TP.HCM: Gia đình bé gái 3 tuổi nghi bị ông lão 70 tuổi dâm ô bị một nhóm người dọa giết, phải chuyển nhà gấp

Anh L. cho hay, sau khi đi tố giác việc con gái mình nghi bị ông lão hàng xóm 70 tuổi dâm ô, ngày 20/4, một nhóm khoảng 20 người sang trước cửa, dọa đánh, giết cả gia đình bé L., vì lo sợ nên cả nhà phải chuyển tới nơi ở mới.

Sau một tháng xảy ra vụ việc, gia đình bé P.N.L (3 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM) vẫn hoang mang, lo lắng khi bé L. nghi bị ông lão hàng xóm tên B. (70 tuổi) dâm ô.

Anh P.Q.L (cha bé L.) tỏ ra bức xúc và lo lắng bởi đã nhiều ngày trôi qua nhưng vụ việc đang dần đi vào "ngõ cụt".

Trước đó, ngày 15/4, gia đình anh phát hiện ra việc con gái mình liên tục kêu đau vùng kín, sốt cao và có những biểu hiện bất thường. Chị T. (mẹ bé L.) kiểm tra thì phát hiện vùng kín bé bị sưng đỏ.

Bé L. nghi bị ông già hàng xóm 70 tuổi dâm ô.

Bé L. nghi bị ông già hàng xóm 70 tuổi dâm ô.

Sau khi gặng hỏi, bé cho biết bị một ông lão 70 tuổi trong hẻm xâm hại và dẫn bố mẹ đến căn nhà nơi ông lão sinh sống, 2 vợ chồng chị T. quyết định đưa bé L. ra Công an xã Phú Xuân (huyện Nhà Bè) trình báo.

Những ngày sau đó, hai vợ chồng anh L. lặn lội khắp các cơ quan chức năng để làm các thủ tục trình báo, tố giác sự việc.

Theo anh L., sau khi tố giác sự việc với Công an xã Phú Xuân và Công an huyện Nhà Bè, ngày 20/4, có một nhóm khoảng 20 người sang trước nhà anh, dọa đánh và đòi giết cả nhà.

Gia đình anh L. phải chuyển nhà ở vì lo sợ bị quậy phá, dọa giết.

Quá lo sợ, vợ chồng anh phải đóng cửa ở trong nhà và gọi công an xã đến. Một lúc sau đám đông được công an giản tán. Tuy nhiên, lúc không có mặt công an, gia đình anh L. lại tiếp tục bị đe dọa.

"Tôi thắc mắc là tại sao khi Công an xã Phú Xuân tới làm việc, lại không lập biên bản vụ việc, không mời các đối tượng quấy rối gia đình tôi lên làm việc dù hành vi của họ rất rõ ràng", anh L. thắc mắc.

Trong khoảng thời gian đó, gia đình anh L. gần như ăn ngủ không yên vì lo sợ, phải khóa chặt cửa mỗi ngày vì sợ tiếp tục bị quậy phá.

"Chỉ trong vòng mấy ngày, con gái tôi sút gần 3 kg, tinh thần của bé cũng không ổn định. Lo sợ cho an toàn của gia đình và sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của con nên quyết định chuyển nhà, hi vọng gia đình sẽ được yên ổn, bé L. cũng không bị ám ảnh sự việc trước đó nữa", anh L. chia sẻ.

Bé L. sút gần 3 kg sau khi xảy ra sự việc.

Anh L. cho biết thêm, hiện gia đình đã tới nơi ở mới được một thời gian ngắn, sức khỏe của bé L. đã tạm ổn định, từ khi chuyển nhà cách xa khu vực nhà cũ nên tinh thần bé có phần thoải mái hơn.

Hiện tại, gia đình vẫn đang cố gắng nhờ các cơ quan chức năng, tìm tới sự hỗ trợ của các luật sư để nhờ giúp đỡ gia đình, đưa sự việc của bé ra ánh sáng.

Trao đổi với luật sư Lê Ngọc Luân (Đoàn Luật sư TP.HCM), sau khi tiếp nhận sự việc của bé L., luận sư Luân cùng cộng sự đã gửi Bản kiến nghị khẩn cấp đến cơ quan CSĐT Công an huyện Nhà Bè, VKSND huyện Nhà Bè về việc: Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can liên quan đến vụ bé L. (3 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè) nghi bị ông già hàng xóm 70 tuổi xâm hại tình dục.

"Hiện tại chúng tôi cũng đang hỗ trợ gia đình bé về mặt pháp lý và các thủ tục liên quan, với hy vọng có thể sớm đưa sự việc ra ánh sáng", luật sư Luân nói.

Liên quan tới vụ việc, ngày 20/4, sau khi gia đình bé L. trình báo vụ việc, Công an huyện Nhà Bè (TP.HCM) xác nhận đã tiếp nhận vụ việc, đang tiến hành xác minh, làm rõ.

Hải Long

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tphcm-gia-dinh-be-gai-3-tuoi-nghi-bi-ong-lao-70-tuoi-dam-o-bi-mot-nhom-nguoi-doa-giet-phai-chuyen-nha-gap-20190515135938933.htm