Trải lòng của cô gái dân tộc thiểu số xinh đẹp, tài năng, đang học trường Báo

Nông Thị Hà khiến nhiều người ngưỡng mộ nhờ có vẻ ngoài xinh xắn, thành tích học tập xuất sắc cùng nỗ lực vượt qua định kiến giới để khẳng định giá trị bản thân bằng tri thức.

Nông Thị Hà (2001) là sinh viên năm 4 chuyên ngành Truyền thông đại chúng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. (Ảnh: NVCC)

Thành tích học tập xuất sắc

Ngay từ những năm tháng còn học tập dưới ngôi trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng, Hà đã gặt hái được rất nhiều thành tích nổi bật như: “Giải Nhì môn Ngữ Văn - Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm học 2018-2019”, “Giải Ba môn Ngữ Văn - Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2018-2019”, “Giải Ba cá nhân nội dung bắn súng Tiểu liên AK bài 1b - Hội thao Giáo dục Quốc phòng và An ninh học sinh THPT tỉnh Cao Bằng năm học 2018-2019”, “Giải Tư Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2018-2019”,...

Nông Thị Hà đã vinh dự được nhận học bổng khen thưởng của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dành cho học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2018-2019 trong chuyến thăm trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng và học bổng Võ Nguyên Giáp - khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2018-2019.

Một số giấy khen Hà đã đạt được (Ảnh: NVCC)

Đặc biệt, Hà là thủ khoa đầu vào ngành Truyền thông đại chúng K39, là một trong những sinh viên tiêu biểu bởi “bảng vàng” thành tích “khủng” đang sở hữu. Tham gia dự thi Giải Báo chí - Truyền thông Thắp sáng (Fire Up) hai năm liên tiếp với nhiều kết quả đáng nể: Giải Đặc biệt dự án: Chiến dịch truyền thông “Học Bác lòng ta trong sáng hơn”, Giải A dự án: “Women Care”, Giải A sản phẩm: “MV Lá Cờ”, Giải B dự án: “Small Change - Big Impact”, Giải Ấn tượng dự án: “School tour - Nghệ thuật chữa lành vết thương môi trường”,... Bằng sự kiên trì, nỗ lực Hà đã khẳng định được giá trị của bản thân trên con đường tri thức, xứng đáng với danh hiệu sinh viên Giỏi, Xuất sắc trong nhiều năm liền của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Giải thưởng của Hà tại Giải Báo chí - Truyền thông Thắp sáng 2021-2022. (Ảnh: NVCC)

Sau những thành công ấy, Hà chia sẻ: “Bản thân thật may vì bên cạnh luôn có thật nhiều lời động viên từ gia đình, người thân, thầy cô, bạn bè và một người bạn đồng hành đặc biệt. Tất cả cho mình tìm được giá trị và mục tiêu mình đã từng khao khát có thể đạt được, và chắc chắn rằng mình không cô độc trên hành trình ấy.”

Hoạt động tập thể năng nổ

Hà là một người năng động, sáng tạo thích tham gia các hoạt động ngoại khóa tập thể, cống hiến hết mình với những nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, cô Ủy viên Ban chủ nhiệm câu lạc bộ Truyền thông Trẻ trực thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền luôn được các thầy cô “chọn mặt gửi vàng” để đảm nhiệm những công việc quan trọng.

Hà đảm nhận vai trò MC trong Hội thảo Giới thiệu dự án & ra mắt mạng lưới "Phóng viên nữ hành động giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa" của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt. (Ảnh: NVCC)

Với niềm đam mê trở thành nữ MC - BTV tài hoa cô đã tự tin khẳng định mình bằng việc tham gia làm MC chương trình “Nghìn năm rác nhựa” - chương trình truyền thông kết hợp giữa nghệ thuật sắp đặt và nghệ thuật chuyển động do Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) và tập đoàn Central Retail tổ chức; MC chương trình “Trung thu siêu nhân” 2022 tại Viện Châm cứu Trung ương;...

Nhận giấy khen đề tài nghiên cứu khoa học xuất sắc của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. (Ảnh: NVCC)

Vượt rào cản định kiến giới

Bố mẹ Hà sinh được hai người con gái, Hà là chị cả. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, là người dân tộc thiểu số tại Cao Bằng - nơi định kiến giới còn tồn tại gay gắt. Cô mất đi người bố thân yêu khi vừa chập chững bước chân vào giảng đường đại học.

“Khó khăn và cũng là nỗi mất mát to lớn nhất mà mình gặp phải trong quá trình theo đuổi ước mơ chính là mất đi bố - người đã luôn là chỗ dựa và đồng hành cùng mình trên con đường học tập. Bố là người đã phải nhận rất nhiều những lời cười chê vì chẳng có nổi một người con trai để nối dõi, người đã gạt bỏ hết tất cả những định kiến ấy để ủng hộ mọi ước mơ của con gái”, Hà ngậm ngùi tâm sự.

Nhận giải thưởng cuộc thi “Sinh con gái - Hái niềm vui”. (Ảnh: NVCC)

Sống trong sự thiếu thốn tình thương của bố, sống trong ánh mắt dèm pha của mọi người xung quanh nhưng Hà chưa bao giờ thấy tự ti về bản thân, cô luôn lạc quan, phấn đấu để khẳng định giá trị của mình, để những người dân tộc Nùng nơi đây thấy được xã hội bây giờ nam nữ bình đẳng, con gái cũng có thể làm nên chuyện lớn. Hà chia sẻ thêm: “Dù xung quanh có rất nhiều người cho rằng việc có hai người con gái là một điều gì đó rất đáng để cười chê, nhưng với bản thân mình và cả gia đình thì đó là một niềm may mắn và hạnh phúc.”

“Chúng ta sinh ra không được lựa chọn hoàn cảnh sống nhưng thứ ta được lựa chọn chính là cách sống. Được sinh ra trên đời đã là một điều kỳ diệu, và thật may mắn nếu như chúng ta có một hình hài vẹn nguyên cùng với một sức khỏe tốt. Sự xuất hiện ấy vốn dĩ đã thật tuyệt vời, chỉ cần được sống là chính mình, có mục tiêu để phấn đấu, có một trái tim luôn biết yêu thương, cố gắng đem đến những điều tích cực dù là nhỏ nhất thì đó chính là một cuộc đời ý nghĩa. Giới tính của chúng ta vốn không phải là thứ quyết định tất cả”, Hà tâm niệm.

Ngô Quyên

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/trai-long-cua-co-gai-dan-toc-thieu-so-xinh-dep-tai-nang-dang-hoc-truong-bao-post1516027.tpo