TP.HCM - HAGL: Cuộc chiến của những kẻ khốn cùng

Trên sân nhà Thống Nhất, binh đoàn của HLV Miura sẽ đón tiếp đội bóng nhiều duyên lắm nợ HAGL ở vòng đấu 22 V.League. Trong khi TP.HCM cố thoát vũng lầy xuống hạng thì đội khách phố núi manh nha chen chân vào top 5.

Sau 21 vòng đấu, CLB TP.HCM đang có 21 điểm, đứng ở vị trí 12/14 đội bóng. Điểm số giữa họ và đội bóng đội sổ Cần Thơ chỉ là 4 điểm và hơn Nam Định, đội bóng thứ 13 chỉ 3 điểm.

Trong bối cảnh, đội bóng Tây đô vừa có nguồn sữa mới mà giải VĐQG còn đến 4 vòng đấu thì khả năng rớt hạng của thầy trò Miura là điều hiện hữu.

Thế cho nên, trong cuộc đấu chiều nay, đội bóng chủ nhà sẽ phải cố hết sức để giành chiến thắng.

CLB TP.HCM khi đang có những dấu hiệu khởi sắc thì bất ngờ chân sút chủ lực Matias lại không may dính chấn thương và phải thanh lý hợp đồng.

Có thể nói sự thiếu vắng tiền đạo người Palestine là một thiệt thòi không nhỏ bởi chỉ trong 6 trận đấu, cầu thủ này đã có 9 bàn thắng. Không có sự phục vụ của cầu thủ 24 tuổi, CLB TP.HCM chỉ còn lại duy nhất một ngoại binh là Marclei Chaves Santos.

Ở vòng đấu trước, dù rất nỗ lực nhưng binh đoàn của ông thầy người Nhật vẫn phải chịu thất bại với tỷ số 2-1 trước ĐKVĐ Quảng Nam.

Ở phần sân bên kia, đội khách HAGL cũng đang phải đối phó với các vấn đề thực tại. Trong năm lượt trận gần đây, “Những đứa con của bầu Đức” đã phải gánh chịu đến 3 thất bại, 1 hòa và vỏn vẹn 1 trận thắng.

Đặc biệt trận thua muối nặt 3-0 trên thánh địa Pleiku trước FLC Thanh Hóa đã giống lên hồi chuông cảnh tĩnh đội bóng này.

Người ta chỉ ra rằng tử điểm của HAGL không những nằm ở hàng phòng vệ mà nó còn hiện diện trên băng ghế chỉ đạo.

Sau thời gian đầu giúp đội bóng phố núi thi đấu có phần khởi sắc thì ông thầy người Hàn Quốc, Chung Hea-seong dường như ngày càng “đánh rơi phép màu” và HAGL trở lại với xuất phát điểm yếu kém của mình.

Với một hàng phòng ngự vừa yếu, vừa thiếu, những nhà cầm quân đội bóng vùng cao nguyên đã tìm mọi cách khắc phục nhưng không thành công.

Trong chuyến làm khách trước TP.HCM thì HAGL còn gặp phải nhiều tổn thất về nhân lực. Xuân Trường sau chuyến thi đấu nhạt nhòa trong màu áo tuyển Olympic Việt Nam ở giải ASIAD đã phải dùng đến biện pháp phẫu thuật đường hô hấp để cứu vãn sự nghiệp và trong trận đấu chiều nay, chắc chắn cầu thủ này sẽ không có mặt.

Trong khung gỗ, hai thủ môn thường xuyên được tin dùng là Văn Tiến và Văn Trường bị đau và chỉ còn duy nhất 1 thủ môn có thể thi đấu. Tiếp đó, Văn Toàn và ngoại binh mới cập bến Hàm Rồng là Jeba Josip lại không thể ra sân do lĩnh đủ 3 thẻ vàng.

Ở trận đấu lượt đi trên sân Pleiku, TP.HCM đã giành lại 1 điểm sau khi bị dẫn trước 2-0. Trong cuộc tái đấu này chắc chắn nhà cầm quân người Nhật sẽ khai thác triệt để điểm yếu phòng ngự của đội khách HAGL. Một trận thắng xem ra là kết quả hợp lý cho đội bóng chủ sân Thống Nhất.

Duy Nam

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/tphcm-hagl-cuoc-chien-cua-nhung-ke-khon-cung-96759.html