TPHCM: Chia sẻ xúc động của các nữ tân binh trước giờ nhập ngũ

Trước giờ lên đường về đơn vị, 3 nữ tân binh của quận Gò Vấp với 3 câu chuyện khác nhau, nhưng giờ đây chung một quyết tâm và bầu nhiệt huyết: Được khoác lên mình màu xanh áo lính, phụng sự Tổ quốc, là vinh dự, tự hào của các cô gái trẻ và gia đình.

Năm 2024, Q.Gò Vấp có 240 công dân lên đường nhập ngũ (193 công dân tham gia nghĩa vụ Quân sự và 47 công dân tham gia nghĩa vụ Công an). Trong số 240 chiến sĩ mới của Q.Gò Vấp nhập ngũ năm nay có 3 cô gái là Tạ Phương Anh (SN 2000), Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1999) và Trần Thị Thanh Phương (SN 2000).

Cả 3 “bóng hồng” trong ngày hội tòng quân đều là những công dân tiêu biểu khi đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ.

Tạ Phương Anh, Trần Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Thu Thủy là 3 công dân nữ tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2024 của Q.Gò Vấp

Trước khi tham gia nghĩa vụ Quân sự, Thủy, Phương và Anh đều sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng. Nhưng vì tình yêu với màu xanh áo lính, họ đã viết đơn tình nguyện xin được đứng trong hàng ngũ Quân đội.

Những ngày qua, cả 3 cô gái trẻ đều đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, động viên đến từ gia đình, bạn bè và đặc biệt là các cấp, ngành của Q.Gò Vấp. Đây sẽ là hành trang quý đồng hành cùng các cô gái trong hành trình sắp tới.

3 "bóng hồng" của Q.Gò Vấp Cùng các tân binh đón nhận những món quà ý nghĩa từ lãnh đạo Quận ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Q.Gò Vấp

Gặp 3 nữ tân binh tại Hội trại tòng quân Q.Gò Vấp, chúng tôi ấn tượng bởi nguồn năng lượng tích cực, dồi dào luôn được thể hiện. Tâm sự với phóng viên, Nguyễn Thị Thu Thủy, cử nhân ngôn ngữ Anh bộc bạch, bản thân Thủy có tình yêu đặc biệt dành cho lực lượng Quân đội. Trước khi nhập ngũ, Thủy đã từng thử sức ứng tuyển vào một trường Quân đội nhưng chưa thành công.

Sau khi hoàn thành 4 năm đại học, Thủy đã quyết tâm theo đuổi đam mê của chính mình. “Sau khi nghe tôi chia sẻ việc sẽ viết đơn tình nguyện nhập ngũ, cả gia đình đã ủng hộ và thể hiện niềm tự hào dành cho quyết định này. Việc trở thành một người chiến sĩ Quân đội trong thời gian tới sẽ là cơ hội tuyện vời để bản thân tôi được rèn luyện, phát triển và hoàn thiện hơn nữa” – Nguyễn Thị Thu Thủy nói.

Các tân binh tự cắt tóc cho nhau, đảm bảo tác phong chỉnh tề, đúng quy định trước giờ nhập ngũ

Còn với cô gái Trần Thị Thanh Phương, nhập ngũ được xem là quyết định quan trọng nhất cuộc đời mình. Phương nói, ngay từ nhỏ đã có ấn tượng mạnh mẽ khi thấy bố khoác trên mình bộ quân phục. Với Phương, bố là thần tượng đầu tiên của cô trong cuộc đời này.

“Việc được trở thành chiến sĩ Quân đội, tôi tự hào khi đã hoàn thành được mong ước mà bố đặt vào tôi. Cũng từ ngày mai, tôi càng tự hào hơn khi đã chính thức trở thành một người đồng đội của bố, cùng phụng sự Tổ quốc và Quân đội” – Thanh Phương chia sẻ.

Niềm vui của các tân binh

Tạ Phương Anh nữ chiến sĩ cuối cùng trong câu chuyện mà chúng tôi chia sẻ, khẳng định, trong khoảng 2 năm nghĩa vụ quân sự, Phương Anh sẽ quyết tâm học tập, công tác và rèn luyện bản thân để có thể phục vụ lâu dài trong Quân đội.

“Đây chính là mong ước không chỉ của bản thân tôi mà còn của gia đình” – Phương Anh thể hiện rõ quyết tâm. Có bố công tác trong Quân đội, ngay từ nhỏ, cô Dược sĩ đã có dịp được tham quan, trải nghiệm môi trường sinh hoạt và công tác của người lính. Dần dà, Phương Anh đã bén tình cảm với màu áo xanh và nuôi hy vọng trở thành một người chiến sĩ thực thụ

“Quân đội là môi trường tốt để thế hệ trẻ rèn luyện bản lĩnh, ý chí, có những định hướng đúng đắn cho sự phát triển tương lai của bản thân. Tôi biết sẽ có những khó khăn, thử thách trong quân ngũ mà bản thân chưa thể hình dung ra được nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Tôi đã chuẩn bị cho bản thân từ rất sớm cả về tư tưởng và sức khỏe để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong môi trường mới” – Phương Anh tâm sự.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch UBND Q.Gò Vấp cho biết, năm 2024, chất lượng thanh niên nhập ngũ của Q.Gò Vấp được nâng cao so với các năm trước.

Chủ tịch UBND Q.Gò Vấp Nguyễn Trí Dũng động viên một thanh niên trước giờ nhập ngũ

Đặc biệt, ngoài 3 cô gái trẻ, Q.Gò Vấp còn có 5 đảng viên trẻ viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Tất cả đều đảm bảo các tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội. Tuy mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng được cống hiến tuổi thanh xuân, tri thức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là niềm vui, hạnh phúc, vinh dự, tự hào rất lớn của các thanh niên ưu tú quận Gò Vấp nhập ngũ trong năm 2024.

Bà Đào Thị My Thư, Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp phát biểu

Niềm vui của các gia đình có con em lên đường nhập ngũ năm 2024

Ông Võ Minh Hiền động viên con trai là Võ Hữu Minh Tiến trước khi lên đường nhập ngũ

Năm nay, Q.Gò Vấp sẽ bàn giao thanh niên về huấn luyện và nhận nhiệm vụ tại các đơn vị gồm: Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không – Không quân; Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân; Trường sĩ quan Không quân; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM; Lữ đoàn 77, Quân khu 7; Trường Quân sự Quân khu 7; Công an TPHCM...

Hội trại tòng quân Q.Gò Vấp năm 2024

Trước khi giao, nhận quân với các đơn vị, Q.Gò Vấp đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho các thanh niên trước giờ lên đường nhập ngũ như: dâng hương tưởng niệm các anh hùng - liệt sĩ; thăm và tặng quà cho 17 trường hợp nhập ngũ có hoàn cảnh gia đình khó khăn và tổ chức đêm Hội trại tòng quân 2024...

Anh Tuấn - Đức Nam

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/tphcm-chia-se-xuc-dong-cua-cac-nu-tan-binh-truoc-gio-nhap-ngu_159312.html