổng phụ trách vỡ nợ gần 20 tỷ đồng

Gia đình ly tán, vợ đưa 2 con nhỏ về nhà ngoại ở nhờ, chồng sống lay lắt nhờ vào sự cưu mang của những người hàng xóm tốt bụng là kết cục của thầy Trần Hữu Nghị - Tổng Phụ trách Đội một trường THCS tại Đại Lộc (Quảng Nam) khi vỡ nợ gần 20 tỷ đồng gây xôn xao dư luận thời gian qua. Vụ vỡ nợ này đã kéo hàng chục gia đình lâm cảnh bần cùng, phải chịu cảnh vợ xa chồng, con xa cha…

Theo trình bày của anh Huỳnh Văn N. (trú TT Ái Nghĩa, Đại Lộc), qua bạn bè nên anh N. quen biết ông Nghị từ năm 2015 đến nay. Những lúc “trà dư, tửu hậu”, ông Nghị tỏ ra là người biết điều, với tư cách của người có học thức. Mỗi lần như vậy, ông thường khoe khoang có nhiều người bà con giữ các chức vụ, mối quan hệ lớn từ tỉnh đến trung ương và có nhiều mối làm ăn lớn mà chẳng ai biết, như: nhận thầu xây dựng các công trình lớn của Bộ CA, chuyên cho vay đáo hạn ngân hàng với số tiền từ vài tỷ trở lên. Ngoài ra, ông Nghị còn khoe khoang ở dưới “trướng” của mình có nhiều đàn em có “số má” nên có thể thu hồi những khoản nợ khó đòi và sở hữu nhiều khu đất vàng tại TP Đà Nẵng... Tin tưởng nên khi ông Nghị mở lời đề nghị góp vốn làm ăn, ai nấy đều mở hầu bao. Ban đầu, mỗi người góp vốn đều nhận tiền lãi (2-3%/tháng) đều đặn.

Tương tự, bà N.T.N (trú xã Đại An) cho biết: Do ông Nghị là Tổng phụ trách Đội và vợ là giáo viên, làm ăn uy tín, mỗi khi nhận tiền đều cẩn thận viết giấy mượn có nội dung rõ ràng và trả tiền lãi đúng hạn... nên tôi tin tưởng giao 1 tỷ đồng. Thế nhưng thời gian đầu trả lãi đúng, còn sau đó thì... Không những người ngoài, ông Nghị còn “mượn” tiền của người thân trong gia đình. Theo Thiếu tá Phạm Xuân Hùng -Trưởng CAX Đại Hiệp: Do tại địa phương có nhiều người cho vay tiền nên việc vợ chồng ông Nghị vỡ nợ đã ảnh hưởng đến tình hình ANTT. Vì vậy, CAX đã chủ động nắm tình hình, hướng dẫn bị hại làm đơn gửi đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết theo đúng trình tự của pháp luật và tránh những trường hợp manh động, có hành vi đòi nợ theo kiểu xã hội đen.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong hàng chục bị hại, có trường hợp chị Trương Thị N. (trú Đại Hòa) là éo le nhất. Chị N. kể: Khi biết anh H. (trú Đại Đồng) nợ chị N. hơn 1 tỷ đồng nhưng chị N. đòi mãi không được, Nghị liền tiếp cận, “khoe” mình có quan hệ với nhiều người chuyên lấy nợ khó đòi nên việc lấy nợ này chẳng khác… lấy đồ trong túi. Tin lời, chị N. nhờ Nghị lấy nợ và trả % theo tỷ lệ hai bên thỏa thuận. Không ngờ, lấy xong nợ thì Nghị bội ước, “ẵm” toàn bộ số tiền của chị N. Hiện tại, ông Trần Hữu Nghị đang nợ của hơn 20 người ở một số xã, thị trấn thuộc H. Đại Lộc với số tiền gần 18 tỷ đồng (người nhiều nhất hơn 2 tỷ đồng và người ít nhất là 300 triệu đồng). Với khoản tiền này liệu các chủ nợ có khả năng thu hồi? Theo ông Nguyễn Đức Hoài - Chấp hành viên Chi cục Thi hành án Dân sự H. Đại Lộc: Trước đây, vợ chồng ông Trần Hữu Nghị có một căn nhà cấp 4 tại xã Đại Hiệp nhưng đã chuyển nhượng cho ông Huỳnh Văn Trường vào ngày 26-1-2018. Hiện tại, ông Nghị không còn tài sản gì có giá trị để thi hành án. Về thu nhập, bản thân ông Nghị mỗi tháng thực nhận 6 triệu đồng nhưng phải trả cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt hơn 4,8 triệu đồng…

Tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến việc vỡ nợ, chúng tôi được biết: Ông Nghị từng tham gia cho vay đáo hạn ngân hàng, đầu tư cùng một số cá nhân làm ăn… song nguyên nhân dẫn đến việc vỡ nợ vẫn còn là một ẩn số.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_195689_tong-phu-trach-vo-no-gan-20-ty-dong.aspx