Trăm ngàn rắc rối khi có con bố mẹ nào cũng gặp

Bố mẹ nào cũng sợ cảm giác ôm con trên tay cả tiếng để ru ngủ nhưng vừa đặt con xuống, bé đã khóc hoặc mở mắt thao láo.

Ai cũng cần có mẹ, còn bố chỉ như khách trọ trong nhà...

"Đứa bạn cháu nói sao bố mẹ cậu hiền thế. Nhưng thực tế có hiền hay không, chỉ cần sống chung vài ngày là biết hết".

Mẹ luôn là người quan trọng hóa mọi vấn đề và luôn nhìn thấy nguy hiểm từ những điều rất nhỏ.

Nỗi kinh hoàng của các bà mẹ là dọn dẹp đống đồ chơi của con cái.

Chỉ có mẹ mới đủ bình tĩnh để xử lý những tình huống rắc rối ngay ở phút 90.

Cứ mỗi lần cho con ngủ là mỗi lần trái tim run bần bật như đặt bom mìn hẹn giờ.

Nỗi đau khổ chung của các bà mẹ khi da dẻ, đuôi mắt, quầng thâm bắt đầu xuất hiện mỗi ngày một nhiều.

"Không, đừng, đừng thức dậy con ơi".

Bạn không bao giờ có thể kiểm soát mọi hoạt động của con mình.

Theo Vnexpress.net

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/tram-ngan-rac-roi-khi-co-con-bo-me-nao-cung-gap-3024282-l.html