Top 5 lời dẫn văn nghệ chào mừng ngày 20/11 hay nhất

Một kịch bản chương trình 20/11 ấn tượng không thể thiếu những lời dẫn hay đi vào lòng người. Dưới đây là top 5 lời dẫn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam hay nhất dành cho đoàn thể.

Lời dẫn văn nghệ chào mừng ngày 20/11 cho học sinh Lời dẫn 20/11 tựa đề " tri ân"

Lời dẫn văn nghệ 20/11 tựa đề " tri ân"

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa quý thầy cô giáo, cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến!

Người Việt ta từ ngàn xưa đã có truyền thống hiếu học, “Tôn sư trọng đạo” vô cùng quý báu. Đến ngày hôm nay, truyền thống ấy vẫn được nhân dân và bao thế hệ học trò giữ gìn và phát huy.

Cuộc đời của mỗi người như một dòng sông chảy xuôi theo dòng thời gian. Dòng sông ấy có êm đềm hay đầy ghềnh thác, sóng gió, dòng sông ấy đưa ta đến đầu nguồn hạnh phúc hay bến đò vinh quang hay không? Chính là nhờ một phần ở những người lái đò thầm lặng, lặng lẽ.

Thầy cô những con người đáng kính, dành cuộc đời mình tận tụy, chắt chiu từng giọt tinh hoa của nhân loại, làm thành mật ngọt tri thức, nuôi dưỡng chúng ta trở thành những người có ích cho đời.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến!

“Tri ân” chỉ với hai chữ ngắn gọn ấy nhưng lại chứa đựng bao nhiêu tình cảm, lòng biết ơn, sự kính trọng mà biết bao thế hệ học sinh muốn gửi đến những người thầy, người cô đang ngày ngày miệt mài bên những trang giáo án vì những thế hệ học sinh.

Với ý nghĩa đó, hôm nay trường ... tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với chủ đề “Tôn sư trọng đạo” chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 để thể hiện tình cảm quý mến, kính yêu, lòng biết ơn vô hạn đối với thầy cô.

Lời dẫn văn nghệ ngày 20/11 tựa đề " chúng em hát tặng thầy cô"

Lời dẫn văn nghệ 20/11 tựa đề " chúng em hát tặng thầy cô"

''Lặng xuôi năm tháng êm trôi

Con đò kể chuyện một thời rất xưa

Rằng người chèo chống đón đưa

Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều...''

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thưa các thầy cô giáo cùng các bậc phụ huynh!

Ai cũng có một thời gắn bó bên mái trường, được học tập dưới sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của thầy cô.

“Cha mẹ cho ta hình hài, thầy cô cho ta trí thức”, quả đúng là như vậy, công lao của thầy cô to lớn biết nhường nào và cũng chẳng có gì là sánh bằng.

Và cũng chẳng sai khi nói: “Nghề giáo như nghề chèo đò, phải đưa những con đò đến được bờ bên kia.’’.

Để làm tròn sứ mệnh cao cả của mình “người đưa đò’’ phải cố gắng giữ làm sao cho đò được vững chắc. Mà có ai biết được rằng, trong suốt cả một chặng đường ấy, họ đã phải vượt qua biết bao gian nan vất vả.

Phải, “người đưa đò” phải dùng hết sức lực của bản thân để chống chọi những khi có “mưa to”, “gió lớn”.

Rồi khi đã đưa được khách qua sông, “người đưa đò” lại quay về bến bên kia để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả ấy của mình.

Và cứ thế, cứ thế, những người thầy đã dành cả cuộc đời để dạy dỗ cho tất cả những đứa con thân yêu của họ, không quản khó khăn, mệt mỏi.

Bánh xe thời gian cứ quay lặng lẽ, từng lứa học sinh dần trưởng thành sau mỗi bài học, thầy cô vẫn lặng lẽ là người lái đò, chở hết lớp học sinh này tới lớp học sinh khác đến bến bờ tương lai, đến bên kia của dòng sông tri thức.

Có lẽ rằng, suốt cả cuộc đời này, chúng ta cũng không thể nào đền đáp được hết những công ơn ấy.

Xin vạn lần gửi những lời tri ân chân thành đến thầy cô, những người đã thắp sáng bao ước, hoài bão của lũ học trò.

Để hòa chung với không khí tưng bừng của cả nước đang chào đón ngày lễ trọng đại của các thầy cô giáo. Trường... tổ chức một đêm văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11 với chủ đề: “Chúng em hát tặng thầy cô”. Vâng, đó cũng chính là lý do của hội diễn hôm nay!

Lời dẫn ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hay tưa đề " ăn quả nhớ kẻ trồng cây"

''Mấy ai là kẻ không thầy

Thế gian thường nói không thầy sao nên.''

Kính thưa các vị đại biểu!

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!

Thưa các bậc phụ huynh cùng toàn thể các bạn học sinh!

"Thầy cô", chỉ với hai tiếng thôi mà sao chúng em cảm thấy cao quý và thiêng liêng đến thế! Có lẽ rằng, tình yêu nghề, yêu trẻ thơ đã ngấm sâu vào trong mỗi con người.

