Tổng thống Putin bỏ tiền mua kem cho nhân viên

Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định bỏ 1.000 rúp mua món ăn mà ông yêu thích cho các nhân viên- đó là kem.

Có mặt tại Triển lãm Hàng không MAKS 2017 ở ngoại ô Moscow, Tổng thống Putin sau khi ra bên ngoài buổi giới thiệu đã quyết định tới một cửa hàng kem và chọn mua chúng cho nhân viên của mình.

Tổng thống Nga mua kem cho nhân viên.

"Bạn có gì cho chúng tôi nào?" - Tổng thống Putin hỏi người phụ nữ đang đứng cạnh một chiếc tủ lạnh ngoài trời.

Người phụ nữ bất ngờ, khá run khi gặp Tổng thống và giới thiệu các loại kem, Tổng thống đã chọn cho mình một chiếc ốc quế hương Vanilla cổ điển - Vologda có giá 60 rúp (khoảng 23.000 đồng).

Tổng thống nói ông sẽ trả tiền và Sergey Chemezov - Giám đốc tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rostec của Nga đã ngăn ông lại.

Tổng thống nói rằng, ông sẽ mua cho những người đi sau ông nữa và nói Giám đốc Tập đoàn Rostec hãy tự bỏ tiền để mua chiếc kem của chính mình. Hai người cùng cười rất vui.

Tổng thống Putin chọn món kem mà mình yêu thích.

Tổng thống Putin vừa nói đùa với ông Chemezov vừa đưa tờ 1.000 rúp (khoảng 17 USD) cho người phụ nữ bán hàng.

Ông Putin hỏi những nhân viên đi phía sau mình hãy chọn một món gì đó. Nhiều người vui vẻ lựa chọn vị kem của Tổng thống như người phát ngôn của Điện Kremlin- ông Dmitry Peskov và Bộ trưởng Bộ Công thương Denis Manturov. Trong khi Bộ trưởng Bộ Vận tải Maxim Sokolov đã lựa chọn kem hộp.

Tổng thống Putin hỏi người bán hàng: "Cô hãy kiểm tra xem đủ chưa?"

Người bán hàng thừa nhận cô không nhớ nổi số kem đã bán ra. Khi đó, ông Chemezov đã rút thêm 5.000 rúp nữa.

Tổng thống Putin quay sang hỏi ông Sergey Chemezov: "Lợi nhuận của công ty ông năm nay là bao nhiêu? " - "80 tỷ rúp (khoảng 1.4 tỉ USD)", ông Chemezov trả lời.

"Thế thì ông không thể không trả khoản này rồi" - Tổng thống đùa.

Sau khi thưởng thức món kem yêu thích, phóng viên đã hỏi Tổng thống về mùi vị của chiếc kem có ngon không, ông Putin đáp: "Tôi khuyên bạn nên ăn 1 cái".

Giới truyền thông Nga chú ý tới Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin xuất hiện bên cạnh Tổng thống nhưng không ăn gì cả. Ông Rogozin sau đó giải thích không phải ông tiết kiệm một chiếc kem mà vì ông cần phải giữ cân nặng.

"Tôi không ăn món mà bạn hỏi. Tôi cho rằng kem là một thực phẩm rất ngon, nhưng tôi là cựu vận động viên chuyên nghiệp và không thể để bị tăng cân" - ông nói khi được hỏi vì sao lại từ chối món kem mà Tổng thống Putin mời.

Phó Thủ tướng Nga chỉ nói: "Ăn kem khiến bạn hài hòa và trẻ trung hơn".

Clip Tổng thống Putin mua kem cho nhân viên

Quế Chi

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tong-thong-putin-bo-tien-mua-kem-cho-nhan-vien-3339466/