Trải nghiệm đặc biệt của người phụ nữ sống một mình trong hang tối suốt 500 ngày

Nhà leo núi mạo hiểm người Tây Ban Nha Beatriz Flamini đã tiết lộ những trải nghiệm hiếm có và cách bà sinh tồn suốt 500 ngày sống trong hang tối dưới lòng đất.

Beatriz Flamini, 50 tuổi, rời hang tối nằm sâu 70m dưới lòng đất ở thành phố Granada, miền nam Tây Ban Nha hôm 14/4, sau khi được những người ủng hộ thông báo bà đã hoàn thành mục tiêu thử nghiệm đặt ra cách đây hơn 16 tháng, vào ngày 21/11/2021.

Những gì bà Flamini đã trải qua là một phần của dự án “Timecave”, được thiết kế để nghiên cứu cách một người đơn độc chống chọi với điều kiện thiếu thốn dưới lòng đất trong thời gian dài.

Bà Flamini rời khỏi hang trong sự chào đón của nhóm nghiên cứu ngày 14/4. Ảnh: AP

Khi trở lại mặt đất vào cuối tuần trước, bà Flamini mỉm cười và ôm lấy những người ủng hộ đang đứng chờ ở đó. Bà hóm hỉnh hỏi rằng ai sẽ trả tiền cho một chầu bia ăn mừng.

Trước đông đảo các nhà báo, nữ vận động viên này mô tả trải nghiệm của việc phải cách ly hoàn toàn với thế giới là “tuyệt vời, bất khả chiến bại”. Sau đó, bà xin cáo lỗi vì bản thân cần được đi tắm vòi hoa sen lần đầu tiên sau hơn 500 ngày.

Theo hãng thông tấn quốc gia Tây Ban Nha EFE, trong thời gian tham gia dự án, bà Flamini sử dụng 2 máy quay để ghi lại những trải nghiệm của mình và đặt các thẻ nhớ tại một điểm trao đổi trong hang tối. Nhóm của bà sẽ thả thức ăn và nhu yếu phẩm khác tại điểm này và lấy đi những thứ bà để lại ở đó.

Một nhóm nhà tâm lý học, chuyên gia hang động, huấn luyện viên thể chất và nhà nghiên cứu của dự án Timecave đã xem xét các đoạn ghi hình của bà Flamini, nhưng không có bất kỳ trao đổi trực tiếp nào với bà.

Bà Flamini khi còn trong hang tối. Ảnh: EFE

Tại một cuộc họp báo sau đó, người phụ nữ này tiết lộ, bà cảm thấy mình vẫn đang sống trong những ngày bắt đầu vào hang năm 2021 và không biết chuyện gì đã xảy ra với thế giới kể từ đó, bao gồm cả việc bùng nổ xung đột Nga - Ukraine. Bà không có khái niệm về thời gian và đã ngừng cố gắng đếm ngày sau khi tính toán rằng mình đã ở dưới đó khoảng 60 ngày.

Bà Flamini quả quyết, bản thân không lúc nào cảm thấy muốn bỏ cuộc kể cả khi phải chiến đấu với “cuộc xâm lăng” của các con ruồi, một trong những ký ức tồi tệ nhất của mình. Bà đã sử dụng thời gian trong hang "để đọc hơn 60 cuốn sách, vẽ, đan mũ len, tồn tại và tận hưởng”. “Tôi đã ở nơi tôi muốn… Tôi thực sự không muốn rời khỏi hang”, bà nói. Bà thừa nhận đã bỏ sót một số thứ, nhưng tin "đây là một phần của dự án và không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận nó”.

Bà Flamini cũng xin lỗi vì diễn đạt một cách lủng củng khi trả lời các câu hỏi. "Tôi đã không nói chuyện một năm rưỡi và tôi cảm thấy thật khó khăn", nữ vận động viên này giải thích.

Sau khi rời hang, bà Flamini phải thường xuyên đeo kính râm để bảo vệ mắt khỏi ánh sáng mặt trời vì chưa quen. Trước việc mọi người đeo khẩu trang tại cuộc họp báo, dường như để bảo vệ bà khỏi việc bị lây nhiễm bệnh từ bên ngoài, bà Flamini nói đùa rằng, điều đó khiến bản thân cảm thấy như hiện tại vẫn là thời gian đỉnh điểm của đại dịch Covid-19.

EFE sau đó dẫn lời bà Flamini tiết lộ thêm, bà từng buộc phải tạm dừng thử thách sau khoảng 300 ngày và rời hang trong 8 ngày vì sự cố kỹ thuật. Bà đã trải qua 8 ngày đó trong lều trên mặt đất, nhưng không trò chuyện với bất kỳ ai cho tới lúc quay trở lại hang.

Tuy nhiên, vì từ 21/11/2021 đến 14/4/2023 là 509 ngày nên nếu không tính 8 ngày bị gián đoạn, bà Flamini đã trải qua ít nhất 500 ngày trong hang tối. Truyền thông Tây Ban Nha tuyên bố, thử nghiệm của bà Flamini đã tạo lập kỷ lục mới, mặc dù tổ chức Guinness vẫn chưa xác nhận liệu có công nhận thành tích cho thời gian tự nguyện sống một mình của bà trong hang tối hay không.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trai-nghiem-dac-biet-cua-nguoi-phu-nu-song-mot-minh-trong-hang-toi-suot-500-ngay-2134015.html