Tột cùng nỗi đau ngày sinh nhật con thành đại tang chỉ vì chén rượu

Vụ tai nạn giao thông đã cướp đi tính mạng của người vợ và 2 con nhỏ, trong khi người chồng cũng đang phải đối mặt với cơn nguy kịch.

Bà Toan khóc hết nước mắt trước nỗi đau mất mát quá lớn của gia đình

Bà Toan khóc hết nước mắt trước nỗi đau mất mát quá lớn của gia đình

Xót xa hơn khi ngày sinh nhật của con trai lại trở thành đại tang của cả gia đình.

Ngày sinh nhật con biến thành đại tang chỉ vì chén rượu

Bầu không khí tang tóc bao trùm khắp thôn Sơn Đồng, xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong căn nhà nhỏ mới xây còn chưa kịp lăn sơn của bà Trần Thị Toan (49 tuổi) có tới 3 linh cữu của con dâu và 2 cháu nhỏ sau vụ TNGT ở huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Riêng con trai bà là anh Nguyễn Văn Thủy đang phải cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch.

Đau xót trước tai họa của gia đình trẻ, bà con chòm xóm thôn Sơn Đồng bỏ hết việc đồng áng, tập trung về nhà bà Toan để chia sẻ mất mát và lo liệu tang lễ. Ai cũng khóc thương cho những số phận chết trẻ vì TNGT. Riêng bà Toan vừa gào khóc vừa ôm chặt linh cữu của cháu Nguyễn Gia Bảo (SN 2015, con trai lớn của anh Thủy). Ở đó có chiếc bánh và mũ sinh nhật, bởi ngày gặp nạn cũng chính là ngày sinh nhật lần thứ 4 của cháu.

Sự ra đi đột ngột của con dâu và 2 cháu nội khiến bà Toan đau đớn, ngất lịm. Thi thoảng lại nghe thấy tiếng bà khóc nấc lên: “Các con ơi, các cháu ơi, sao các con các cháu lại ra đi thế này, bà mua bánh sinh nhật chờ cả nhà về cơ mà…”. Sau những lần ngất lịm, bà Toan lại gắng gượng để lo hậu sự cho con cháu.

Kể về ngày đại tang của gia đình, bà Toan cho biết: 5h sáng 22/9, anh Thủy về nhà sau khi kết thúc ca làm đêm tại khu công nghiệp Bình Xuyên. Chỉ vừa chợp mắt được khoảng 2 tiếng đồng hồ thì anh chở vợ là Trần Thị Tuyết (SN 1993) và 2 con là Nguyễn Gia Bảo (SN 2015) và Nguyễn Gia Hân (SN 2018) bằng xe máy về huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (quê vợ) để ăn cưới một người trong họ ngoại.

Trước khi đi, bà Toan có nhắc hôm nay là sinh nhật cháu Gia Bảo nên muốn làm mâm cơm giống như mọi năm để mời họ hàng. Vợ chồng Thủy nhận lời về sớm nhưng góp ý không làm mâm cơm vì gia đình không còn tiền và chỉ nhờ mẹ mua hoa quả và bánh sinh nhật cho cháu để tổ chức vào chiều tối.

Buổi trưa hôm đó, bà Toan còn gọi điện qua ứng dụng mạng xã hội để được nhìn các cháu, bà khoe đã mua hoa quả và đặt bánh sinh nhật cho Gia Bảo. Bà cũng không quên dặn con dâu đưa các cháu về sớm kẻo trời tối và để kịp tổ chức sinh nhật.

Sau khi ăn cỗ cưới, uống những chén rượu mừng, khoảng 16h chiều cùng ngày, cả nhà anh Thủy lên xe máy theo QL18 nhằm hướng về Vĩnh Phúc.

Hơn 17h, bà Toan gọi điện vào số máy của Thủy thì không thấy nghe máy, sốt ruột nên bà gọi điện nhiều lần cho con dâu thì một hồi lâu mới có giọng một người đàn ông bắt máy và thông báo chiếc xe do Thủy điều khiển bị TNGT, con dâu cùng 2 cháu nhỏ đã chết, riêng Thủy được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Lúc này, bà Toan hoảng hồn, chỉ biết gọi họ hàng chở đến các bệnh viện tìm con cháu. Lúc đến nơi thì đã thấy thi thể của con dâu và cháu Gia Hân, riêng cháu Gia Bảo được cấp cứu tại một trung tâm y tế ở Sóc Sơn nhưng cũng đã tử vong.

