TP HCM: 'Phố Ông đồ' nhộn nhịp ngày giáp Tết

Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2019, người dân TP HCM náo nức đến 'Phố Ông đồ' (khu vực Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố) để tận hưởng không khí náo nhiệt và xin chữ lấy may.

Cứ đến mỗi dịp xuân về, khu vực Nhà văn hóa Thanh Niên TP HCM lại tổ chức khu trưng bày tranh ảnh, những bức vẽ chữ thư pháp của các ông đồ thể hiện bằng mực tàu giấy đỏ.

Đây là nét văn hóa đặc trưng của người Việt Nam trong dịp Tết cổ truyền

Những bức thư pháp của các ông đồ khiến ai ngắm nhìn cũng phải trầm trồ khen ngợi.

Nhiều người đến đây không chỉ để xem nét chữ thư pháp hay xin chữ của các ông đồ, mà còn chụp ảnh lưu niệm để lưu lại những hình ảnh đẹp nhất trong ngày xuân.

Các món đồ lưu niệm có chữ thư pháp cũng thu hút khách.

Ngoài ra cũng có các gian hàng bày bán nhiều đồ lưu niệm khác khá lạ mắt.

Năm nay, phố có 30 gian hàng bày biện nhiều câu đối chúc Tết ở vỉa hè đường Phạm Ngọc Thạch và trong khuôn viên Nhà văn hóa Thanh Niên.

Gần 60 ông đồ, hầu hết là người trẻ, sẽ "bày mực tàu giấy đỏ" cho chữ mọi người.

Các bức tranh thủy mặc, thư pháp... được bán với giá từ vài chục ngàn đến hàng triệu đồng.

Mỗi gian hàng đều được trang trí mang đậm không khí ngày Tết. Mọi người mặc áo dài, khăn đóng khi cho chữ.

"Tôi ra phố ông đồ viết chữ vào những ngày giáp Tết, còn công việc thường ngày của tôi là làm biên kịch. Vì công việc chính có thời gian thoải mái nên dịp này, tôi dành hết thời gian ở đây chăm chút cho gian hàng thư pháp", Thủy Tiên (30 tuổi) chia sẻ.

Trúc Lâm - Duy Tuân

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tp-hcm-pho-ong-do-nhon-nhip-ngay-giap-tet-527099.html