Totti 'cạn lời' khi chứng kiến AS Roma bị Salah nhấn chìm

Huyền thoại người Italy cố gắng kìm nén cảm xúc khi chứng kiến AS Roma để thua tan tác ở trận bán kết lượt đi Champions League trên sân của Liverpool.

Highlights 'Người cũ' rực sáng, Roma ôm hận tại Anfield Mohamed Salah tiếp tục phong độ thăng hoa với 2 bàn thắng và 2 đường kiến tạo giúp cho Liverpool 'nhấn chìm' đại diện của Italy với tỷ số 5-2 tại bán kết lượt đi Champions League.

Francesco Totti theo dõi từng bước đi của AS Roma tại Champions League mùa này. Ở trận bán kết trên sân Anfield của Liverpool, "Hoàng tử thành Rome" lặn lội sang Anh để cổ vũ các cầu thủ AS Roma.

Đội bóng Italy có khoảng 20 phút đầu tiên nhập cuộc đầy hứng khởi. Đoàn quân của HLV Eusebio Di Francesco kiểm soát thế trận và có một lần dứt điểm trúng khung thành đội chủ nhà.

Salah không ăn mừng bàn thắng vào lưới AS Roma. Ảnh: Getty Images.

Salah không ăn mừng bàn thắng vào lưới AS Roma. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, sơ đồ 3 hậu vệ của AS Roma đã bộc lộ điểm yếu từ nửa sau hiệp đấu đầu tiên. Aleksandar Kolarov dâng quá cao để lộ khoảng trống thênh thang cho Mohamed Salah xuyên phá. Phút 36, "Vua Ai Cập" khiến sân Anfield "nổ tung" với siêu phẩm cứa lòng vào góc chữ A không cho thủ môn Allison Becker cơ hội cản phá.

Có được bàn dẫn trước, Liverpool chơi hưng phấn và chọc thủng lưới AS Roma thêm 4 lần trong thời gian còn lại của trận đấu. Mỗi khi đội khách để thủng lưới, camera đều hướng về vị trí của Francesco Totti.

Khuôn mặt của huyền thoại người Italy bao phủ nỗi buồn. Anh nhìn chằm chằm xuống sân, đôi lúc còn hướng ánh mắt lo lắng sang HLV Eusebio.

Từ trái sang phải, phản ứng của Francesco Totti khi Roma thủng lưới lần thứ 3,4 và 5.

Đến khi AS Roma thủng lưới lần thứ 5, Totti thực sự muốn nổi điên nhưng đã cố gắng kìm chế. Bên cạnh anh, Giám đốc thể thao Monchi cũng chỉ biết ôm đầu khi chứng kiến màn trình diễn thất vọng của các cầu thủ.

Hai bàn thắng muộn thắp lại chút hy vọng cho AS Roma ở lượt về nhưng đoàn quân của HLV Eusebio vẫn cần phép màu để có thể lội ngược dòng trước Liverpool đang thăng hoa về mọi mặt.

Giải thích về thất bại 2-5 trên sân Anfield, HLV Eusebio Di Francesco cho biết: "Trận đấu này hoàn toàn khác với khi đối đầu Barcelona. AS Roma nhập cuộc rất tốt nhưng chúng tôi mắc sai lầm trong khâu phòng ngự dẫn đến đánh mất chính mình".

"Mọi chuyện vẫn có thể xảy ra ở lượt về. Sẽ rất khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn sẽ nỗ lực hết sức. Tôi vẫn tin phép màu sẽ đến với AS Roma", vị thuyền trưởng của Giallorossi nói thêm.

Sơ đồ chiến thuật, chấm điểm trận bán kết lượt đi giữa Liverpool và AS Roma.

Tuấn Nguyên (theo Metro)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/totti-can-loi-khi-chung-kien-as-roma-bi-salah-nhan-chim-post837197.html