TP HCM: Người đàn ông đột tử khi nghỉ mát ven đường

Người đàn ông tấp xe vào lề đường nghỉ thì bất ngờ bị nôn ói rồi đột tử ngay sau đó.

Đến chiều tối 23-9, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP HCM và các cơ quan chức năng mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường về cái chết bất thường của ông Trần Thanh Hưng (SN 1961; ngụ quận 3, TP HCM).

Nơi người đàn ông tấp vào lề và đột tử

Nơi người đàn ông tấp vào lề và đột tử

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, ông Hưng chạy xe máy lưu thông theo hướng từ huyện Bình Chánh về quận 12. Khi đến khu vực trạm thu phí An Sương - An Lạc, quận Bình Tân thì ông Hưng ghé vào trước số 641 Quốc lộ 1, quận Bình Tân để nghỉ.

Sau đó, ông Hưng bất ngờ nôn ói, ngã gục xuống đất. Khi xe cứu thương đến đưa ông đi bệnh viện thì nhân viên y tế xác định ông đã tử vong nên báo công an.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, Người nhà nạn nhân sau đó đã đến để phối hợp giải quyết vụ việc.

Người thân ông Hưng cho biết ông có tiền sử bị cao huyết áp và bị đột tử khi đang đi giao hàng cho khách.

Phạm Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/tp-hcm-nguoi-dan-ong-dot-tu-khi-nghi-mat-ven-duong-20190923190433535.htm