Trai làng tức nhau tiếng pháo, người vào tù kẻ thiệt mạng

Chỉ vì tức nhau tiếng… pháo nổ, người chết để lại vợ con bơ vơ, không nơi nương tựa; kẻ vào tù khiến gia đình khốn đốn. Vụ án khép lại với nỗi đau không của riêng ai, thế nhưng đằng sau vụ án chính là bài học cho những thanh niên, chỉ vì một phút ngông cuồng đã khiến hậu quả để lại thật khôn lường.

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Trần Văn Luyện (SN 1986, trú tại thôn Cầu Vàng, xã Kdang, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai) 10 năm tù với tội danh “Giết người”.

Bị cáo Luyện tại phiên tòa. (Ảnh: Uyên Thu)

Bị cáo Luyện tại phiên tòa. (Ảnh: Uyên Thu)

Giết người vì tiếng pháo

Theo bản án của TAND tỉnh Gia Lai: khoảng 16 giờ ngày 14/2/2018, Luyện đi đến nghĩa trang địa phương để dọn dẹp mộ cho bố. Sau khi dọn dẹp xong, Luyện rủ thêm một số thanh niên địa phương ra ngoài lề đường đánh bài xì lát ăn tiền.

Cùng khoảng thời gian này, nhóm của Phạm Văn Hùng (SN 1990, cùng trú tại thôn Cầu Vàng, xã Kdang, nạn nhân trong vụ án) cũng ngồi uống rượu cách đó chừng 20 mét.

Đến khoảng 21h30, sau khi “chén chú chén anh”, cả nhóm của Hùng đã bắt đầu ngà ngà say thì Hùng lấy pháo bi đốt ném vào chỗ của Luyện đang đánh bài.

Bực tức, Luyện tiến lại gần chỗ Hùng và nói “tụi bay có ném pháo thì ném ra chỗ khác đừng ném vào chỗ tụi tao đang chơi”, nghe vậy Hùng liền đáp “Tao thích ném thì sao, tao ném ra ngoài đường chứ ném gì tụi mày”.

Câu nói hách dịch đã châm ngòi cuộc ẩu đả, dẫn tới Luyện và Hùng xảy ra mâu thuẫn thách thức ném pháo lẫn nhau. Sau một hồi cự cãi, hai nhóm giải tán đi về.

Tuy nhiên, Luyện vẫn bực bội vì chuyện bị Hùng ném pháo nên đã rủ một người bạn cùng trong nhóm về nhà lấy pháo rồi tới ném vào nhà Hùng. Nghe tiếng pháo nổ, vợ của Hùng điện thoại kể chuyện với chồng.

Hùng biết là nhóm của Luyện ném pháo vào nhà mình nên rủ bạn bè đi tìm nhóm của Luyện để trả thù. Sau khi tìm khắp nơi không có, nhóm của Hùng ngồi đợi tại cổng nhà Luyện. Đến tầm 22h30 thì Luyện cùng với một người bạn về tới nhà.

Vừa về tới, thấy nhóm của Hùng ngồi đợi trước cổng, Luyện cùng bạn lên xe bỏ chạy thì bị nhóm của Hùng đuổi theo. Khi tới địa phận làng Khương, xã Kdang thì nhóm Hùng đuổi kịp. Nhóm bạn gồm 4 người phía Hùng lao vào đánh hai người nhóm Luyện.

Chính Hùng cầm dao chém hai nhát vào người Luyện gây chấn thương. Lúc này, Hùng bỏ dao, ngồi lên người Luyện và dùng tay đánh vào phần mặt và đầu của đối phương. Bị đè nén, Luyện rút con dao bấm trong túi quần đâm 6 nhát trúng vào ngực, mông, đùi bên trái của Hùng. Bị đâm Hùng hô to “Nó có dao, nó đâm tao rồi”.

Thấy vậy đám bạn của Hùng xông đến tước dao của Luyện và chở Hùng lên trạm y tế xã Kdang cấp cứu. Tuy nhiên, Hùng đã thiệt mạng trên đường đến trạm y tế. Theo kết luận của pháp y, Phạm Văn Hùng chết do “thủng tim, gây chảy máu trong cấp, tràn máu trong màng tim”, còn Trần Văn Luyện bị thương tích tổn hại 2% sức khỏe.

Nỗi đau người ở lại

Nạn nhân Hùng sinh trưởng trong một gia đình không mấy khá giả. Học hết lớp 9, Hùng nghỉ học ở nhà làm nông. Mấy năm sau Hùng lấy vợ và lần lượt sinh được hai người con (con lớn sinh năm 2009, con nhỏ mới sinh năm 2017).

Hôm đến phiên tòa, chứng kiến hai đứa con của nạn nhân mà nhiều người không khỏi nhói đau. Con lớn nạn nhân, bàn tay nắm chặt lấy đôi tay của mẹ như đang tìm cho mình một chỗ dựa. Với một đứa trẻ học lớp 4, có thể cảm nhận được nỗi đau mất đi người thân của mình như thế nào.

