Tổng thống Obama chung độ bia

Sau khi đội tuyển khúc côn cầu trên băng Mỹ để vuột tấm huy chương vàng Olympic về tay đội tuyển Canada, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã giữ lời hứa: “chung” bia cho Thủ tướng Canada Stephen Harper.

Ngày 19.3 vừa qua, Đại sứ Mỹ tại Canada David Jacobson (phải) thay mặt Tổng thống Obama, đến tận nhà riêng của Thủ tướng Stephen Harper để trao bia. Ngoài một thùng bia Molson của Canadia như lời cược, Tổng thống Obama còn gửi thêm một thùng bia Yuengling, nhãn hiệu bia lâu đời nhất ở Pottsville, Pennsylvania. Theo phát ngôn viên của Thủ tướng Harper, hai thùng bia này sẽ được chuyển đến cho đội khúc côn cầu Canada ở Toronto để… trưng bày. Plushenko không thể tham gia giải vô địch thế giới Cựu vô địch Olympic Yevgeny Plushenko sẽ không thể tham dự giải vô địch trượt băng nghệ thuật thế giới - diễn ra từ 23 đến 27.3 tại Turin, Ý - do chấn thương đầu gối. Vận động viên người Nga 27 tuổi này từng đoạt danh hiệu vô địch thế giới các năm 2001, 2003 và 2004. Plushenko cho biết, anh quyết tâm chữa trị và luyện tập để có thể giành lại danh hiệu vô địch tại Sochi Olympic năm 2014. Lên chức vẫn không đổi tính Lewis Moody vừa được giao băng đội trưởng đội tuyển bóng bầu dục nước Anh sau khi Steve Borthwick bị chấn thương đầu gối. Tuy nhiên, Moody, được giới bầu dục đặt biệt danh “Chó điên”, tuyên bố anh sẽ không thay đổi lối chơi khá rắn của mình dù phải nhận trọng trách mới. “Điều quan trọng nhất của thủ quân là thi đấu. Thế nên tôi sẽ không thay đổi lối chơi của mình. Tôi sẽ tiếp tục chơi như cách tôi vẫn chơi và hy vọng như thế là đủ”. Michael Jordan mua CLB Charlotte Bobcats Cựu ngôi sao bóng rổ Michael Jordan đã trở thành ông chủ CLB Charlotte Bobcats với mức giá 275 triệu USD. Charlotte hiện đang xếp thứ 6 ở giải Eastern Conference (Mỹ) với 34 trận thắng và 32 trận thua. Michael Jordan từ chối đưa ra lời bình luận về việc này. John McEnroe dính quả lừa Ngoài niềm đam mê quần vợt, John McEnroe còn mê sưu tập các tác phẩm nghệ thuật. Nhưng tay vợt nổi tiếng một thời người Mỹ đã trở thành nạn nhân của Laurence Salander, chuyên gia buôn bán tác phẩm nghệ thuật vừa bị bắt vì tội lừa đảo. Salander đối diện với bản án từ 6 đến 18 năm tù và phòng trưng bày của Salander sẽ phải bồi thường cho các nạn nhân khoảng 120 triệu USD. Trong đó McEnroe bị mất 2 triệu USD khi mua hai tác phẩm nghệ thuật giả của Arshile Gorky. Abramovich thắng kiện Tỉ phú Nga Roman Abramovich chấp nhận khoản bồi thường “kha khá” và lời xin lỗi công khai của nhật báo Ý La Rebubblica tại Tòa án Tối cao London, Anh hôm 18.3. Chuyện là hồi tháng 5.2009, La Repubblica đăng bài báo với tựa đề Một năm đen tối cho Abramovich khi ông mất chiếc du thuyền sau một ván poker làm tổn hại uy tín của ông chủ CLB Chelsea. Ông Abramovich cho biết sẽ dùng số tiền bồi thường danh dự này để làm từ thiện. Ron Washington dính cocaine HLV CLB bóng chày Texas Rangers Ron Washington đã không vượt qua được đợt kiểm tra chất gây nghiện tiến hành trong mùa bóng MLB 2009. Vị HLV 57 tuổi bày tỏ sự hối hận vì đã sử dụng cocaine, dù chỉ một lần duy nhất nên ông đã đệ đơn từ chức. Tuy nhiên, ông Washington không bị CLB Texas Rangers sa thải. Giấc mộng ca sĩ của Pacquiao chưa thành Đêm diễn của võ sĩ người Philippines Manny Pacquiao tại Hawaii đã phải hủy do không bán được vé. Dù đêm diễn được tổ chức chỉ vài ngày sau khi Pacquiao đánh thắng võ sĩ Joshua Clottey người Ghana, nhưng chương trình của ca sĩ xuất thân từ võ sĩ này chỉ bán được có 603 vé. Có nghĩa là nếu như cứ tổ chức đêm diễn, Pacquiao sẽ mất trắng khoảng 50.000 USD. Hạnh Ngân (Theo AFP, Reuters)

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/thethao/pages/201013/20100325155004.aspx