TP HCM: Mâu thuẫn tiền bạc, đâm người rồi vào nhà tự tử

Ngày 5/3, Công an quận Thủ Đức cho biết, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, thi thể của Đỗ Mạnh Đức (SN 1969, ngụ số 44, đường số 4, phường Linh Tây, quận Thủ Đức) được bàn giao cho gia đình đem về nhà mai táng. Đức là đối tượng dùng dao đâm Lê Minh Tửu (SN 1984, ngụ Thủ Đức) trọng thương sau đó vào nhà đóng cửa treo cổ tự tử.

Trước đó khoảng 18h50 ngày 4/3, nhiều người dân trên đường số 4 nhìn thấy Đức cãi nhau với Tửu trước nhà trong tình trạng nồng nặc mùi rượu. Được một lúc, mọi người thấy Đức cầm con dao trong nhà ra đuổi đánh Tửu và dùng dao đâm một nhát trúng vào hông của Tửu làm Tửu gục xuống. Mọi người thấy vậy liền chạy vào can ngăn thì Đức chạy vào nhà đóng cửa lại. Người dân đưa anh Tửu vào bệnh viện cấp cứu với vết thương hở 7cm, mất nhiều máu.

Đức khóa cửa nhà tự nhốt mình bên trong nên người nhà của Đức đã gọi điện báo với Công an quận Thủ Đức. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH-CAQ Thủ Đức phối hợp với Công an phường Linh Tây tiến hành vào nhà kêu gọi Đức ra đầu thú. Lúc này, Đức leo lên lầu 2 và chốt cửa lại. Một tổ trinh sát tiếp cận cửa phòng kêu gọi Đức ra ngoài nhưng không thấy Đức trả lời. Một lúc sau, người nhà phát hiện Đức dùng dây treo cổ cạnh cửa sổ nên phá cửa phòng vào, tuy nhiên Đức đã tử vong

Công an quận Thủ Đức đang khám nghiệm hiện trường.

Tại bệnh viện, Tửu được các bác sĩ cấp cứu kịp thời nên hiện đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, mâu thuẫn dẫn đến việc Đức đâm Tửu vẫn chưa được Tửu khai báo. Theo người nhà của Đức, Tửu mượn tiền của Đức nhưng hẹn mãi không trả nên trong lúc có men rượu, Đức đã gây ra vụ việc trên và treo cổ tự tử một cách dại dột

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2014/3/224369.cand