Để đến khi trở thành những thầy, người cô sự nhiệt huyết, tận tình trong mỗi con người lại dâng trào lên.

Ngày ngày trôi qua, chúng em dần dần bước lên những bậc cao hơn của nấc thang kiến thức và thầy cô luôn dõi theo chúng em.

Thầy cô mãi là những người thầm lặng đưa chúng em đến đỉnh cao của kiến thức, cho chúng em một tương lai tươi sáng hơn.

Những tiếng gọi thiêng liêng “cha, mẹ, thầy, cô” là những tiếng gọi chứa đựng biết bao tình cảm thân thương và sâu sắc nhất trong lòng em.

Cha mẹ là người đã có công sinh thành thì thầy cô là người đã có công dạy dỗ chúng em. Mái trường giống như ngôi nhà thứ hai thì thầy cô cũng giống như cha mẹ thứ hai của chúng em vậy.

Chúng em đang dần lớn lên và cũng đã được học rất nhiều thầy giáo, cô giáo. Mỗi người thầy, người cô chính là một người chăm sóc vườn hoa để mỗi bông hoa được tươi tốt và trở thành một con người có ích cho xã hội.

Mỗi thầy cô dạy dỗ chúng em dù tính cách có khác nhau, thế nhưng tất cả đều có chung một tình yêu nghề, yêu học trò và cả sự nhiệt huyết trong mỗi con người.

Hòa cùng không khí vui tươi của cả nước hôm nay trường... gửi tặng đến toàn thể các thầy cô giáo một tiết mục văn nghệ, bày tỏ lòng biết ơn với các thầy cô của mình trong ngày vui này, đồng thời cũng để nhắc nhở rằng : Ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây.

Lời dẫn văn nghệ chào mừng ngày 20/11 cho giáo viên Lời dẫn văn nghệ chào mừng ngày 20/11 cho giáo viên tựa đề " nhớ ơn thầy cô"

Lời dẫn văn nghệ chào mừng ngày 20/11 cho giáo viên tựa đề " nhớ ơn thầy cô"

Kính thưa các vị đại biểu!

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!

Thưa các bậc phụ huynh cùng toàn thể các bạn học sinh!

Đã bao đời nay, nhân dân ta đã có truyền thống: "Tôn sư trọng đạo" người thầy giáo, cô giáo luôn được tôn vinh.

Vinh dự thật lớn lao nhưng trọng trách cũng rất nặng nề chính vì lẽ đó cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã tặng cho các thầy cô giáo của chúng ta một câu vô cùng ý nghĩa “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”...

Thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu:

"Vì lợi ích mười năm trồng cây

Vì lợi ích trăm năm trồng người"

Toàn Đảng, toàn dân ta luôn có ý thức chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Mùa thu năm 1982, Đảng và nhà nước ta đã có quyết định làm nức lòng giáo giới và nhân dân cả nước, đó là: "Hàng năm cứ lấy ngày 20/11 là ngày nhà giáo Việt Nam".

Cho đến bây giờ ngày 20/11 hàng năm ở nước ta đã trở thành ngày Hội của các thầy cô giáo các nhà quản lí giáo dục, những người đang làm công tác giáo dục trên cả nước.

Là ngày động viên, quan tâm của các cấp các ngành tới những người làm công tác giáo dục nói chung và các thầy cô giáo nói riêng.

Là ngày các thế hệ học sinh chúng ta thể hiện sự biết ơn sâu sắc đối với công lao dạy dỗ của thầy cô.

Cùng hòa chung với không khí cả nước, cũng là nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 -20/11/2017, được sự nhất trí của Đảng ủy, ủy ban nhân dân huyện... Chi bộ nhà trường, trường... trọng tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Lời dẫn văn nghệ chương trình văn nghệ mầm non 20/11

Lời dẫn văn nghệ chương trình văn nghệ mầm non 20/11

Kính thưa: Quý vị đại biểu!

Kính thưa các bậc phụ huynh cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo và các cháu học sinh yêu quý!

Lời đầu tiên cho phép tôi xin gửi tới quý vị đại biểu, các vị khách quý, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất!

Mở đầu chương trình văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục ... của học sinh lớp....

Tiếp theo chương trình mời quý vị đại biểu. quý phụ huynh. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo. Cùng toàn thể các cháu học sinh cùng đến với tiết mục...

Cô giáo người ươm mầm những ước mơ cho thế hệ trẻ, không quản ngày đêm vất vả gian lao từ sáng sớm tới chiều học và chơi bên các bé. Tình cảm tha thiết đó được thể hiện ngay sau đây qua tiết mục múa Cô giáo miền xuôi do các bé lớp Lá 3 biểu diễn.

Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền. Bây giờ chúng ta cùng đến với tiết mục hát“Cô và mẹ” của nhạc sĩ Phạm Tuyên do song ca lớp Mầm 2 thể hiện.

Trên đây là tổng hợp 5 lời dẫn văn nghệ chào mừng ngày 20/11 hay nhất. Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/top-5-loi-dan-van-nghe-chao-mung-ngay-20-11-hay-nhat-d13586.html