Trên gương mặt của người vợ trẻ, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má sạm đi vì nỗi đau sau nhiều đêm thức trong nước mắt. Trên đôi tay chị là đứa trẻ mới được 2 tuổi, trước nhiều khuôn mặt lạ, đứa trẻ vẫn vô tư cười đùa mà chưa thể hiểu được sự mất mát mà bản thân đang phải gánh chịu.

Trước phiên tòa, vợ nạn nhân cho biết: Cả hai con còn nhỏ, kinh tế gia đình đều trông cậy cả vào người chồng. Hàng ngày, Hùng ngoài việc làm rẫy cho gia đình thì thời gian rảnh ai thuê gì làm đó, kiếm tiền lo cho các con.

Hôm xảy ra án mạng là 29 tết, cũng là dịp thanh niên trong làng không còn phải đi làm mà tụ tập ăn chơi. Không ai ngờ rằng, chỉ vì trò nghịch ngợm của đám trai làng mà cuối cùng vợ mất chồng, con mất cha, bố mẹ mất con.

Chồng mất, người phụ nữ ấy thấy mọi thứ đảo lộn, không biết rằng sắp tới sẽ phải đối mặt với cuộc sống như thế nào, làm sao để vượt qua được những khó khăn.

Rồi liệu chị có đủ bản lĩnh để vừa làm người mẹ, vừa làm cha để nuôi dạy hai đứa trẻ trong cuộc đời đầy rẫy những khó khăn này. Tranh thủ giờ nghị án của phiên tòa, người mẹ của hung thủ như cố thu mình ở một góc phòng.

Khuôn mặt nhăn nhúm của người đàn bà làm nông, có chồng mất sớm một mình nuôi dạy 7 người con. Bà cho biết, Luyện là con thứ 6 trong nhà, do hoàn cảnh chồng mất sớm nên chỉ học hết cấp 2 là nghỉ ở nhà phụ mẹ làm nông.

Duyên số hình như chưa tới nên Luyện đã ngoài 30 tuổi vẫn chưa lấy vợ. Nhà nghèo, hai mẹ con nương tựa vào nhau. Hàng ngày Luyện vẫn phụ giúp gia đình và đi làm thuê lấy tiền trang trải cuộc sống.

Theo mẹ của hung thủ, hôm đó là 29 tết, sau khi nhậu nhẹt ở nhà thì cả nhóm ra lề đường chơi bài (vì ở quê bà cứ dịp Tết là thanh niên trai tráng trong làng cùng nhau tụ tập chơi bài ăn tiền hoặc uống rượu).

Chính bản thân bà cũng không ngờ con mình gây ra tội ác tày đình như vậy. Trong phiên tòa, người đàn bà ấy không có một tiếng nào biện hộ cho hành vi sai trái của con trai mình, mà chỉ rơm rớm nước mắt xin tòa giảm nhẹ hình phạt để hung thủ nhanh chóng được trở về xã hội làm người lương thiện.

Đứng trước vành móng ngựa, khuôn mặt của Luyện thể hiện rõ sự ăn năn. Luyện ân hận vì đã cướp đi mạng sống của Hùng. Luyện cho biết, hai người cùng lớn lên tại thôn Cầu Vàng, xấp xỉ trang lứa nên thỉnh thoảng vẫn chơi với nhau.

Ai ngờ rằng, chỉ vì “nghịch dại”, tức nhau tiếng pháo mà cuối cùng Luyện cướp đi mạng sống của người bạn cùng thôn xóm. Suốt phiên tòa, hung thủ luôn cúi mặt và lí nhí nói lời xin lỗi với gia đình nạn nhân.

Có lẽ trong thâm tâm của Luyện cũng hiểu rằng, có nói tới hàng vạn lời xin lỗi cũng không bao giờ bù đắp được những mất mát, nỗi đau mà bản thân đã gây ra cho gia đình nạn nhân.

Tại phiên tòa sơ thẩm, sau khi xem xét các chứng cứ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Văn Luyện 10 năm tù giam. Về trách nhiệm dân sự phải có nghĩa vụ bồi thường cho gia đình nạn nhân chi phí mai táng và chi phí xây mộ cho nạn nhân.

Đồng thời có nghĩa vụ hỗ trợ tiền cấp dưỡng nuôi hai con của nạn nhân đến 18 tuổi theo quy định của pháp luật. Chỉ vì tức nhau tiếng pháo, không biết kìm chế bản thân đã khiến những gia đình nông dân đã khó khăn càng trở nên khốn khó.

Giờ đây người chết thì cỏ đã lên xanh, kẻ thủ ác cũng đã bị pháp luật trừng trị nhưng những giọt nước mắt của người vợ trẻ, của những đứa con thơ, người mẹ góa sẽ không gì có thể lau khô được. Vụ án cũng là bài học cho những trai làng, chỉ vì một phút nông nổi của bản thân nhưng nỗi đau thì còn mãi.

Uyên Thu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/trai-lang-tuc-nhau-tieng-phao-nguoi-vao-tu-ke-thiet-mang-d81213.html