Tp.HCM: Hàng nghìn người đổ về quê nghỉ lễ 2/9

Chiều 1/9, Bến xe miền Đông và sân bay Tân Sơn Nhất nhận lượng khách tăng đột biến so với ngày thường. Các chuyến xe liên tỉnh lân cận cháy vé.

Ghi nhận của PV Người Đưa Tin chiều ngày 1/9, đông đảo người dân xếp hàng chờ mua vé và đợi về quê nghỉ lễ. Bến xe miền Đông đông nghịt người, lượng người đổ về đây tăng đột biến khiến nhiều hành khách phải chen chúc, xếp hàng dài chờ mua vé.

Lượng người mua vé nhiều chủ yếu vào các tuyến đường gần như Tp.HCM đến các tỉnh Lâm Đồng, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Khánh Hòa,... Riêng đối với các tuyến đi các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk gần như cháy vé.

Từ sớm, các cửa ngõ Tp.HCM hướng về bến xe miền Đông và sân bay Tân Sơn Nhất gần như tê liệt. Bên trong sân bay, có hàng nghìn người đợi làm thủ tục lên máy bay và mua vé. Đối với những người không biết làm thủ tục và mua vé online thì đây là điều rất bất tiện.

Người dân xếp hàng dài chờ mua vé ở các quầy trong Bến xe miền Đông.

Người dân xếp hàng dài chờ mua vé ở các quầy trong Bến xe miền Đông.

Quầy ghế chờ trong tình trạng kín ghế.

Nhiều người nằm chật vật, ngủ gục trong thời gian chờ xe.

Bạn Nguyễn Hồng Ngọc, sinh viên trường Đại học KHXH&NV chia sẻ: “ Vì bận học nên em chưa kịp mua vé, đợi đến nay mới mua được mà mua khó khăn quá. Tình hình này chắc lần sau em không dám về nữa, ra bến xe mà đường xá đông đúc, đến nơi tìm mua vé thì không kịp”.

Sân bay cũng trong tình trạng đông đúc.

Anh Huỳnh Minh Thắng, hiện đang là nhân viên văn phòng tại Bình Thạnh cho biết: “Từ nhà ra đây đường rất đông, nhiều người đến bến xe rất mệt mỏi, khó khăn trong việc đi lại”.

Quầy soát vé cũng có hàng dài người xếp hàng trong sân bay.

Ghi nhận của PV, đến 18h ngày 1/9, lượng phương tiện trên nhiều nẻo đường ra khỏi Tp.HCM đã giảm nhiệt, không còn tình trạng ùn ứ như trước đó.

Hồ Duy - Ngọc Bích

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tphcm-hang-nghin-nguoi-do-ve-que-nghi-le-29-a567612.html