Trăm cảnh sát, lính bắn tỉa bao vây người đàn ông cố thủ

Công an Nghệ An huy động khoảng 100 cảnh sát trang bị vũ khí, lính bắn tỉa đang bao vây người đàn ông cố thủ trong căn nhà ở TP Vinh.

Khoảng 10h ngày 1/10, Công an Nghệ An huy động khoảng 100 cảnh sát trang bị vũ khí, lính bắn tỉa, chó nghiệp vụ phong tỏa đoạn đường Hồng Bàng (TP Vinh) để vây bắt một người đàn ông cố thủ.

Các hướng đi vào đường Hồng Bàng đã bị cảnh sát ngăn lại.

Cảnh sát vũ trang phong tỏa đoạn đường. Ảnh: Phạm Hòa.

Thông tin ban đầu, người đàn ông bị tình nghi hủy hoại tài sản đã cố thủ trong ngôi nhà cao tầng trên đường Hồng Bàng.

Cách đó gần 500 m, lính bắn tỉa sử dụng súng ngắm bắn từ tầng thượng của tòa chung cư trên đường Quang Trung, hướng bắn nhắm về nơi kẻ tình nghi đang lẩn trốn.

Trời mưa nhưng nhiều người dân ở Nghệ An vẫn hiếu kỳ đứng theo dõi vụ việc. Ảnh: Phạm Hòa.

Lúc 14h cùng ngày, hàng trăm người dân vây kín hiện trường để theo dõi. Lực lượng cảnh sát lập hàng rào, chia thành nhiều lớp bảo vệ.

Nghệ An đang đổ mưa nhưng hàng trăm người dân vẫn hiếu kỳ đứng theo dõi. Cảnh sát đang thuyết phục người đàn ông ra đầu thú.

15h15 cảnh sát bắt đầu tiếp cận căn nhà 128 Hồng Bàng, nơi người đàn ông đang cố thủ.

Cảnh sát tham gia làm nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Hòa.

Trao đổi với báo chí, Chủ tịch phường Lê Mao (TP Vinh) Nguyễn Tam Kỳ, xác nhận nghi phạm đang bị cảnh sát vây ráp tại nhà riêng là Lê Hồng Sơn (33 tuổi). Nơi người đàn ông đang cố thủ là nhà của bố ruột anh ta.

"Người này nhiều lần đi tù, lực lượng công an bao vây vì Sơn liên quan đến vụ án hủy hoại tài sản", ông Kỳ nói và cho biết, cảnh sát nhận định Sơn có lựu đạn nên đang tìm cách giải quyết.

Cũng theo ông Kỳ, ngoài Sơn còn có một người khác trong nhà, hiện chưa xác định được danh tính.

Đoạn đường xảy ra vụ việc ở trung tâm TP Vinh. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201810/tram-canh-sat-linh-ban-tia-bao-vay-nguoi-dan-ong-co-thu-615615/