TP.HCM: Người đàn ông nhảy múa, la hét nhiều giờ trên nóc chùa

Một người đàn ông nghi 'ngáo đá' chạy vào chùa ở quận 8 đập phá rồi leo lên đỉnh cao 30 m la hét nhiều giờ đồng hồ.

Khoảng 3h ngày 15/11, người đàn ông khoảng 30 tuổi đi vào nhà dân dọc đường Phạm Hùng, phường 10, quận 8 - TP.HCM, xin tá túc qua đêm nhưng không ai đồng ý. Người này sau đó vào chùa An Phú (quận 8, TP.HCM), leo lên tòa tháp cao hơn 20 m.

Anh ta nhảy qua nhảy lại trên đỉnh tháp của chùa, miệng liên tục la hét. Được một lúc thì ngồi xuống nghỉ, sau đó đứng dậy “quậy” tiếp.

Ngôi chùa nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Sơn Hòa

Nhiều lực lượng gồm công an phường, quận và cảnh sát PCCC đến hiện trường phát loa, vận động người thanh niên trèo xuống nhưng anh ta vẫn cố thủ. Lo sợ người này nhảy xuống, lực lượng chức năng trải nệm hơi bên dưới.

Xung quanh ngôi chùa, hàng trăm người tụ tập theo dõi sự việc. Giao thông qua khu vực cũng kẹt cứng.

"Tui nghi anh ta ngáo đá, chứ vừa nhảy vừa la hét loạn xạ thế này không bình thường", ông Mai Tuấn sống gần đó nói.

Đến trưa 15/11, sau hơn 9 giờ thuyết phục bất thành, cảnh sát đã khống chế thành công người đàn ông này.

Sơn Hòa

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/tp-hcm-nguoi-dan-ong-nhay-mua-la-het-nhieu-gio-tren-noc-chua-7471.html