Trả về đúng đối tượng

Phải nói nhiều công nhân, người thu nhập thấp ở xứ ta rất giỏi. Ở nhà ở xã hội nhưng đã phấn đấu, mua và sở hữu nhiều loại xế hộp đắt tiền.

- Ai nói với ông vậy?

- Hôm rồi đi ngang một khu nhà ở xã hội thuộc một tỉnh miền Trung, tui thấy cư dân ở đó xài toàn xế hộp xịn.

- Xế hộp của các “đại gia” đấy ông ơi. Công nhân lương ba đồng ba cọc làm gì có điều kiện để sắm ôtô.

- Ủa, không phải đối tượng thu nhập thấp sao các đại gia được mua nhà ở xã hội hay vậy!?

- Họ mua lại nhà của các đối tượng được ưu tiên mua nhà ở xã hội đấy. Một số người thì kê khai không trung thực về nhà đất, thu nhập để hưởng chính sách nhà ở xã hội.

- Ô, hóa ra là có sự lắt léo, trục lợi chính sách kiểu đường vòng!

- Buồn cười là sau khi sở hữu nhà ở xã hội rồi họ lại đòi có bãi đỗ ôtô. Thế là lòi ra chuyện nhà giàu “sống khiêm tốn” trong nhà ở dành cho người có thu nhập thấp.

- He he, đúng là buồn cười.

- Qua thanh tra dự án nhà ở xã hội ở nhiều tỉnh, thành, cơ quan chức năng phát hiện ra chính sách đầy tính nhân văn bị lợi dụng.

- Nguyên nhân từ kẽ hở nào, trách nhiệm các bên tới đâu cơ quan chức năng phải làm rõ để chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội được đến đúng đối tượng chứ.

- Tất nhiên. Vấn đề là sau khi nhận ra, đến nay việc trả nhà ở xã hội về đúng đối tượng vẫn… quá chậm!

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202012/tra-ve-dung-doi-tuong-915965/