Tottenham và Mourinho vẫn chưa biết thắng

Phải rất vất vả Tottenham mới rời sân của Burnley với 1 điểm sau trận hòa 1-1 ở vòng 29 Ngoại hạng Anh. Kết quả này khiến Mourinho và các học trò tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng.

Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng ổn định, Burnley nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và tạo ra một loạt tình huống ăn bàn. Sau các cơ hội sớm bị bỏ lỡ, Burnley đã có bàn mở tỉ số ở phút 13 nhờ công Chris Wood. Thủ môn Lloris cản được cú sút đầu tiên của Jay Rodriguez nhưng hoàn toàn bất lực khi Wood đá bồi.

Có bàn thắng sớm, Burnley tiếp tục làm chủ trận đấu và dồn ép đối thủ. Tuy vậy, các chân sút của họ không đủ sắc bén để ghi thêm bàn thắng. Trong những phút cuối hiệp một, Burnley có hàng loạt cơ hội ghi bàn nhưng đều bỏ lỡ rất đáng tiếc.

Tottenham vẫn chưa biết thắng

Sau giờ nghỉ, HLV Mourinho quyết định tung Lucas Moura và Giovani Lo Celso vào thay cho Skipp và Ndombele nhằm thay đổi tình hình. Sự thay đổi này mang lại hiệu quả nhanh chóng. Phút 48, Ben Mee phạm lỗi với Lamela trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Alli lạnh lùng đánh bại Pope, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

Tuy vậy, đó cũng là tất cả những gì đội khách làm được. Sau những phút đầu hiệp 2 để mất thế trận và thủng lưới, Burnley chiếm lại quyền chủ động và tấn công dồn dập. Sức ép Burnley tạo ra cực lớn, đặc biệt ở những phút cuối trận, thời điểm Matej Vydra được tung vào sân thay Rodriguez.

Bàn thắng của Dele Alli không đủ giúp Tottenham khỏi trận bẽ mặt

Mặc dù vậy, lần lượt Matej Vydra, Wood và McNeil đều không thắng được thủ môn Lloris. Theo thống kê, thủ môn người Pháp có đến 6 pha cứu thua ở trận này. Phong độ xuất sắc của anh giúp Tottenham ra về với 1 điểm đầy may mắn.

Cho dù cắt được mạch thua liên tiếp, nhưng Tottenham không cho thấy nhiều hy vọng ở trận hòa như thua này. Với bộ mặt kém cỏi mà đội bóng này thể hiện, Mourinho có nguy cơ bị sa thải sớm cho dù ông mới được bổ nhiệm chưa lâu.

Ghi bàn
Burnley: Wood (13')
Tottenham: Dele Alli (50' pen)

Đội hình ra sân:

Burnley: Nick Pope; Phil Bardsley, James Tarkowski, Ben Mee, Charlie Taylor; Jeff Hendrick (Lennon 89'), Jack Cork, Ashley Westwood, Dwight McNeil; Chris Wood, Jay Rodriguez (Vydra 68').

Tottenham: Hugo Lloris; Japhet Tanganga, Davinson Sanchez, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen; Oliver Skipp (Lucas Moura 46'), Eric Dier, Tanguy Ndombele (Lo Celso 46'); Steven Bergwijn, Dele Alli, Erik Lamela (Aurier 78').

Thiên Bình

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/bong-da-anh/ket-qua-burnley-vs-tottenham-mourinho-van-chua-biet-thang-622427.html