Trầm cảm sát hại con đẻ và cháu trai

Nghi can hoàng thị S. (SN 1985, quê Hưng Yên) trèo lên mái tòa nhà chung cư 16 tầng định tự tử nhưng được bảo vệ giải cứu. Người phụ nữ này nghi bị trầm cảm nên đã ra tay sát hại con ruột và cháu bé con của chị chồng.

Cảnh tượng kinh hoàng

Trước đó, khoảng 19h ngày 20/7, nhiều người dân tại khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội) phát hiện chị Hoàng Thị S. (SN 1985, quê Hưng Yên) chạy lên mái tòa nhà, có ý định tự tử.

Người dân nhanh chóng thông báo cho lực lượng bảo vệ tòa nhà. Ít phút sau, bảo vệ đã tiếp cận và tìm cách giải cứu người phụ nữ này an toàn.

Người dân bàng hoàng khi hai cháu nhỏ bị sát hại.

Một bảo vệ cho biết, khoảng thời gian trên, ông nhìn thấy một người phụ nữ có triệu chứng không bình thường, trèo lên tầng thượng có ý định tự tử nên ông và 1 bảo vệ khác đã chạy lên đưa xuống.

“Lúc đưa người phụ nữ đó xuống, chị ta bảo “tôi giết con tôi rồi”, nhưng chúng tôi người tin người không. Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ chạy lên phòng của chị này để kiểm tra.

Ban đầu khi kiểm tra trong phòng vệ sinh, bếp ăn nhưng không phát hiện điều gì, đến phòng ngủ thì phát hiện một chiếc bao tải. Bên trong có một cháu bé đã tử vong từ bao giờ, cơ thể đã lạnh. Còn một bé khác thì nằm trong tấm chăn bông”, người bảo vệ nhớ lại.

Nhận được tin báo, lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành các thủ tục pháp y cần thiết.

Qua xác định hai cháu bé tử vong là Nguyễn Anh Th (6 tuổi) và Nguyễn Khánh H (8 tuổi). Trong đó H là con ruột của chị S, còn bé gái là con của chị chồng vừa từ Lào Cai xuống chơi. Qua xác định ban đầu, cả hai bé bị siết cổ dẫn đến tử vong.

Tiến sĩ, Bác sĩ Dương Minh Tâm (Trưởng phòng Điều trị Stress, Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia Bạch Mai) cho biết, trầm cảm là chứng rối loạn tâm trạng khá phổ biến hiện nay.

Người mắc chứng trầm cảm thể hiện rõ nhất qua các yếu tố: Tâm trạng buồn chán; Cảm giác mệt mỏi chán chường; Không thiết làm gì, không thích hoạt động... “Những yếu tố trên là do tự cá nhân người bệnh cảm nhận, làm họ luôn thấy khó chịu, vì những ‘cảm giác’ tức ngực, đau ngực, khó thở, run chân tay… xuất hiện.

Từ đó, người bị trầm cảm có phản xạ sợ những điều rất bình thường, như sợ tiếng động, sợ đông người, sợ ồn ào, sợ ánh sáng mạnh…

Tuy nhiên, điểm đặc biệt của người mắc chứng bệnh này là tư duy trí tuệ của họ vẫn tỉnh táo, nhận thức được mọi việc quanh mình”, TS. Tâm chỉ rõ.

Một điều rất đặc biệt của người mắc chứng trầm cảm có thể lí giải nguyên nhân cho vụ án nói trên là khi người bệnh quyết định tự sát, họ có thể sát hại người thân trước (đặc biệt là người thân phụ thuộc chặt chẽ vào họ), rồi mới tự tử, để họ không phải lo lắng cho người thân của mình.

Trong những vụ mẹ bị trầm cảm sát hại con trước đây, đã có trường hợp người mẹ tự tử nhưng bất thành vì được mọi người phát hiện và ngăn cản kịp thời, giống với vụ án mới nhất ở Thanh Oai.

“Việc điều trị cho bệnh nhân mắc trầm cảm không quá khó khăn, khả năng tiến triển hiệu quả nhanh, giúp họ dễ dàng trở lại cuộc sống bình thường.

Bệnh nhân cũng không còn dấu hiệu gì của bệnh sau quá trình điều trị. Ngay khi phát hiện người thân có dấu hiệu trầm cảm, gia đình cần đưa họ tới cơ sở y tế chuyên về tâm thần để kịp thời chữa trị”, TS. Tâm đưa ra lời khuyên.

Nghi can là mẹ ruột, bị trầm cảm?

Quá trình điều ra ban đầu cho thấy, nghi can trong vụ án chính là chị Hoàng Thị S. Theo tìm hiểu đầu năm 2018, chị S liên tiếp chịu hai cái tang cha và chú. Quá đau lòng nên sau đó người này rơi vào trạng thái trầm cảm. Gia đình đã đưa S đi chữa bệnh tại Lào Cai.

Cách đây khoảng 2 tuần, thấy bệnh tình vợ tiến triển tốt, chồng của chị S đã đón vợ về để gần gũi con và tiện chăm sóc.

Sáng 20/7, chồng đi làm chỉ có chị S ở nhà cùng hai cháu nhỏ. Đến khoảng 9h sáng, chị S được cho là đã dùng một chiếc thắt lưng siết cổ hai cháu nhỏ tử vong, sau đó tự siết cổ mình nhưng chỉ dẫn tới bất tỉnh.

Sau khi tỉnh lại, người phụ nữ này đã giấu thi thể các nạn nhân rồi leo lên mái tòa nhà 16 tầng định tự tử nhưng bất thành, bị các bảo vệ tòa nhà ngăn lại.

Một người dân cùng tầng 16 của tòa nhà kể lại, chiều cùng ngày họ thấy người phụ nữ này đi lại ở khu vực hành lang và hướng ra cửa sổ ban công. Thời điểm đó, khuôn mặt chị S không được bình thường, một lúc sau chị này lại đi vào trong nhà.

Trước đó, hàng xóm cũng không nghe thấy tiếng động nào phát ra từ phía nhà chị S. Chỉ đến khi người dân kéo đến nhà chị này khi mọi người mới phát hiện ra sự việc đau lòng. “Cả tòa nhà ai cũng thấy hoang mang khi biết tin hai cháu bé bị giết.

Tôi nghe nói người phụ nữ bị bệnh trầm cảm, không hiểu sao gia đình lại để cô ấy ở nhà một mình cùng hai cháu nhỏ.

Trước đây đã có rất nhiều vụ việc mẹ bị trầm cảm sát hại con rồi, bởi vậy những gia đình có người thân rơi vào hoàn cảnh đó cần phải rất cẩn thận. Chứ như trường hợp này, bây giờ có hối hận cũng đã quá muộn rồi”, một người dân xót xa nói.

Châu Long

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/tram-cam-sat-hai-con-de-va-chau-trai-d73943.html