TP.HCM: Dân điểm nóng triều cường bình thản lội nước về nhà
Chiều tối 11/10, nhiều tuyến đường ở quận 7, một trong những điểm nóng triều cường tại TP.HCM, nước dâng cao ngay giờ tan tầm, người dân bình thản lội nước về nhà.
Ngập nặng nhất là đường Lê Văn Lương (thuộc xã Phước Kiển, Nhà Bè). Người dân chạy xe máy vượt nước bì bõm, đón con giờ tan học. Một số học sinh tháo giày, tự lội về nhà.
Nhiều người dân tại đây cho biết đã quá quen thuộc với triều cường, chấp nhận sống chung với lũ, dù có bất tiện trong sinh hoạt. Chị Hoa nhà khu vực xã Phước Kiển hài hước: "Biết làm sao được chuyện của ông trời. Sống giữa thành phố, biết cảnh lụt như miền Tây cũng vui".
Anh Hoàng Tuấn còn hóm hỉnh dẫn câu nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Phố bỗng thành dòng sông uốn quanh. Ông Sơn sáng tác bài 'Em còn nhớ hay quên' đã lâu nhưng vẫn còn nguyên giá trị. Chúng tôi quen lắm với cảnh này rồi".
Một số hình ảnh ghi nhận được tại các tuyến đường Lê Văn Lương, Nguyễn Thị Thập, khu dân cư Tân Quy Đông:
Video: Người dân bình thản vượt lũ về nhà giờ tan tầm
Bài liên quan
Triều cường làm vỡ bờ bao, Vĩnh Long thiệt hại hơn 5,4 tỷ đồng
Video: Triều cường đạt đỉnh, người Sài Gòn ăn cơm giữa dòng nước ngập
Kênh thoát nước 'biến' thành đất nền dự án, hàng chục hộ dân sống cảnh ngập úng ở Cần Thơ
Triều cường dâng cao, dân Cần Thơ bơi thuyền giữa phố