Trách nhiệm với thiên nhiên

Báo đăng mùa này nhiều thợ săn ở Đắk Lắk mang theo chó, lưới, mồi nhử… vào rừng Quốc gia Yok Đôn săn bắt kỳ đà bán cho các quán nhậu.

- Mọi hành vi săn bắt, mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã đều bị nghiêm cấm, bộ họ không biết sao kìa?!

- Nhưng cũng có nhiều người bỏ tiền ra mua thú rừng ở các quán nhậu nhà hàng để thả chúng về lại với rừng. Mới đây, một gia đình sống tại TP. Hồ Chí Minh đã bỏ ra hơn 5 triệu đồng mua lại 2 con kỳ đà hoa tại một nhà hàng, sau đó chở lên Trung tâm cứu hộ động vật - Vườn Quốc gia Bù Gia Mập liên hệ để thả chúng về với tự nhiên.

- Trước khi phóng sinh, họ có nói gì không?

- Họ nói thấy 2 con kỳ đà sắp lên bàn nhậu nên thương. Cũng với suy nghĩ đó, một chị ở huyện Bù Đốp đã mang 1 con voọc chà vá chân đen 8kg giao cho Vườn Quốc gia Bù Gia Mập để thả về rừng. Con voọc này có người đề nghị mua lại 50 triệu đồng nhưng chị không bán.

- Ở trên mạng có một hội quy tụ những người cùng sở thích, chuyên tìm mua những con thú rừng bị thương về chữa lành, rồi sau đó thả chúng về với tự nhiên. Có điều chỉ e công sức của bà con như muối bỏ biển…

- Sao bi quan vậy?

- Nhà hàng, quán nhậu đặc sản hoang dã mọc lên như nấm. Thú rừng nào cũng là món nhậu khoái khẩu, ông bỏ công giải cứu bao nhiêu con cũng bị họ bắt lại hết.

- Cũng vẫn cứ làm, rồi việc tốt sẽ lan tỏa trong cộng đồng thôi, đó chính là trách nhiệm với thiên nhiên.

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201810/trach-nhiem-voi-thien-nhien-819338/