TP HCM: Thiếu nợ 3,5 triệu đồng, chủ quán cà phê bị truy sát

Sau khi thách thức nhau qua điện thoại, bất ngờ 4 nam thanh niên mang mã tấu tới quán cà phê tìm anh Trung và chém anh gục tại chỗ.

Chiều 7/7, Công an huyện Hóc Môn, TP HCM đã xác định và truy tìm nhóm thanh niên 4 người, cầm mã tấu xông vào quán cà phê chém gục chủ quán là Phan Thành Trung, 24 tuổi trên đường Nguyễn Ảnh Thủ ( ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm )

Nằm trên giường bệnh, trên người anh Trung chi chít những vết băng bó, liên tục trở mình than đau sau ca phẫu thuật nối ngón tay.

Anh Trung cho biết mình cho cô gái tên Hằng vay số tiền hơn chục triệu đồng. Sau thời gian trả góp cô gái còn thiếu lại 3,5 triệu đồng. Ba tháng gần đây, anh Trung liên tục gọi điện nhắc nhở vẫn không thấy Hằng đến trả, thậm chí tắt máy.

Chiều 6/7, anh Trung tiếp tục gọi thì giọng nam xưng là bạn trai của Hằng bắt máy. Anh ta cho biết mình tên Thoại và nói Hằng sẽ không trả món nợ cũ, nếu anh Trung quyết đòi thì tên này sẽ đến “thanh toán”. Sau khi hai bên cãi vả, thách đố lớn tiếng qua điện thoại, anh Trung tắt máy.

Anh Trung đang điều trị tại bệnh viện

Vài tiếng sau, bất ngờ bốn nam thanh niên đi trên hai xe máy dừng trước cửa, hai người ngồi sau cầm mã tấu sáng loáng đẩy cửa kính quán cà phê xông vào. Anh Trung thấy hai thanh niên hung hãn nên chạy nấp phía sau quầy pha chế.

Ông Phan Văn Tư (56 tuổi, cha anh Trung) thấy con mình đang bị truy sát nên lao vào ôm lại được một người. Tên còn lại ép anh Trung vào quầy, chém gục.

Nạn nhân bị đứt ngón tay trỏ, chuyển đến bệnh viện kịp thời nên nối lại được. Trên khủy tay, chân khâu chit chít do vết chém.

“Tôi cứ nghĩ mình đòi nợ mà người ta trả lời vậy là quá đáng lắm rồi, ai nghĩ lại cầm dao xông thẳng vào nhà mình chém như thế”, anh Trung thở dài.

Vụ việc đang được công an huyện Hóc Môn điều tra truy xét.

Xuân Đoàn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/tp-hcm-thieu-no-35-trieu-dong-chu-quan-ca-phe-bi-truy-sat-d17944.html