Trại di dân mọc lên trên bãi rác và nằm cạnh bãi mìn ở Bosnia

Hàng nghìn di dân từ nhiều quốc gia khác đổ về Bosnia mỗi năm với hy vọng vào được các nước châu Âu. Trước khi đặt chân đến EU, họ phải ở trong trại tập trung với điều kiện tồi tệ.

Dưới bầu trời âm u và xám xịt ở biên giới Bosnia và Croatia, hàng trăm người di cư đến Tây Âu đang mắc kẹt trong trại tập trung tạm thời được dựng giữa cánh đồng. Những cơn mưa mùa thu đã biến khu trại Vucjak thành vũng bùn, khiến nhóm người phải vật lộn để giữ ấm giữa tiết trời lạnh lẽo.

Dưới bầu trời âm u và xám xịt ở biên giới Bosnia và Croatia, hàng trăm người di cư đến Tây Âu đang mắc kẹt trong trại tập trung tạm thời được dựng giữa cánh đồng. Những cơn mưa mùa thu đã biến khu trại Vucjak thành vũng bùn, khiến nhóm người phải vật lộn để giữ ấm giữa tiết trời lạnh lẽo.

"Không thể nào sống được ở đây. Bạn có thể thấy rồi đấy. Chúng tôi cần một nơi tốt hơn cho phần đời còn lại, để ngủ và ăn uống", Yemshir, người di cư từ Pakistan, nói với AP.

Chính quyền địa phương dựng lên khu trại này vào đầu năm nay, ngay trên một bãi rác được lấp kín. Cách đó không xa là bãi mìn còn sót lại từ những năm 1990. Được biết đến như "khu rừng" của những người di cư, khu trại này bị các tổ chức quốc tế đánh giá không đạt tiêu chuẩn. Nhưng do chưa tìm được địa điểm mới phù hợp, chính quyền vẫn duy trì khu trại.

"Ở đây giống như chỗ cho động vật ở vậy", Amir, di dân khác từ Pakistan, miêu tả. Trong năm 2018, ước tính khoảng 50.000 người di cư đã đi qua Bosnia để vào các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU). Đất nước Bosnia nghèo khó phải vật lộn gánh chịu áp lực từ di dân.

Dimitris Avramopoulos, quan chức cấp cao về di trú của EU, hôm 14/11 kêu gọi phải cung cấp đủ chỗ ở cho khoảng 8.000 người di cư ở quốc gia này nhằm "ngăn chặn cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn có thể xảy ra trong mùa đông sắp tới".

EU đã viện trợ cho Bosnia hơn 40 triệu USD, nhưng điều kiện tại trại Vucjak tồi tệ đến mức "không có khoản hỗ trợ tài chính nào của EU có thể, hoặc sẽ được, sử dụng tại đây", ông Avramopoulos nói.

Căng thẳng nội bộ leo thang khi chính quyền địa phương đe dọa sẽ ra lệnh giới nghiêm ở hai trại di cư lớn ngoài Vucjak, nhằm gây áp lực buộc chính phủ phải đưa di dân đến các khu vực khác.

Những khu trại gần thị trấn Bihac và Velika Kladusa là nơi ở của khoảng 2.000 người, do Tổ chức Di cư Quốc tế quản lý. Chính quyền địa phương tuyên bố bắt đầu từ 15/11, họ sẽ không cho phép bất kỳ người nào vào trại nữa, và chỉ những người hướng về biên giới Croatia mới được phép rời đi.

Peter Van der Auweraert, quan chức của Tổ chức Di cư Quốc tế, cảnh báo rằng quyết định này có thể dẫn đến tình trạng an ninh bất ổn và khiến nhiều tổ chức quốc tế rút khỏi khu vực. "Không có kế hoạch B" nếu hai trại tập trung tạm thời do Tổ chức Di cư Quốc tế điều hành bị đóng cửa, ông nói.

Tin tức khu trại bị đóng cửa khiến di dân cảm thấy hoang mang. Han, người di cư từ Pakistan, cho rằng "nên có giải pháp thay thế" bởi mọi người vẫn sẽ đổ về Bosnia để chạy trốn tình trạng bạo lực và nghèo đói ở quê nhà. "Nếu đóng cửa khu trại, mọi người sẽ phải ngủ trên đường. Nhưng họ vẫn sẽ kéo đến", anh nói.

Người di cư xếp hàng chờ lấy thức ăn ở trại tập trung Bira, phía tây bắc Bosnia. Họ thường dành nhiều tuần, hoặc thậm chí vài tháng, ở Bosnia và nhiều lần cố gắng vượt biên để vào Croatia. Bất chấp cuộc sống khốn khổ ở đây, những di dân này khẳng định họ sẽ không bỏ cuộc.

Hương Ly
Ảnh: AP.

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/trai-di-dan-moc-len-tren-bai-rac-va-nam-canh-bai-min-o-bosnia-post1013639.html