Trai làng 'đổ máu' trong lễ hội vật cầu Thúy Lĩnh ở Hà Nội

Trong khi tranh cướp quả cầu tại lễ hội vật cầu làng Thúy Lĩnh (quận Hoàng Mai, Hà Nội), nam thanh niên xảy ra va chạm dẫn đến bị chảy máu ở cằm nhưng vẫn cố gắng thi đấu.

Từ mùng 4 đến 6 tháng Giêng hàng năm, làng Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) lại trở nên náo nhiệt với hội vật cầu truyền thống. Lễ hội này có từ hàng trăm năm, được truyền từ đời này qua đời khác và đến nay, dân làng Thúy Lĩnh vẫn tiếp tục tổ chức theo đúng nghi thức từ xa xưa.

Một quả cầu được sơn son nặng 20kg dành cho thanh niên trên 18 tuổi, quả cầu 10kg dành cho lứa tuổi từ 13 đến 16.

8 người chơi được chia làm 4 đội, mặc trang phục quần trắng, mình trần, dây lưng chia các màu xanh, đỏ, tím, vàng để phân biệt.

Họ phải sử dụng chiến thuật làm sao để tranh cướp được cầu mang về hố của đội mình. Mỗi lần như vậy được tính là một lần thắng. Trong khi người này đang ôm được cầu, các đối thủ khác thi nhau tìm cách lấy lại.

Một pha cầu được đưa về hố đội nhà.

Có nhiều tình huống va chạm giữa các bên xảy ra. Trong ảnh, một thanh niên bị chảy máu ở cằm khi tranh cướp cầu nhưng vẫn cố gắng thi đấu.

Một chàng trai cướp được cầu chạy băng băng về hố đội nhà.

Đôi khi, "cầu thủ" phải lấy cả thân mình để giữ cầu đưa về hố.

Lễ hội vật cầu của làng Thúy Lĩnh có từ thời vua Lý Thánh Tông (1054 - 1072). Khi đó, thái tử Linh Lang, con trai thứ tư của vua Lý Thánh Tông, thường tổ chức lễ hội vật cầu để quân sĩ vui chơi mỗi dịp Tết đến xuân về và cũng là cách để ông rèn luyện sức khỏe cho quân sĩ. Hằng năm, lễ hội vật cầu Thúy Lĩnh được địa phương tổ chức tại sân đình Thúy Lĩnh để tưởng nhớ công ơn của Linh Lang Đại vương và cũng là để thể hiện truyền thống thượng võ, là cách gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-nhanh-24h/trai-lang-do-mau-trong-le-hoi-vat-cau-thuy-linh-o-ha-noi-ar524595.html