TP HCM: Nghi án cháu trai dùng búa sát hại cô ruột

Người dân nghe tiếng la hét trong hẻm 146 đường Nguyễn Chế Nghĩa (quận 8, TP.HCM) nên chạy đến xem thì phát hiện một người phụ nữ nằm im trên vũng máu, bên cạnh là một cây búa dính đầy máu.

Thông tin ban đầu trên báo Tuổi trẻ, khoảng 15g30 ngày 27-4, người dân trong hẻm 146 đường Nguyễn Chế Nghĩa (P.12, quận 8, TP.HCM) nghe tiếng la hét.

Người dân chạy vào hẻm thì phát hiện nam thanh niên tên Phong (khoảng 25 tuổi, ngụ quận 8) bước từ trong căn nhà 146/12 đường Nguyễn Chế Nghĩa đi ra ngoài.

Khu vực xảy ra vụ án mạng

Vào trong căn nhà, mọi người phát hiện người phụ nữ tên Hoa (59 tuổi) tử vong với vết thương trên đầu, thi thể nằm trên vũng máu, bên cạnh có cây búa dính máu.

Liên quan đến vụ án mạng, báo Pháp luật TP HCM cho hay, những người hàng xóm cho biết nạn nhân sống cùng em trai tên Tùng. Nghi can sát hại tên Phong (23 tuổi) là cháu ruột bà Hoa.

“Bà Hoa không có chồng con nên sống với gia đình em trai. Chiều thấy công an đến khám nghiệm mới biết là có án mạng” – một người dân nói.

Người này cho biết thêm Phong thường ngày đi làm công trình xây dựng với bố.

Phong cũng được cho là đã gọi điện báo cảnh sát. Chiều cùng ngày, người này cũng được đưa lên trụ sở lấy lời khai.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tp-hcm-nghi-an-chau-trai-dung-bua-sat-hai-co-ruot-146062.html