Tottenham Hotspur: Ngựa ô hay ứng cử viên vô địch?

Giải Ngoại hạng Anh qua 12 vòng đấu, đội bóng gặp khủng hoảng ở mùa giải trước buộc phải sa thải HLV và chia tay chân sút chủ lực Harry Kane vào mùa hè vừa qua Tottenham lại bất ngờ vượt mặt các ông lớn Chelsea, M.U để nằm trong tốp 4.

Tottenham bất ngờ nằm trong tốp 4

Sau 10 vòng đầu với thành tích 8 thắng, 2 hòa, Tottenham dẫn đầu bảng xếp hạng và tạo được khoảng cách 2 điểm so với Man City - Arsenal, những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Ngoại hạng Anh năm nay. Đây là một khởi đầu ngoài sức tưởng tượng của người hâm mộ Tottenham, bởi khi biết tin HLV Postecoglou sẽ được bổ nhiệm dẫn dắt Tottenham thì chẳng ai tin vị HLV ít tên tuổi này đủ sức vực dậy “Gà trống”.

Hoài nghi trên hoàn toàn có cơ sở bởi trước khi tiếp quản chiếc ghế nóng tại Tottenham, CLB lớn nhất mà HLV người Australia từng dẫn dắt chỉ là Celtic và thành tích khởi đầu của ông với CLB Scotland cũng không ấn tượng khi chỉ giành được 3 chiến thắng trong 7 trận đầu. Tuy nhiên, mọi sự lo lắng ấy sớm trở thành niềm vui khi Tottenham trải qua 10 trận đầu bất bại tại Ngoại hạng Anh dưới thời HLV Postecoglou, trong đó có những trận tuyệt hay trước M.U, Liverpool và chiếm ngôi đầu bảng.

Không chỉ vậy, Tottenham dưới thời HLV Postecoglou còn gây ấn tượng bởi lối chơi đa dạng, biến hóa. Khi thì họ chơi áp đặt và tấn công như một CLB hàng đầu thế giới, khi thì triển khai thế trận phòng ngự vững chắc để bảo vệ thành quả. Có thể nói, Tottenham dưới thời HLV Postecoglou không bị gò ép vào một khuôn khổ cố định và vẫn thể hiện sự sáng tạo qua từng trận đấu.

HLV người Australia cũng cho thấy sự mát tay trong cách dùng người, hàng loạt cầu thủ dưới thời ông đã hồi sinh và đạt được phong độ cao như: Bissouma, Matar Sarr, Pedro Porro, Son Heung-min hay Kulusevski…, cùng với đó là việc giúp các nhân tố mới như: Maddison, Van de Ven, Vicario sớm hòa nhập, tạo nên một tập thể gắn kết với lối chơi nhiệt huyết và đa dạng.

Tottenham thi đấu thăng hoa nhưng họ đã sớm trở lại mặt đấu sau 2 trận thua ở vòng 11, 12 trước Chelsea và Wolves. 2 trận thua liên tiếp đã khiến Tottenham từ đội bóng dẫn đầu đã trở thành kẻ bám đuổi khi rớt xuống hạng 4 và kém Man City 2 điểm, cũng như bị giới chuyên môn đặt câu hỏi về sức mạnh thật sự.

Tất nhiên, nhiều người hâm mộ của Tottenham sẽ chỉ ra rằng 2 CLB trên đã lấy đi nhiều điểm của các ông lớn, như Man City chỉ kiếm được 1 điểm khi đối đầu với Chelsea và Wolves; Arsenal chật vật kiếm được trận hòa trước Chelsea, nên việc Tottenham thua chẳng phải là điều to tát. Nhưng nếu nhìn vào màn thể hiện của các cầu thủ Tottenham sẽ nhận thấy vấn đề khiến họ khó có thể vươn tầm trở thành ứng cử viên vô địch, ít nhất là tại mùa giải này.

Đầu tiên là cách tiếp cận trận đấu của Tottenham khi họ có nhiều lần mắc lỗi dẫn đến đánh mất lợi thế, phải rơi vào thế bám đuổi tỷ số. Trong 12 trận đã đấu, có 5 lần họ bị dẫn trước, đặc biệt là trước các đối thủ yếu như: Fulham, Burnley, Sheffield và Wolves và dù vẫn giành 3 chiến thắng nhưng nếu thói quen này xảy ra trong các trận cầu lớn thì cơ hội kiếm điểm của họ sẽ rất thấp.

Tiếp theo là về nhân sự, Tottenham bay cao trên bảng xếp hạng phần lớn là nhờ công của HLV Postecoglou cùng với dàn nhân sự chủ chốt. Nhưng sau khi tân binh Maddison và bộ đôi trung vệ số 1 Romero - Van de Ven không thể ra sân thì Tottenham bại trận trước Wolves và có một trận tệ nhất kể từ đầu mùa.

Dàn nhân sự mỏng chính là điểm yếu kiềm hãm khả năng tăng tốc của Tottenham, trước mắt họ sẽ mất đi sự phục vụ của Maddison cho đến hết năm. Vào tháng 1 năm sau, Tottenham sẽ còn thiệt quân do Son Heung-min, Matar Sarr và Bissouma phải làm nhiệm vụ cho đội tuyển quốc gia. Việc mất 3 cầu thủ quan trọng trên trong 1 tháng sẽ khiến cơ hội đua tốp 4 của Tottenham giảm đi rất nhiều chứ đừng nói đến việc đua vô địch.

Trần Phạm

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202311/tottenham-hotspur-ngua-o-hay-ung-cu-vien-vo-dich-68b6661/