TP.HCM: Nghi án chồng ghen tuông, sát hại dã man vợ bị tật nguyền rồi tự sát nhưng bất thành

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh trong căn nhà trọ, nhiều người ra xem thì phát hiện bà Nghị tử vong trên vũng máu, người chồng thì nằm bên cạnh với vết thương trên ngực được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngày 4/4, trên địa bàn quận Tân Bình, TP.HCM xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người chết, một bị thương phải đi cấp cứu.

Đến 16h30 chiều cùng ngày, Công an quận Bình Tân đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Nhiều người dân khu vực vẫn tụ tập bàn tán, bàng hoàng sau khi chứng kiến vụ việc.

Hiện trường vụ án.

Hiện trường vụ án.

Theo đó, trưa cùng ngày, người dân tại dãy nhà trọ trên đường Hương Lộ 2 (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) nghe tiếng kêu cứu thất thanh của một người phụ nữ trong căn nhà trọ.

Khu nhà trọ xảy ra vụ việc.

Ông Hoàng được đưa đi cấp cứu.

Chạy tới xem thì nhiều người bàng hoàng khi phát hiện bà Lê Thục Nghị (SN 1975) nằm tử vong trên vũng máu, nằm bên cạnh là ông Nguyễn Văn Hoàng (SN 1970), chồng của bà Nghị, trên người ông Hoàng có một vết thương ở ngực. Lập tức người dân đưa ông Hoàng đi cấp cứu và báo công an.

Lực lượng chức năng có mặt để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đông người dân hiếu kì tới xem vụ việc.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định ông Hoàng đã sát hại vợ rồi tự sát.

Theo người dân khu vực, trước khi xảy ra vụ việc họ đã nghe tiếng cãi vã lớn của hai vợ chồng ông Hoàng. Bà Nghị bị tật ở chân vì tai nạn giao thông trước đây, giữa ông Hoàng và bà Nghị có 2 người con hiện một người đang học đại học, người còn lại học lớp 10.

Hiện vụ việc vẫn đang được làm rõ.

Hải Long

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tphcm-nghi-an-chong-ghen-tuong-sat-hai-da-man-vo-bi-tat-nguyen-roi-tu-sat-nhung-bat-thanh-d94482.html