TP.HCM: Tập huấn kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em

Ngày 21/4, Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phối hợp cùng huyện đoàn Bình Chánh và Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Quy Đức tổ chức chương trình tập huấn 'Kỹ năng phòng, chống xâm hại ở trẻ em'.

Tại buổi tập huấn, ông Dương Ngọc Tuấn, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên TP.HCM, cho biết, xâm hại ở trẻ em đang là một vấn nạn nhức nhối và luôn nhận được sự phản ứng gay gắt từ dư luận. Không có một cách giải quyết nào là triệt để, ngoài việc trang bị cho trẻ em các kĩ năng sống, kĩ năng thực hành xã hội để hướng tới mục đích chung là hạn chế vấn đề xâm hại đang ngày càng gia tăng trong xã hội hiện đại.

Học sinh Trường Tiểu học Quy Đức hào hứng tham gia chương trình tập huấn kỹ năng phòng, chống xâm hại ở trẻ em .

Thông qua việc tập huấn, Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố mong muốn trang bị kiến thức về kĩ năng phòng chống xâm hại ở trẻ em cũng như nhận biết và áp dụng các giải pháp để tự bảo vệ bản thân trước những hành vi xâm hại. Cụ thể là giúp trẻ nhận biết những vùng an toàn trên cơ thể, tìm hiểu 5 cảnh báo và nguyên tắc 5 ngón tay, từ đó hình thành thái độ tích cực để trẻ áp dụng các giải pháp vào cuộc sống.

Theo ông Dương Ngọc Tuấn, trong năm 2023, Trung tâm Công xã hội Thanh niên TP.HCM phối hợp với Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina (nhà tài trợ chương trình) xây 10 công trình nhà vệ sinh như nhà vệ sinh tại Trường Tiểu học Lê Thi Pha (huyện Củ Chi), Trường Tiểu học Quy Đức (huyện Bình Chánh) với tổng kinh phí thực hiện hơn 300 triệu đồng.

Học sinh Trường Tiểu học Quy Đức chụp hình lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên TP.HCM.

Trong khuôn khổ Chương trình còn diễn ra hoạt động tập huấn trang bị nhiều kiến thức mềm cũng như mang đến những trải nghiệm trò chơi dân gian đầy ý nghĩa, trao tặng hơn 450 phần quà cho tất cả học sinh đang học tập tại trường (mỗi phần quà trị giá 150.000 đồng).

Minh Tuấn

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/tphcm-tap-huan-ky-nang-phong-chong-xam-hai-tre-em-154891.html