“Thằng Bảo cứ mong mãi đến ngày sinh nhật để nó được ăn bánh kem, thổi nến. Mấy hôm trước nó còn khoe với bà đến ngày sinh nhật nó sẽ hát bài “Chúc mừng sinh nhật” cho bà nghe, vậy mà giờ đây nó đã đi theo mẹ và em nó xuống suối vàng. Dù cháu đã ra đi nhưng tôi vẫn đi lấy bánh sinh nhật về để mang ra mộ cháu, chỉ cầu mong cháu siêu thoát”, bà Toan khóc nghẹn.

Ông Nam, một người hàng xóm cho biết, gia đình Thủy hoàn cảnh rất khó khăn, Thủy mất bố cách đây nhiều năm. Sau khi cưới vợ thì 2 vợ chồng chắt bóp vay mượn để xây được căn nhà nhỏ. Tiền vay mượn đến nay còn chưa trả hết. Ngày thường cả hai vợ chồng anh Thủy đi làm công nhân, bà Toan thì lo đồng áng, cháu Bảo đi học mẫu giáo, còn cháu Hân ở nhà bà nội trông.

Nỗi đau từ rượu bia

Hiện trường vụ TNGT khiến vợ và 2 con nhỏ của anh Thủy tử vong

Tối 24/9, tại Bệnh viện Việt Đức, ông Nguyễn Văn Hùng, bác ruột của anh Thủy cho biết: “Hiện, Thủy vẫn đang hôn mê sâu và đang được cứu chữa tích cực. Theo bác sĩ, Thủy bị gãy xương sườn và đâm trực diện vào phổi gây tổn thương nặng. May mắn Thủy không bị chấn thương sọ não nhưng lại bị gãy tay phải và đứt một ngón tay. Cơ bản, sức khỏe của Thủy đang có chiều hướng tốt hơn”.

Mọi sự chia sẻ và hỗ trợ cho gia đình bà Trần Thị Toan (thôn Sơn Đồng, xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc) xin gửi về số tài khoản: 0821000051657; chủ TK: Hoàng Văn Tú (con rể bà Toan)

Lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ TNGT. Ban đầu, cơ quan điều tra xác định anh Thủy đã uống rượu bia và điều khiển xe máy chở vợ và hai con nhỏ. Quá trình khám nghiệm hiện trường, chiếc xe máy BKS 88H1-197.62 do anh Thủy điều khiển chạy tốc độ cao đã lao vào hàng rào hộ lan sắt ven đường, hiện trường không có dấu hiệu của việc va chạm với phương tiện khác.

Điều này cũng được bà Trần Thị Toan thừa nhận: “Bữa trưa ăn cỗ cưới chắc chắn con trai bà có uống rượu bia nhưng ở thời điểm xảy ra tai nạn thì không biết đã hết nồng độ cồn chưa. Giờ tôi chỉ mong con trai sớm hồi phục”.

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó trưởng Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết: “Lâu nay tình trạng cỗ cưới tại các vùng quê vẫn thường diễn ra linh đình và kéo dài, cùng với đó là những bữa ăn có nhiều rượu bia. Đáng nói, sau khi uống bia rượu, nhiều người vẫn chủ quan điều khiển phương tiện dù biết có thể sẽ bị lực lượng CSGT kiểm tra, xử phạt. Trong tâm lý và suy nghĩ của họ vẫn cho rằng, đó là ngày vui, họ được uống và sẵn sàng nộp phạt vi phạm giao thông mà không nghĩ đến nguy cơ TNGT”.

“Ở mỗi địa phương có một phong trào xây dựng nếp sống văn hóa khác nhau, trong đó có việc không tổ chức đám cỗ linh đình và không rượu bia. Dù vậy, cơ quan chức năng cũng chỉ có thể thực hiện công tác tuyên truyền chứ không thể cấm vì đó là phong tục. Cốt yếu vẫn là ý thức của người dân khi đã có rượu bia thì không lái xe”, Thượng tá Hưng cho hay.

Hữu Tuấn

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/tot-cung-noi-dau-ngay-sinh-nhat-con-thanh-dai-tang-chi-vi-chen-ruou-d436192.html