Trả giá đắt vì hành vi côn đồ

Từng xảy ra mâu thuẫn nên Nguyễn Tiến Đăng (sinh năm 1985, ngụ khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình) và Huỳnh Vĩnh Trung (sinh năm 1968, ngụ khóm 7, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) không thể cho nhau sắc mặt tốt. Lần gặp mặt mới nhất, cả hai lại xảy ra ẩu đả. Hậu quả, một người bị thương tích nặng, người kia phải trả giá bằng những ngày tháng tù tội.

Khoảng 10 giờ ngày 9-6-2018, Trung điều khiển xe môtô biển kiểm soát 67M5-4108 đến quán cà phê “H.Q” (thuộc tổ 12, khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) tìm Nhân (không rõ họ tên, địa chỉ) để lấy tiền, nhưng không gặp. Tại đây, Trung bất ngờ gặp Đăng, người từng có mâu thuẫn với Trung. Lúc này, Đăng đang ngồi xem đánh cờ tướng. Nhớ lại chuyện cũ, Trung văng tục, chỉ tay vào mặt Đăng: “Hôm trước, nếu không có người can thì tao đánh mày rồi”.

Nghỉ xem đánh cờ, Đăng đứng dậy chuyển sang đánh nhau, nhưng bị Trung dùng tay kẹp cổ, vật té ngã. Được mọi người có mặt trong quán can ngăn hai "oan gia" tách ra. Không bỏ qua, quyết ăn thua đủ nên Trung đi ra xe môtô của mình, mở cốp xe lấy cây dao bấm và quay trở lại quán tấn công Đăng.

Thấy Trung sử dụng hung khí nguy hiểm, không kịp bỏ chạy nên Đăng chụp lấy cái ghế nhựa vừa lui, vừa quơ nhằm chống đỡ. Nhưng với sự quyết liệt của Trung, Đăng đã bị trúng liên tiếp 2 nhát dao vào bụng, ngã quỵ xuống đất. Mọi người tri hô nên Trung cất dao vào túi quần rồi bỏ ra ngoài, điều khiển xe môtô chạy về nhà.

Đăng bị chảy máu nhiều ở vùng bụng, được mọi người xung quanh đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Nhờ cấp cứu kịp thời nên nạn nhân giữ được mạng sống, đến ngày 19-6-2018 xuất viện. Tuy nhiên, Đăng phải mang thương tật 72% do bị thủng mặt trước, mặt sau tá tràng; thủng đầu tụy, túi mật, thủng hạ phân thùy 3 gan.

Bị cáo Trung tại phiên tòa sơ thẩm

Sau khi bỏ đi, đến khoảng 11 giờ 30 phút ngày gây án, biết Đăng bị thương tích khá nặng,Trung tự điều khiển xe môtô đến Công an phường Mỹ Hòa đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình, giao nộp hung khí. Sau khi làm việc, kiểm tra phát hiện Trung có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nên UBND phường Mỹ Hòa ra quyết định đưa Trung đi cai nghiện bắt buộc. Đến ngày 29-6-2018, Trung bị bắt tạm giam, khởi tố điều tra.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Trung thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử phân tích: “Hành vi phạm tội của bị cáo xuất phát từ bản chất côn đồ, không tôn trọng pháp luật. Mâu thuẫn giữa bị cáo và bị hại đã qua, nhưng khi gặp lại bị hại thì bị cáo có hành vi, lời lẽ khiêu khích. Bị cáo là người chủ động đánh nhau với bị hại bằng tay.

Đáng nói hơn, khi được can ngăn, lẽ ra bị cáo phải bỏ ra về. Ngược lại, bị cáo vẫn tiếp tục có hành vi hung hăng, sử dụng dao (là hung khí nguy hiểm) trở vào tấn công liên tiếp vào người bị hại, gây thương tích nặng cho Đăng. Người bị hại không nguy hiểm đến tính mạng là do được mọi người đưa đi cứu chữa kịp thời.

Hành vi của bị cáo không những xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác, mà còn gây mất an ninh trật tự tại địa phương, trong khi bị cáo là người có đầy đủ nhận thức để nhận biết việc làm nào đúng, sai. Vì vậy, cần phải áp dụng mức hình phạt nghiêm để bị cáo có thời gian nhìn nhận và sửa chữa việc làm sai trái của mình, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội”.

Bị cáo Trung bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 12 năm tù về tội “Giết người”, được quy định tại Điểm n, Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự. Bên cạnh đó, bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho bị hại tổng số tiền trên 350 triệu đồng. Nếu thật sự biết kiềm chế thì Trung sẽ không phải gánh chịu những ngày tháng tù tội và bồi thường số tiền lớn như thế, cũng sẽ không gây ra thương tích nặng nề, ảnh hưởng đến cuộc sống của Đăng. Hy vọng, anh ta sẽ nhớ đến “bài học” nghiêm khắc mà pháp luật đã dành cho mình, để sống lương thiện hơn.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/tra-gia-dat-vi-hanh-vi-con-do-a234800.html