Trái cây Việt Nam: Có tiếng mà không có miếng

Nông dân làm kinh tế theo phong trào. Các nhà nghiên cứu tạo được giống mới thì nông dân lại chần chừ vì không biết trồng rồi bán ở đâu. Chuyển giao cho cộng đồng thì người nước ngoài tới vườn mua giống rồi nhân nhanh hơn nhà vườn trong nước.

Hiện nay, cả nước có 775.000 ha cây ăn trái. Viện Nghiên cứu chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn có thư viện giống phong phú với 800 giống bản địa, 11 giống mới có ưu thế, trong đó có vải chín sớm, cam Phố Hiến, cam Xã Đoài, chuối tiêu vườn Phú Thọ… Việt Nam có nhiều loại rau, trái, củ ngon cho cả thế giới, không phải chỉ ngon theo khẩu vị dân mình. Đơn cử như một người Nhật ăn những trái cây ngon ở miền Tây nói, hương vị đáng nhớ so với trái cây Thái nhưng không phải người nước ngoài nào cũng có điều kiện so sánh. Giá sầu riêng Thái 1 USD/kg trong khi sầu riêng Chín Hóa đầu mùa gần 3 USD/kg rất khó cạnh tranh. Bên cạnh đó, khi khách hành cần mua số lượng lớn thì thị trường không đủ hàng. Lời khuyên cho từng vùng nên chỉ tập trung vào vài loại cây có ưu thế cũng chưa được các địa phương quan tâm. Nông dân làm kinh tế theo phong trào, thấy cây này đang cho kinh tế lại đốn vườn cũ có ưu thế khi xuất khẩu để trồng giống mới du nhập. Đồng thời, tại nước ta còn tình trạng khi các nhà nghiên cứu tạo được giống mới thì cộng đồng lại chần chừ vì không biết trồng rồi bán ở đâu. Chuyển giao cho cộng đồng thì người nước ngoài tới vườn mua giống rồi nhân nhanh hơn nhà vườn trong nước. Đến khi chúng ta sản xuất ra sản phẩm thì thị trường đã tràn ngập. Những nguyên nhân trên khiến trái cây Việt Nam chỉ có tiếng mà không có miếng./. Sài Gòn tiếp thị

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/trai-cay-viet-nam-co-tieng-ma-khong-co-mieng/20099/120862.vov