Trải lòng của những người chật vật mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt 40 độ C

Thời tiết Hà Nội những ngày này nắng nóng gay gắt lên đến 40 độ C, bên cạnh việc than trời vì nắng nóng, vẫn có những người lao động phải chật vật mưu sinh dưới trời nắng gay gắt.

Có mặt ở ngoài đường vào thời điểm 11h trưa ngày 2/7, PV báo Người Đưa Tin càng cảm nhận rõ cái nắng gay gắt như cháy da, cháy thịt. Và trong khi nhiều người tìm cách đi thật nhanh về nhà hoặc tìm những nơi mát mẻ để tránh nắng thì vẫn còn những người dân lao động phải miệt mài mưu sinh dưới tiết trời nắng nóng.

Xem video: Trải lòng của người chật vật mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt

Trên chiếc xe máy vẫn chồng chất hàng, anh Hoàng Anh (shipper) cho biết trời nắng hay mưa thì anh vẫn phải đi giao hàng vì đặc thù công việc là thế: “Mấy ngày nay thời tiết Hà Nội nắng nóng khiến bản thân tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, thế nhưng công việc của tôi là giao hàng nên khi đã nhận đơn bất kể thời gian trưa nắng hay mưa gió tôi đều phải đi đến địa điểm để giao hàng cho khách. Nắng nóng có vất vả hơn đôi chút nhưng biết làm sao được”.

Anh Hoàng Anh mồ hôi nhễ nhại chờ khách xuống lấy hàng.

Tương tự như anh Hoàng Anh, chị Hà cũng phải “ngụy trang” kín mít để đi giao đá cho những cửa hàng.

Chị Hà chia sẻ: “Công việc của tôi là giao những túi đá viên đến với các cửa hàng, nhà hàng. Mấy ngày này, lượng khách hàng đặt mua đá tăng đột biến khiến tôi cũng phải gồng mình theo. Trưa nắng nóng, đi ngoài đường mà cứ như đang ở trong lò vậy. Dù mệt mỏi, nhưng tôi cũng dặn lòng cố gắng, nắng gay gắt vài ngày rồi cũng qua thôi”.

Chị Hà gọi điện cho khách ra lấy đá.

Tranh thủ khách chưa ra, chị chạm tay vào túi đá cho cơ thể bớt nóng.

Bên cạnh đó, cô Tuyết bán trà đá trên đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) tỏ rõ sự mệt mỏi: “Thời tiết nắng nóng tôi dọn hàng trà đá ra bán nhưng cũng chẳng có khách ngồi. Tôi chỉ mong nhanh qua đợt nắng nóng này chứ không mọi sinh hoạt, công việc cũng bị đảo lộn”.

Tương tự như cô Tuyết, chị Hoài Anh (Hà Nội) cho biết mấy ngày nay cuộc sống sinh hoạt gia đình chị cũng bị đảo lộn vì nắng nóng: “Ban ngày nắng nóng quá tôi không bán hàng được nên ban đêm tranh thủ bán kiếm thêm chút thu nhập. Mấy ngày nay, nắng quá hai đứa con của tôi cũng sốt khiến cho vợ chồng tôi phải cắt cử người trông. Đúng là tiết trời này khiến ai cũng cảm thấy mệt mỏi”.

Một số hình ảnh PV ghi nhận được dưới tiết trời nắng nóng 40 độ C:

Quán nước vỉa hè đã phải tạm ngừng bán vì nắng nóng.

Ra đường bịt kín mít.

Quán nước ven đường không có bóng cây vắng khách.

Xe hỏng và dắt bộ dưới cái nắng nóng 40 độ C quả là một "cực hình".

Nhiều người lựa chọn ngồi quán nước vỉa hè có bóng cây râm mát.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/trai-long-cua-nhung-nguoi-vat-va-muu-sinh-duoi-nang-nong-40-do-c-a376300.html